SLNA – HN.ACB 2-0: Sông Lam nổi sóng

18/04/2011 10:22 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Fagan 12’, 80’

(TT&VH) - Trên khán đài sân Vinh hôm qua, những đợt “sóng người” đã nổi lên không dứt, còn ở dưới sân, các học trò của HLV Hữu Thắng cũng nổi sóng với những đợt tấn công liên tiếp để nhấn chìm đội khách xuống vị trí quen thuộc ở đáy bảng xếp hạng. Ở chiều ngược lại, SLNA đang vững vàng trên ngôi cao nhất sau 6 trận toàn thắng trên sân Vinh.

Cú đúp của tiền đạo mang áo số 45 Fagan là quá ít so với những cơ hội mà SLNA tạo được trong trận đấu chiều qua, nhưng đã phản ánh chính xác sự chênh lệch giữa 2 bên trên bảng tổng sắp. Dù có sự hiện diện của bầu Kiên trên băng ghế huấn luyện, nhưng HN.ACB vẫn không thể tạo nên điều kỳ diệu và phải chấp nhận trắng tay.

HLV Mauricio Luis chọn lối đá phòng ngự phản công theo kiểu dựng chiếc xe buýt 2 tầng trước khung thành thủ môn Minh Phong và luôn có 10 cầu thủ tham gia công việc phòng ngự. Vì vậy, suốt cả trận, HN.ACB luôn phải chấp nhận tình cảnh “giơ mặt ra chịu đấm”, còn các chân sút đội khách chỉ có 2 lần tung được cú sút đi trúng đích về phía khung thành SLNA.

SLNA đang vững vàng trên ngôi cao nhất sau 6 trận toàn thắng trên sân Vinh

Về phía chủ nhà, đội bóng xứ Nghệ nhập cuộc với đội hình mạnh nhất nên đã tổ chức tấn công ngay từ đầu, dồn ép đối thủ lui hẳn về phần sân nhà và biến trận đấu thành một buổi tập đá phối hợp tấn công. Các bài miếng tấn công của SLNA như phối hợp nhỏ ở trung lộ, chồng cánh xẻ biên, tạt bóng đánh đầu đều được vận hành khá trơn tru. Người xem có cảm giác các học trò HLV Hữu Thắng có thể ghi bàn bằng mọi hướng, khi mà bộ đôi Fagan – Trọng Hoàng đã có một ngày thi đấu xuất sắc và phối hợp khá ăn ý với nhau. Chính Trọng Hoàng “bò” đã có 2 pha kiến tạo tinh tế để đặt tiền đạo Fagan vào vị trí đối mặt thủ môn HN.ACB, nên việc chỉ ghi được 2 bàn thắng là quá ít so với các cơ hội mà SLNA đã tạo nên.

Dù chủ nhà SLNA đã chiến thắng, nhưng HLV  Hữu Thắng cũng không giấu nổi sự bất bình với cách điều hành trận đấu khá non tay của trọng tài Trần Trung Hiếu. Chính việc trọng tài Trung Hiếu đã bỏ qua 2 quả 11m của đội chủ nhà là bằng chứng rõ ràng nhất. Tình huống thứ nhất là pha chạm tay ngay trong vòng 5m50 của hậu vệ Hải Nam sau đường tạt bóng của Fagan, còn tình huống thứ 2 là việc hậu vệ HNACB kéo áo tiền đạo Fagan trên một đoạn đường dài 5m trước lúc tiền đạo Fagan bị ngã ngay chấm đá phạt 11m. Dù đứng rất gần với vị trí nhạy cảm nói trên, nhưng trong tài Hiếu vẫn không cắt còi, khiến cho các cầu thủ SLNA đã có phản ứng dữ dội.

Không những thế, không dưới một lần tiền đạo Devon bị chấn thương ra sân chăm sóc y tế nhưng khi xin trở lại sân đều bị “giam” khoảng 3 phút đồng hồ, cho dù lúc ấy trên trên sân đã có 2 lần bóng ra ngoài biên. Chỉ đến khi HLV Hữu Thắng phải chạy thẳng ra đường biên hét lên phản ứng với trọng tài thì mới thấy cái phẩy tay cho Devon nhập cuộc.

Chiến thắng trước HN.ACB là cái kết có hậu với SLNA, bởi họ đã có trận đấu xuất sắc hơn cả mong đợi. Hình ảnh ứng cử viên vô địch đang được định hình khá rõ.

ĐẠI NGHĨA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm