16h00 TĐCS.ĐT-V.HP: Không có lần thứ 3

05/06/2011 09:59 GMT+7 | V-League

* Lượt đi 1-1

(TT&VH) - Điểm chung là con số 2, nhưng hoàn cảnh của cả 2 đội bóng trước trận đấu này là hoàn toàn trái ngược. V.HP đang thăng hoa sau 2 trận toàn thắng để từ vòng nguy hiểm nhảy vọt lên vị trí thứ 9. Ngược lại, TĐCS.ĐT với 2 kết quả toàn thua đã rơi xuống vị trí thứ 4 và bị nhóm sau thu hẹp khoảng cách. Phải chăng, số phận đã “trêu ngươi” cho họ gặp nhau, để rồi viết tiếp đoạn kết của kịch bản “không có lần thứ 3” cho cả 2?

So về thiên thời, rõ ràng đội khách đang hơn hẳn thầy trò HLV Phạm Công Lộc. Nhưng về địa lợi, rồi nhân hòa, người Đồng Tháp đang nắm phần hơn. Để có được chiến quả 6 điểm mới đây, đội bóng thành phố hoa phượng đỏ đã phải trả những cái giá rất đắt. 3 cầu thủ chủ chốt Bật Hiếu, Trọng Nghĩa, Minh Châu sẽ vắng mặt trong trận đấu này. Hàng thủ què quặt như thế khó chống nổi chủ nhà. Chiều nay, đội bóng xứ bưng biền sẽ có sự trở lại của tiền đạo Felix để cùng với Samson làm thành cặp song sát lợi hại sau một tháng rưỡi không cùng có tên trong đội hình xuất phát. Vòng trước, Samson đánh dấu sự trở lại của mình bằng một bàn thắng trên sân của đối thủ SHB.ĐN, nhưng thật không may cho đội khách, hôm đó chủ nhà lại được may mắn chống lưng nên đã quật ngược thế cờ. Nhắc một chút để thấy rằng, trong một ngày đẹp trời với phong độ tốt nhất, “mũi tên đen” Samson có thể chấp cả hàng phòng ngự đối phương. Thêm hộ công Felix, dưới chút nữa là Sunday, chủ nhà sẽ kiểm soát hẳn phần sân quan trọng nhất là khu trung tuyến.


Không có Bật Hiếu, Hữu Phước sẽ chịu trách nhiệm khống chế Samson. Ảnh: VSI

HLV Vương Tiến Dũng tôn sùng lối chơi tấn công hoa mỹ, nhưng chiều nay, khả năng đội bóng của ông phải chơi chống đỡ là rất cao, bởi thiếu vắng tiền vệ trụ Minh Châu, tuyến giữa của V.HP coi như “gãy”. Một mình Aniekan khó gánh cả khâu thu hồi và phân phối bóng cho tuyến trên, càng khó hơn khi lần trở về cái nôi đã tạo dựng tên tuổi cho “Kan”, tiền vệ gốc Phi phải đối diện với sức ép không nhỏ từ những tiếng la ó của các CĐV xứ Đồng Tháp Mười vì họ đã từng bị anh ngoảnh mặt.

Đã rất lâu rồi, người dân xứ bưng biền không được chia niềm vui trọn vẹn với các cầu thủ. Dù rằng, mỗi trận đấu tại Cao Lãnh, không quản nắng mưa các CĐV luôn có mặt trước trận đấu cả tiếng đồng hồ có hơn để giành chỗ đẹp, được nhìn tận mắt những cầu thủ con cưng và cháy hết mình với đội bóng quê hương. Cái tình của người Đồng Tháp lớn thế, nhưng đã 5 vòng đấu qua, TĐCS.ĐT chỉ toàn hòa và thua, lần họ được ăn mừng gần nhất trên sân nhà là ở trận thắng V.NB 2-0 cách đây đã 2 tháng. Nhiều khả năng niềm tin đó của họ sẽ được đền đáp vào chiều nay, bởi trong tay ông Lộc bây giờ đang có trong tay đội hình mạnh nhất đã từng khiến phần còn lại của V-League chao đảo và cán đích hạng 3 ở lượt đi.

Cách đây 3 năm, V.HP (tiền thân là XM.HP) đã từng được nếm niềm vui chiến thắng ngay tại chảo lửa Cao Lãnh. Mùa trước, mỗi đội chia nhau thắng một trận trên sân nhà. Còn mùa này, trận đấu trên sân Lạch Tray đã “dĩ hòa vi quý”. Kể từ khi trở lại sân chơi cao nhất (2009), so về thành tích đối đầu V.HP nhỉnh hơn đội chủ nhà với một trận thắng. Chiều nay, người Đồng Tháp có Cao Lãnh hậu thuẫn còn người Hải Phòng không “bê” được Lạch Tray vào xứ Tràm Chim. Thêm một niềm tin giúp chủ nhà quyết tâm giải hạn.

Dự đoán: 3-1

Việt Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm