16h00, Thanh Hóa – HN.ACB: Không thắng HN.ACB thì thắng ai?

22/01/2011 09:36 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Với rất nhiều tín hiệu khởi sắc chỉ trong một thời gian ngắn, từ chỗ bị đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho suất xuống hạng, giờ đây Thanh Hóa đang là một hiện tượng thú vị tại V-League và được kỳ vọng sẽ trở thành một chú ngựa ô khiến cho cuộc đua thêm phần hấp dẫn. Chức vô địch không chính thức tại giải bóng đá HN mở rộng cùng chiến thắng trước SHB.ĐN ở vòng 1/8 Cúp QG vừa diễn ra đã nói lên điều đó.

Ở chiều ngược lại, với lực lượng vừa thiếu vừa yếu và một sự chuẩn bị không giống ai, nếu HN.ACB có thất trận tại xứ Thanh chiều nay thì điều đó cũng không khiến cho nhiều người bất ngờ. Nhận định này càng có cơ sở hơn bởi ở giải bóng đá tập huấn HN mở rộng, thày trò HLV Lê Thụy Hải đã vượt qua thày trò HLV Mauricio Luis với tỷ số 2-1 ngay tại Thủ đô.

Sân Thanh Hóa vốn là nơi đi dễ khó về, những dấu hiệu khởi sắc của đội bóng xứ Thanh cùng ý nghĩa trận đấu mở màn mùa giải mới có thể sẽ khiến nó phả hơi nóng hầm hập xuống cầu thủ đội khách, những người vốn chỉ quen đá trong cảnh những khán đài thưa vắng khán giả ở 2 mùa giải hạng Nhất vừa qua. Việc phải thi đấu trên sân khách cũng khiến các cầu thủ HN.ACB khó mà thi triển được lối đá rắn mà họ đã thể hiện trong suốt giải bóng đá tập huấn HN mở rộng vừa qua.

Trong hoàn cảnh đó, màn ra mắt của Quả bóng vàng Thành Lương tại V-League sẽ là điều đáng được chờ đợi và mang theo hy vọng xóa bỏ hình ảnh bế tắc, bất lực của HN.ACB ở những trận đấu trước. Nhưng mình anh liệu có đủ sức để đối đầu với những Đình Tùng, Văn Thắng, Xuân Hợp, Công Huy... đang hừng hực khí thế và có những tiến bộ rõ rệt thời gian qua.

Ông Hải “lơ”, như thường lệ, lại phán một câu xanh rờn: “Không thắng HN.ACB thì thắng ai?!”.

Dự đoán: 2-1

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm