16h10, K.KH – B.BD (VTC3 trực tiếp): Trao chén chua cay

19/05/2012 08:10 GMT+7 | V-League

*Lượt đi 2-0

(TT&VH) - Có cảm giác cơn khát chiến thắng đang dâng lên đỉnh điểm với K.KH sau 3 trận thua liên tiếp. Tất nhiên, đấy cũng là tâm trạng của B.BD.

Trước đối thủ nhiều duyên nợ B.BD, hay nói cách khác là đối thủ dễ chịu, hẳn nhiên HLV Hoàng Anh Tuấn đang hy vọng xóa tan chuỗi thành tích kém cỏi trên sân nhà thời gian gần đây.

Đã 2/3 hành trình V-League 2012, K.KH vẫn chưa tìm được sự ổn định cho chính mình. Hết hàng công kém duyên, đến lượt BHL phải đau đầu vì hàng thủ chơi thiếu tập trung hay cơn bão chấn thương, thẻ phạt ập đến cùng một lúc.



B.BD sẽ gặp khó trước đối thủ khắc tinh K.KH. Ảnh: Kim Ngọc

Đúng 17 trận đấu đã diễn tả đầy đủ cảm xúc của HLV Hoàng Anh Tuấn khi may mắn lẫn điểm số vẫn ngoảnh mặt với đội bóng phố Biển. Sự ám ảnh còn xuất hiện ngay ở “thánh địa” Nha Trang, khi K.KH chỉ thắng 1 trận duy nhất trong cả 5 trận gần đây.

Có một điều không thể phủ nhận, K.KH chơi rất hay trên sân nhà. Chưa trận đấu nào, K.KH thua kém đối thủ ở khâu kiểm soát bóng. Ngay 2 trận thua SHB.ĐN, CLB BĐHN, thầy trò Hoàng Anh Tuấn thậm chí ép đối thủ và tung ra vô số cú dứt điểm.

Oái oăm ở chỗ K.KH lại gục ngã trong tầm 15 phút cuối trận, phí bỏ cơ hội tạo ra trước đó. Bài học nằm lòng đau đớn ấy không phải nhỏ, khi K.KH để các đối thủ nhóm đèn đỏ áp sát sau 3 trận trắng tay gần đây.

Nếu cứ trình diễn kết quả nghèo nàn, K.KH sẽ tụt dần về phía sau. Với đội bóng đầu tư và có sự chuẩn bị kỹ càng như năm nay, HLV Hoàng Anh Tuấn hẳn không muốn điều đó xảy ra.

Trước đại gia B.Bình Dương mới tạm thời hồi phục ở vòng trước, cửa chiến thắng của đội chủ sân Nha Trang là không nhỏ. Sau chuỗi trận bết bát, B.BD mới chơi tưng bừng và hạ Thanh Hóa với tỷ số 4-1. Tiếc rằng dấu ấn ông thầy Cho Yoon Hwan quá ít, bởi thực chất cầu thủ chịu đá khi công ty mẹ Becamex “dọa” bỏ đội bóng. Còn thực chất B.BD vẫn như mớ bùng nhùng, chưa thực sự đi vào ổn định để đua tranh ngôi VĐ.

Bản thân lối chơi của K.KH cũng là “khắc tinh” của B.BD nhiều năm qua. Thời điểm trận lượt đi, K.KH đang sa sút bỗng tạo nên chiến thắng gây sốc tại Thủ Dầu Một.

K.KH thực hiện chiến thuật phòng ngự, phản công đạt kết quả mỹ mãn trước B.BD đang bay cao ở tốp đầu. Không chỉ bắt chết các mũi nhọn Philani, Anh Đức, Fortune, Tăng Tuấn, các chân sút của K.KH cũng thực hiện những pha phản công sắc lẹm. Hai bàn thắng của Ngọc Điểu rồi tân binh Adewale mang lại niềm vui vô bờ bến khi K.KH đã không thắng trong 5 trận đấu trước đó.

Kỷ niệm tuyệt vời từ lượt đi như bệ phóng tinh thần để HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò quyết tâm hơn trước giờ ra sân. Tổn thất lớn nhất có thể ảnh hưởng lối chơi của đội chủ nhà, khi đội trưởng Tấn Tài nhận 3 thẻ vàng và vắng mặt ở trận này. Dẫu sao, tiền vệ Justice Majabvi vẫn chứng minh khả năng kiểm soát của mình, nên việc vắng cú “Tèo” không phải vấn đề quá lớn.

Ngay ở hàng công, Adewale cũng có 5 bàn sau 4 trận thi đấu cho K.KH nên giải pháp ở hàng công khá an tâm cho đội chủ nhà ở trận đấu này. Sự quan tâm lớn nhất của CĐV Khánh Hòa chính là phong độ phập phù của trung vệ Lê Văn Phú.

Còn nhớ ở trận gặp SHB.ĐN, trung vệ nhập tịch có tên Isifu Ansah để lỏng Merlo ghi bàn hay bỏ vị trí khiến thủ môn Văn Hạnh phải lao ra cản phá Nguyên Sa trên vạch 16m50. Trận thua ngược CLB BĐHN, chốt chặn gốc Phi này tiếp tục mất hút 2 tình huống đối phương ghi bàn, khiến K.KH mất 3 điểm tưởng nằm chắc trong tay.

May mắn trận này, thủ môn Văn Hạnh hết án treo giò, trong khi Hoàng Tuấn cũng đã trở lại bắt chính ở trận rồi. Trước những mũi giáp công lợi hại B.BD, sự xuất hiện 2 thủ môn chính phần nào tạo ra sự an tâm nhất định cho CĐV phố biển.

Sau những cú ngã tê tái, người ta chờ đợi hình ảnh mới của K.KH lẫn B.BD. Đặc biệt tất cả lại thấy hình ảnh “ngổ ngáo” của đội bóng phố biển tiếp tục tái hiện trước đối thủ nhiều duyên nợ đến từ sân Gò Đậu.

Dự đoán: 2-1

MỘC MIÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm