Phía sau việc Francois Endene rời HN T&T sang HP.HN: Hy vọng là không hối hận

27/05/2010 11:19 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “Công Vinh bị chấn thương. Nhưng đó không phải là vấn đề của tôi. Nó là vấn đề của CLB. Vì mùa trước tôi chỉ ghi 2 bàn sau 13 trận. Còn mùa này tôi đã ghi 5 bàn”, Francois thẳng thắn trả lời. “Nếu CLB không còn cần tôi. Không sao. Tôi sẽ đi. Tôi biết rõ V-League. Mọi người cũng biết rõ (trình độ của) tôi”.

Thời điểm của cuộc trao đổi giữa Francois với TT&VH là 3 ngày trước trận đấu cuối cùng của lượt đi, đúng 1 tuần trước ngày cầu thủ này bị HN T&T nhượng lại cho HP.HN. Francois tự nhận xét về tình hình của CLB, và của chính anh, chứ thật khó hình dung Francois sẽ nằm ngoài kế hoạch của HLV Phan Thanh Hùng. Vì Francois luôn đá chính. Và những phẩm chất của anh được thừa nhận rộng rãi.

Thế nên, cái tin Francois chuyển sang HP.HN là một bất ngờ rất lớn, gây băn khoăn cho giới chuyên môn và dư luận.   

Nhưng HN T&T cũng có những lý do để quyết định. 5 bàn thắng của Francois được ghi ở thời điểm đầu mùa. Còn gần đây, anh tịt ngòi, thường xuyên bị thay ra ở giữa hiệp hai. Sự trông đợi của HN T&T hầu như chỉ dựa vào “gà son” Gonzalo với những pha có mặt đúng vị trí, đúng lúc, dù chỉ là để đá bồi vào gôn trống.


 Liệu HN T&T có phải tiếc nuối vì đã đẩy Francois (phải) ra đi, như Thể Công từng nhận hậu quả ở lượt về mùa bóng năm ngoái?

Có điều, đó không phải là vấn đề của riêng Francois, hay nói cách khác, Francois không phải là nguyên nhân dẫn tới việc HN T&T gần đây chỉ còn biết thắng nhờ ăn may, và đã thua một trận đau đớn trước Navibank SG.

Ai cũng biết, Francois không phải là mẫu trung phong cắm điển hình, vì khả năng chuyền bóng, làm tường của anh hoàn hảo hơn nhiều so với kỹ năng dứt điểm. Xếp Francois chơi ở vị trí trung phong là một thách thức với anh. Hồi đầu mùa, Francois cũng đá ở vị trí này và ghi bàn, nhưng đó là khi các vị trí khác xoay quanh đều đạt phong độ cao như Benecio, Sỹ Cường, và Công Vinh dù ghi bàn ít, nhưng vẫn là một đối tác cho Francois.

Cả Công Vinh và Francois vẫn có thể tồn tại độc lập. Nhưng nó không giống như khi họ kết hợp với nhau, cả 2 trở nên mạnh mẽ hơn và nguy hiểm với khung thành đối phương hơn.

Tìm một tiền đạo nội có lối chơi và phong cách tương tự như Công Vinh là không thể ở thời điểm này, khi Quang Hải, Đình Tùng… đều là những chân sút không phải để bán ở các CLB của họ. Tìm một tiền đạo ngoại theo đúng tiêu chí đó cũng khó.

Và HN T&T buộc phải tìm ra một lối thoát. Francois vẫn sẽ ở lại sân Hàng Đẫy, nhưng là khoác áo HP.HN và không còn là người của HN T&T.

Chỉ có điều, quyết định này là một canh bạc. Khi cả 2 người họ đưa về là một ẩn số. Carlos, một tiền đạo đến từ Bồ Đào Nha, cũng không còn trẻ, 32 tuổi. Fonseca, người Brazil, cũng mới chỉ tới tập ở HN T&T vài ngày. Khả năng thích ứng, khả năng bắt nhịp, tất cả đều bỏ ngỏ.

HN T&T mùa trước đã từng tạo nên một cuộc lội dòng ngoạn mục nhất trong lịch sử BĐVN, khi kết thúc lượt đi ở cuối bảng, rồi khép lại mùa giải trong tốp 5 (suýt giành HCĐ). Mấu chốt là nhờ sự xuất hiện của Francois cùng 2 cầu thủ ngoại khác.

Giờ thì trong câu chuyện của HN T&T cũng vẫn có tên Francois, nhưng ở thái cực và vị trí khác. Chỉ chưa biết là HN T&T sẽ đi theo hướng nào!

Cũng là nạn nhân của bè phái

Francois từng là đàn anh của mọi cầu thủ ngoại ở Thể Công suốt 2 mùa bóng. Bất cứ ai, dù là Nam Mỹ hay Phi châu, Francois cũng sẽ bao bọc và giúp đỡ. Một ai đó đến thử việc bất thành, Francois sẽ rút ít tiền túi để hỗ trợ và chúc may mắn. Nhưng ở HN T&T, Francois lại khá cô đơn. Quan sát các trận đấu và buổi tập của HN T&T, người ta thấy Francois 1 mình so với nhóm cầu thủ ngoại, còn lại là những người Brazil và Argentina. Cầu thủ có quốc tịch Mexico, gốc Cameroon và sinh sống chủ yếu ở Đức này, vì thế, đành phải ra đi.

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm