17h00, SLNA – HN. ACB (VTC3 trực tiếp): Lạc giữa rừng gươm

17/04/2011 10:29 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Với cú hích vô hình nào đó, HN.ACB lột xác và tăng tốc chóng mặt ở khi dựa sát chân tường. Đả bại ĐT.LA, đội bóng Thủ đô đẩy địch thủ xuống đúng vị trí chót bảng mình nắm giữ 10 vòng đấu. Đối thủ tuần này của thầy trò “Buli” chính là SLNA, đội bóng đang lột xác thực sự dưới thời TGĐ Nguyễn Hồng Thanh, người từng đứng chung chiến tuyến với bầu Kiên ở HN.ACB thuở nào.

Trong bóng đá, có một sợi dây liên kết vô hình nào đó, mà có thể hiểu là duyên ngộ. Ngay sự hợp tan giữa những người quen cũ như bầu Kiên và TGĐ Nguyễn Hồng Thanh cũng là một phần thú vị của bóng đá.

Là người có tài và biết mọi ngóc ngách hậu trường bóng đá Việt Nam, nhưng “Khổng Minh xứ Nghệ” bất lực thực sự khi ra Hà thành. Đội bóng ngành ngân hàng vẫn như kẻ đi trên dây trong suốt 4 năm hợp tác giữa bầu Kiên và ông Thanh. Năm vừa rồi, HN.ACB thăng hạng trở lại, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là đội bóng Thủ đô đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Còn sau đó, ông Thanh rời đất Bắc về lại Nghệ An, nơi từng giúp mình thành danh và cũng phải nhận nhiều trái đắng.

Chẳng có lý do gì để SLNA (phải) có thể nương chân với HN.ACB

SLNA bây giờ thực sự trở lại thời vàng son, khi những công thần cũ trở lại. Hàng loạt ngoại binh chất lượng cập bến và đội bóng xứ Nghệ chễm chệ ở ngôi đầu, còn HN.ACB đánh vật với những con tính ở cuối bảng xếp hạng. Trận đấu này, HLV Hữu Thắng có thể đưa Kavin – Fagan đá cao nhất ở hàng công. Nhìn về lực, SLNA sẽ không quá khó áp đảo toàn diện trước đội khách.

Thời ông Thanh rời xứ Nghệ nắm HN.ACB, nhiều trận đấu giữa 2 bên thực sự có khó đá, thậm chí đã từng bốc “mùi”. Điển hình như mùa giải 2008, đội bóng xứ Nghệ thua dễ dàng 2-4 tại Hàng Đẫy làm V-League chao đảo. Các cầu thủ trụ cột dưới sự chủ trì của Huy Hoàng gặp thầy cũ, không nỡ đè nghiến HN.ACB xuống bùn.

Chuyến gặp gỡ này, đội trưởng Đức Tuấn vẫn vắng mặt, nhưng án treo giò được giảm, HN.ACB có thêm chất xúc tác để đá thêm hưng phấn. Sự bùng nổ của Thành Lương giúp cho Cantoro và Jonathan bay bổng suốt thời gian qua. Nhưng chơi ở sân Vinh lần này, mọi thứ đã rất khác và SLNA không còn ân tình gì để phải nương chân với đối thủ. Nhưng đội khách cũng đặt mục tiêu có một điểm, nếu họ tiếp tục chơi hay như khi đụng độ TĐCS.ĐT hay B.BD vừa qua.

Chắc hẳn trước trận đấu này, bầu Kiên sẽ bắt chặt tay người cộng sự cũ ở bên kia chiến tuyến. Nhưng, chẳng còn lý do gì để SLNA có thể nương chân với đội bóng Thủ đô. Phải vất vả lắm, ông Thanh, Hữu Thắng cùng dàn cầu thủ xứ Nghệ mới gây dựng được SLNA tươi tắn như hiện nay, và người dân Nghệ An đang yêu đội nhà hơn bao giờ hết.

Giờ là lúc Sông Lam phất cờ “khởi nghĩa”, muốn thế họ không được phép đánh rơi những cơ hội dù là nhỏ nhất.

Dự đoán: 2-0

MỘC MIÊN

Trao đổi với TT&VH, HLV trưởng SLNA Hữu Thắng cho hay: “Việc khán giả đã quay lại sân tiếp lửa cho chúng tôi là điều hạnh phúc nhất cho SLNA hiện nay. Không thi đấu hết mình để có kết quả tốt là có tội với những người hâm mộ đội bóng”.

Đội hình xuất phát của SLNA ở trận đấu chiều nay có thể sẽ có một số xáo trộn ở tuyến phòng ngự. Trung vệ đội trưởng Huy Hoàng sẽ không có tên trong danh sách đăng ký do bị chấn thương đầu gối khá nặng ở trận V.NB, còn bên cánh trái, khả năng ra sân của Văn Hoàn cũng đang bỏ ngỏ do vừa tái phát chấn thương. Kết thúc buổi tập chiều qua, 2 đầu gối của hậu vệ này còn phải chườm đá. Như vậy, Ngọc Luận và Tuấn Anh sẽ là các phương án thay thế để kết hợp cùng Helio, Đình Đồng tạo nên bộ tứ hậu vệ chốt chặn trước khung thành của thủ môn Quốc Cường. Trong những buổi tập gần đây, khu vực giữa sân SLNA cũng có sự thay đổi, khi Hoàng Thịnh thường được xếp đá chính cùng Trọng Hoàng, Ngọc Anh và Edmund để tiếp bóng cho cặp tiền đạo ngoại binh Fagan-Kavin.

Đại Nghĩa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm