17h00 ngày 11/7 sân Lạch Tray, Hải Phòng – S.Khánh Hoà BVN : Hết rồi thời 'ngổ ngáo'

11/07/2015 07:25 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Từ thời HLV Lê Hữu Tường đến Hoàng Anh Tuấn, đội bóng phố biển vẫn được gọi là “ngổ ngáo”, nhờ lối chơi giàu thể lực và không biết sợ.

S.Khánh Hoà BVN gần như không có chút liên đới nào với K.Khánh Hoà trước đây, khi đội bóng này được thành hình từ giải hạng Nhì, rồi hạng Nhất, còn K.Khánh Hoà thì bán suất chơi cho chính Hải Phòng, rồi cả quân lẫn tướng đều ra tạm trú ở phố cảng. Nhưng cơ bản, họ vẫn là những người con của đất Phú Khánh (cũ).

Dù chỉ tập hợp một đội hình với đa phần là người trẻ, lại chưa có kinh nghiệm chơi V-League, nhưng S.Khánh Hoà BVN là một trong những đội bóng gây ấn tượng nhất ở mùa giải năm nay. Cho đến thời điểm này, HLV Võ Đình Tân và các học trò mới chỉ để thua 3 trận (bằng Hải Phòng và ngang ngửa B.Bình Dương).


Fagan (trái) cùng Hải Phòng tự tin vượt qua Sanna Khánh Hòa tại sân Lạch Tray. Ảnh: Phạm Tuân

Vai trò của cựu tiền đạo Than Quảng Ninh, Iheroume Uche, trong lối chơi của S.Khánh Hoà BVN là không phải bàn cãi, với 10 bàn thắng ghi được, sau 14 lượt trận. Mọi đường bóng dài vượt tuyến, Uche đều “đong” hết và qua thời gian, kỹ năng xử lý bóng bằng chân của chân sút da màu cao kều này đã được cải thiện đáng kể.

Ở Lạch Tray chiều nay, Uche sẽ tiếp tục là nỗi ám ảnh với hàng phòng ngự Hải Phòng, đấy là điều đã được tiên liệu. Đáng kể hơn khi Uche còn được tiếp lửa bằng cái tên cực kỳ nổi tiếng khác, Kesley Huỳnh Alves, tiền đạo được tăng cường trong giai đoạn lượt về. Ở vòng 14, cả Uche và Alves đều nổ súng, nhưng tiếc S.Khánh Hoà BVN vẫn thất thủ.

Có câu, đường dài mới biết ngựa hay. Về điều này, vẻ như Hải Phòng có được chiều sâu về đội hình và cả cách tổ chức bài bản hơn đối thủ. HLV Trương Việt Hoàng dù mới có năm đầu tiên cầm một đội bóng chơi V-League, nhưng được anh em trong nghề đánh giá rất cao về khả năng cầm quân, tổ chức đội bóng và đọc tình huống.

Khi HLV Việt Hoàng đề xuất với lãnh đạo về việc đẩy trung vệ con cưng Đinh Tiến Thành cho XSKT.Cần Thơ mượn, rất nhiều người đã ngỡ ngàng, bởi Tiến Thành thân là đương kim tuyển thủ QG lúc ấy. Nhưng, chỉ một hành động nhỏ, đủ nói lên cái tầm của Việt Hoàng. Quân pháp bất vị thân, Việt Hoàng không muốn đội bóng loạn bởi kiêu binh.

Đây dự báo sẽ là một trận đấu hấp dẫn và cũng rất khó đoán. Hải Phòng có lợi thế sân nhà, nhưng S.Khánh Hoà BVN lại tiềm ẩn sức phản kháng mạnh mẽ.

Dự đoán: 1-1

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm