Hàng công tiền tấn của N.SG: Chỉ còn chờ Quang Hải

27/02/2011 10:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - N.SG đã chi ra hàng núi tiền để đầu tư cho hàng công ở mùa giải năm nay, nhưng mới chỉ Almeida và Endene phần nào chứng minh được giá trị của mình, còn Quang Hải vẫn chưa ghi được bàn thắng nào, cho dù tiền đạo này vẫn ra sân đều đặn trong sơ đồ của HLV Mai Đức Chung.

Quan sát cách Quang Hải nỗ lực trong những buổi tập mới thấy hết khát khao ghi bàn ra mắt cho đội bóng mới của anh lớn đến mức nào. Thực tế, đến thời điểm này của mùa giải, Quang Hải đã có những đóng góp đáng kể vào lối chơi chung của toàn đội, nhưng chỉ là ở vai trò của một … tiền vệ với những đường chuyền dọn cỗ cho Endene hay Almeida lập công. Chỉ vậy thôi là chưa tương xứng với những phẩm chất chuyên môn đặc biệt của Quang Hải. Hơn nữa, Quang Hải cũng ý thức được rằng một khi N.SG đã chi ra tới 9 tỷ đồng để đổi lấy bản hợp đồng 3 năm với Hải thì lãnh đạo CLB này dành cho “Vua phá lưới nội V-League 2010”  rất nhiều sự kỳ vọng, mà chỉ những pha kiến tạo như trên thì chưa thể coi là đủ.

Trước mùa bóng năm nay, Quang Hải đặt mục tiêu riêng cho mình ở Eximbank V-League 2011 là ghi 8 bàn thắng, thấp hơn nhiều con số 13 bàn mà Hải từng làm được ở mùa giải năm ngoái. Cũng phải nói rằng từ khi đầu quân cho N.SG, tương tự như ở ĐTVN, Quang Hải buộc phải chơi dạt biên chứ không được đảm trách vị trí tiền đạo trung tâm sở trường ở K.KH, bây giờ thuộc về những mẫu trung phong cao lớn như Almeida, Endene. Và một khi Quang Hải phải chơi xa khung thành thì đồng nghĩa với việc khả năng ghi bàn của anh bị hạn chế đi rất nhiều.

Quang Hải đang khát khao ghi bàn thắng ra mắt cho đội bóng mới. Ảnh: Quang Nhựt

Bởi thế, hiện tại Quang Hải đang rất khát khao bàn thắng, dù chỉ là ở buổi tập. Sau mỗi pha dứt điểm hỏng ăn ở tình huống có thể ghi bàn, Hải lại tự dằn vặt bản thân, như thể để không cho phép điều đó tái diễn. Thậm chí, Quang Hải còn né tránh tiếp cận báo giới vì cho rằng đây chưa phải lúc thích hợp, cách tốt nhất để anh chứng minh giá trị của mình là những bàn thắng trên sân. Quang Hải đã chuẩn bị sẵn những động tác ăn mừng mỗi khi có bàn thắng trong các buổi tập, nhưng vẫn chưa một lần được thể hiện khi thi đấu chính thức.

Tiền đạo gốc Khánh Hòa còn thể hiện quyết tâm của mình bằng khía cạnh rất duy tâm là thay giày lấy may. Cảm thấy dường như không có duyên với những đôi giày màu trắng, Quang Hải chuyển sang dùng loại giày Adidas f50 màu cam rất nổi bật (tương tự đôi giày của siêu sao Barcelona Lionel Messi) mà trọng lượng chỉ có 150 gram! Số tiền mà Hải đầu tư cho những đôi giày nhẹ nhất thế giới kiểu này từ đầu giải đến nay đã hơn chục triệu đồng, nhưng điều Hải cần nhất là bàn thắng vẫn đang lảng tránh anh.

Có một chi tiết cần lưu tâm, ngay sau trận B.BD-K.H ở vòng 3 Eximbank V-League 2011, (K.KH thắng B.BD 3-1), các cầu thủ K.KH không chỉ hân hoan với niềm vui chiến thắng sau nhiều mùa trắng tay tại đất Thủ mà họ còn tranh thủ hỏi han xem N.SG của Quang Hải “gà” có thắng được Thanh Hoá không, Quang Hải có ghi được bàn không anh? Chừng đó thôi cũng đủ hiểu các đồng đội cũ quan tâm đến Quang Hải như thế nào.

Làm sao để chứng minh cho bạn bè thấy rằng Quang Hải bây giờ vẫn là Quang Hải như ở Nha Trang đang là vấn đề khiến Hải vô cùng trăn trở. Rất có thể ở trận đấu chiều nay, khi đá với một đội bóng đang có dấu hiệu khủng hoảng phong độ như B.BD, đấy sẽ là cơ hội để Quang Hải lần đầu tiên có bàn thắng cho đội bóng Sài thành, để gạt bỏ những áy náy đã dằn vặt tuyển thủ QG này bấy lâu nay.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm