ĐT.LA và tháng 7 định mệnh

04/07/2011 13:48 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cơ ngơi mà ĐT.LA mất công gây dựng trong gần chục năm tồn tại ở V-League có thể sẽ được quyết định chỉ trong tháng 7 định mệnh này. Nhưng càng gần đến thời điểm đó, có cảm giác người của “Gạch” vẫn chưa thiết tha lắm với một cuộc hồi sinh, thậm chí dường như họ còn đang tự làm khó mình.

Tháng 7 định mệnh

So với nhiều đối thủ đang chạy đôn chạy đáo tìm con đường sống cho riêng mình, “Gạch” đang nắm không ít lợi thế. Như đã đề cập từ trước, lịch thi đấu có thể là cái phao cứu sinh quăng xuống giữa biển để cứu con tàu đắm ĐT.LA. Nhìn vào đó để thấy rằng, định mệnh lên hay xuống của “Gạch” hoàn toàn nằm trong tháng 7 này.

Ngoại binh đang là vấn đề khiến ĐT.LA phải đau đầu. Ảnh: Quang Nhựt

Sau một tháng luyện công ở Bến Lức, họ còn tiếp tục ở lại đây thêm 2 tuần nữa để đón 2 thử thách từ HN.T&T và HA.GL. Kế đó, họ sẽ làm khách của N.SG và SHB.ĐN. Toàn những cái tên xương xẩu cả, mà lượt đi “Gạch” chỉ cầm hòa được mỗi N.SG, còn lại thua tất. Nhưng mỗi trận đấu là một khởi đầu mới và chưa biết điều gì diễn ra khi bóng còn chưa lăn. Giả sử đội bóng của bầu Thắng quật ngã được 2 đối thủ sắp tới trên sân nhà, chừng đó thôi có lẽ cũng đủ dùng trong tháng 7 bão táp này.

Tính rằng nếu biết ky cóp từng điểm số để vượt qua được tháng 7, “Gạch” sẽ thấy có tương lai ngay ở 3 trận đấu cuối cùng.  2 trận áp chót ngay ở sân nhà, cơ hội là rất rõ ràng cho ĐT.LA, bởi HN.ACB và HP.HN chắc chắn phải nhẹ ký hơn những đối thủ đã kể trên. Còn trận đấu cuối cùng của mùa giải của ĐT.LA ở xứ Thanh có lẽ sẽ mang nhiều toan tính hơn.

Tự làm khó cho mình

Đã thấy những dấu hiệu rõ nét về cuộc hồi sinh của “Gạch” trong 4 vòng đấu trước thời gian gián đoạn một tháng để 2 ĐTQG tập trung. Ngay cả trong trận thắng tưng bừng 3-1 trước ĐT Việt Nam, dù chỉ mang tính giao hữu nhưng lối chơi của “Gạch” đã cho thấy sự khởi sắc. Nhờ tinh thần trỗi dậy và việc các cầu thủ chịu đá hơn đã giúp ĐT.LA san lấp khoảng cách về trình độ, thực lực với nhiều đối thủ.

Tuy vậy, khi mối lo về thực lực tạm lắng xuống, “giặc ngoài” vẫn chưa thấy đâu thì bấy giờ chuyện “thù trong” tiếp tục là ung nhọt nảy sinh trong lòng đội bóng. Tất nhiên, ở “Gạch”, đây chỉ là chuyện thường ngày, mà thành tích bi đát hiện tại của họ cũng có phần không nhỏ từ yếu tố này.

Không ít lần, chuyện gia thất vốn chẳng ấm êm từ lâu nay của “Gạch” bị phơi lên mặt báo. Điển hình là từ đầu mùa, “Gạch” chấp nhận không đăng ký tiền đạo chủ lực Antonio để giữ kỷ cương, hay thanh lý hẳn Tshamala… Mới nhất là trường hợp tiền đạo Antonio cãi lại HLV Buketa để rồi bị đuổi ra khỏi sân tập, hay Danny David bị côn đồ dằn mặt, cũng vì thói trịch thượng của cầu thủ này với các đồng đội.

Dường như đã thấy vai trò không thể thay thế của mình với đội bóng trong cảnh bi đát hiện tại, nên các ông “Tây” này tự cho mình cái quyền làm càn với tập thể. Ngặt nỗi, nếu lại treo giò nội bộ như vẫn thường làm thì ĐT.LA chỉ có nước… chết chắc. Thế nên, “Gạch” có đau mấy cũng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, qua được con trăng này rồi hãy tính sau.

So về chuyên môn, “Gạch” chưa bằng ai thật nhưng những thị phi nơi hậu trường, cũng khó ai bằng “Gạch” là thế. Đáng buồn thay, những chuyện không hay đó lại diễn ra ở giai đoạn quyết định sự thành bại của cả tập thể.

Ở “Gạch” lúc này cũng lắm điều đáng để chờ đợi. Đó là một HLV mới đề cao tính kỷ luật và chắc chắn trong lối chơi, lịch thi đấu ủng hộ, tinh thần máu lửa để trụ hạng, đặc biệt là truyền thống lội ngược dòng nước như đã từng thể hiện nhiều lần trong quá khứ. Nhưng với những khối u luôn tồn tại trong lòng đội bóng như thế, liệu ông Buketa lên thay Mc Menemy có giúp đội bóng “đổi vận” hay không, và liệu cầu thủ có đủ tỉnh táo để nhìn về một hướng? Nếu “Gạch” kết thúc mùa giải này bằng cách quay trở lại điểm xuất phát sau một thập niên làm bóng đá thì họ cũng chỉ nên trách mình mà thôi.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm