17h00 ngày 11/7, Đồng Nai – Đồng Tháp: Trốn chạy khủng hoảng

11/07/2015 10:33 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 3 mùa giải ở V-League, Đồng Nai mới nếm trải cảm giác tồi tệ nhất từ khi đặt chân đến sân cỏ đỉnh cao nhất Việt Nam. Ngay cả người nổi danh với cá tính lạc quan như HLV trưởng Trần Bình Sự cũng đang cảm thấy ngay ngáy cho số phận Đồng Nai.

Thất bại trong trận đấu được xem là "chung kết ngược" của mùa giải này ở Cần Thơ khiến Đồng Nai ngay lập tức nếm trái đắng. Lần đầu tiên sau 3 mùa giải nếm mùi V-League, HLV Trần Bình Sự mới có cảm giác bất an về đội bóng mình đang dẫn dắt.

Trong 2 mùa giải trước đây, Đồng Nai dù bị xem là ứng viên xuống hạng sáng giá do mới chân ướt chân ráo lên V-League nhưng họ luôn là một hiện tượng. Đến mùa giải này, khi người ta đánh giá cao tài ứng biến của HLV gốc Hải Phòng thì không ngờ, Đồng Nai lại sa sút không phanh.

CĐV Đồng Nai càng xem đội nhà thi đấu càng thất vọng. Họ từng kỳ vọng đội nhà sau khi vượt qua một đối thủ xem họ là khắc tinh như SLNA tại thành Vinh, Đồng Nai trở lại sân nhà tiếp tục gặp một khắc tinh khác là SHB Đà Nẵng. Những tưởng 3 điểm sẽ được lặp lại như những năm trước thì đội bóng sông Hàn lại phá dớp thành công trong trận cầu mà Đồng Nai tự thua là chính.

Đến trận đấu mà ông Sự xác định “là một trong những trận phải thắng” như gặp XSKT Cần Thơ thì Đồng Nai tiếp tục bị đối thủ phá dớp, cho phơi áo ngay tại Tây Đô. Trận thua tai hại đó buộc ông Sự không thể không lo lắng. Trong đó, mối lo lớn nhất mà ông Sự đề cập chính là hàng thủ. Trong mùa giải này, ông Sự liên tục loay hoay vị trí thủ môn từ Thanh Diệp đến Hoàng Tuấn. Lão tướng Văn Pho trước hàng phòng ngự cũng không mấy chắc chắn. Trên hàng công, ông Sự không có một nhạc trưởng dẫn dắt đủ tầm như Hữu Phát, tiền vệ đã dính tiêu cực và bị loại khỏi đời sống bóng đá. Vũ Dương, Nguyễn Hằng Tchueko không phải là lựa chọn tối ưu. Trên hàng công, Nsi dù sa sút vẫn được ra sân đều, bởi tiền đạo này là niềm hy vọng số 1 của ông Sự khi Hải Anh xuống dốc phong độ. Ở lượt về, Đồng Nai cũng trông chờ vào khả năng của người cũ Henry, cầu thủ đang hòa nhập khá tốt với CLB.

Trong cơn túng quẫn, Đồng Nai đã xác định tư tưởng không thể để thua Đồng Tháp, một trong những CLB chung hoàn cảnh với họ. Quan trọng hơn, gặp Đồng Tháp lúc này với Đồng Nai là dễ thở nhất, bởi những đối thủ cạnh tranh vé trụ hạng khác như HAGL hay XSKT Cần Thơ vòng này có thể sẽ không có điểm nào khi lần lượt trên sân 2 đội nhóm đầu FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh. Trận lượt đi, Đồng Nai đã bị phơi áo tại Cao Lãnh với tỷ số 1-4.

Trên sân khách, Đồng Tháp đang có phong độ không tốt. Và trong thế đường cùng, có thể thầy trò ông Sự sẽ nhìn thấy tia sáng hy vọng.

Văn Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm