Francois Endene : Không ghi bàn ư? Chẳng sao cả!

08/08/2009 11:06 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Francois triết lý như thế về việc anh rất “ngại” ghi bàn. “Quan trọng là đội giành chiến thắng”. Anh còn nói: “Nếu sút tốt cả 2 chân nữa, giờ này tôi đã không ở đây”. Một cách trả lời rất “quái”, nó cũng giống như con người và phong cách chơi bóng của Francois, 1 trong những cầu thủ “đặc biệt” nhất V- League.

* Ấn tượng dữ dội từ lần gặp đầu tiên

Francois bắt đầu thử việc ở Thể Công (TC) trong 1 buổi chiều muộn tại sân tập Trung tâm thể thao Uckley ( Berlin, Đức). Hôm đó, TC chia đôi đội hình để thi đấu, Francois đến muộn và anh vào thay tôi trong đội hình chính. Ngay lần đầu tiên chạm bóng, tiền đạo này đã khống chế gọn gàng và đi qua tới 4 cầu thủ TC, rồi sút chân trái rất… nhẹ. Chỉ cần thêm 15 phút trên sân, cầu thủ đang thi đấu tại giải hạng Nhì của Ba Lan khi ấy đã thuyết phục tất cả mọi người, trong đó có Giám đốc TC, Hồ Tri Liêm (người đang trông chờ đỏ mắt để tìm ngoại binh thực sự có chất lượng) bằng khả năng thực sự của mình.

Francois (99) thực sự là một của hiếm, nhưng phải có người biết dùng!. Ảnh: VSI

Thể lực tốt, khả năng khống chế bóng và qua người tuyệt vời, nhanh nhẹn khéo léo, chơi bóng khá thông minh. Trong trận đấu đầu tiên đứng trong đội hình TC với Augsburg ( đội hạng hai của Đức), Francois đã thể hiện mọi phẩm chất tốt nhất của mình, có sự pha trộn của bóng đá châu Phi hoang dã và châu Âu hiện đại, trước hàng phòng ngự nổi tiếng là “rắn” của người Đức. Sau trận đấu, Giám đốc Liêm đã “kết” Francois tới mức sẵn sàng móc tiền túi ra 500 Euro để anh mua vé tàu về CLB cũ thanh lý hợp đồng. Ông đã không lầm. Mùa 2008, Francois ghi 8 bàn, chuyền vô số đường quyết định cho tôi và đồng đội ghi bàn trong màu áo Thể Công.

* Thể Công ruồng bỏ, tỏa sáng ở T&T HN

Chuyện Francois rời Thể Công đã là dĩ vãng. Chỉ biết rằng, từ ngày có Francois, T&T HN lên như diều gặp gió. 8 trận bất bại, trong đó có tới 7 trận thắng đã biến “gã nhà giàu Thủ đô” từ ứng cử viên số 1 cho suất xuống hạng trở thành ứng cử viên số 1 cho chiếc HCB. Francois đóng góp 1 vai trò rất lớn.

Không còn là 1 ngôi sao làm mình làm mẩy, thi đấu vật vờ ở TC nữa mà là 1 Francois nhiệt tình, hết mình và cực kỳ hiệu quả trong thi đấu. Nó làm người ta nhớ lại hình ảnh của anh những ngày đầu mới đến VN. Vẫn phong cách chơi bóng càn lướt, vẫn những pha chạy chỗ tạo khoảng trống thông minh, những pha khống chế, cài người khôn ngoan, chuyền bóng sắc như dao và vẫn có những pha bỏ lỡ rất đáng tiếc. Nhưng khác ở chỗ là anh đã và đang trở thành người kiến tạo bàn thắng xuất sắc nhất V- League. Chỉ tính giai đoạn lượt về, Francois mới chỉ ghi được 2 bàn thắng nhưng đã có gần chục đường chuyền thành bàn. Trong đó thực sự là những đường chuyền dọn cỗ mà Công Vinh là người được hưởng lợi nhiều nhất, chỉ cần ra chân là thành bàn. Francois – Công Vinh trở thành bộ đôi xuất sắc nhất, hơn cả cặp Almeida - Merlo chỉ là những cỗ máy ghi bàn ở SHB.ĐN.

* HLV “cá tính” cho cầu thủ “cá tính”

Francois là 1 cầu thủ gai góc và cá tính. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh phải rời khỏi TC. Đã được đồn là “ông trùm” của giới cầu thủ ngoại, có mối quan hệ rộng và có thể chi phối đám cầu thủ ngoại của các đội bóng. Rất “quái” và thông minh, nên mới đến VN hơn 1 năm nhưng đã hiểu tường tận mọi ngõ ngách cũng như những mối quan hệ phức tạp trong làng bóng Việt. Đã từng ương bướng sẵn sàng “bật” lại lãnh đạo, HLV để bảo vệ quyền lợi của mình và đồng đội. Sẵn sàng nghỉ tập, bỏ tập nếu tự bản thân thấy mệt mỏi. Nhưng lạ ở chỗ từ ngày về với T&T HN, không còn 1 lời kêu ca, phàn nàn nào về cầu thủ này nữa. Tất cả chỉ là những lời khen tặng về phong độ ấn tượng và phong cách sinh hoạt chuẩn mực như một cầu thủ chuyên nghiệp thực sự.

Trong lần gặp gỡ gần đây nhất, khi tôi hỏi Francois về sự thay đổi đến kỳ lạ ấy. Anh chỉ vào đầu mình và cười. Điều đó có nghĩa: đến với T&T HN, Francois đã tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn mình. Khi cái đầu đã thông thì đôi chân cũng sẽ nhẹ nhàng, thanh thoát hơn và niềm đam mê cũng sẽ trở lại. Khi tôi hỏi lại, “có phải vì tiền không?”, Francois trả lời “có, nhưng không phải tất cả”.

Francois đã kể nhiều về HLV trưởng Hữu Thắng với thái độ rất tôn trọng. Nào là thông minh, nhiệt tình với công việc. Nào là rất tình cảm và quan tâm sâu sắc đến tất cả các cầu thủ. Luôn nhanh nhẹn chuẩn xác trong nhưng công tác liên quan đến chuyên môn. Khi cần cũng tỏ ra cương quyết và mạnh mẽ. Không giấu diếm, Francois khẳng định, nhờ có HLV hiểu mình và 1 môi trường mới phù hợp mà anh đã trở lại phong độ.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy tiếc. Cá nhân tôi vẫn nghĩ rằng TC để Francois ra đi là 1 sai lầm. Vì anh thực sự là 1 tài năng, 1 tài năng “đặc biệt”. Chỉ buồn là TC không có ai có thể “điều trị” và phát huy hết khả năng của cầu thủ này. Nhưng trong bóng đá là như vậy, đôi khi chỉ HLV thật sự cá tính mới “dùng” được những cầu thủ cá tính mà thôi.
 
Đặng Phương Nam

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm