16h00 ngày 24/4, SHB.ĐN – HA.GL: Chung kết sớm!

24/04/2010 08:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) -  SHB.ĐN – HA.GL lúc nào cũng là cuộc chạm trán đáng lưu tâm, nhưng giá như 2 đội bóng này gặp nhau trong trận đấu cuối cùng của giải thì sẽ tốt hơn, thay vì việc họ phải loại nhau ngay ở vòng bán kết như thế này.

Nói thế là bởi trong số 4 đội bóng có mặt ở vòng bán kết Cúp QG, chỉ có SHB.ĐN và HA.GL thực sự máu mê với danh hiệu này, còn với SLNA và M.NĐ, ưu tiên số một với họ hiện tại có lẽ là V-League chứ không phải sân chơi “vô thưởng vô phạt” như Cúp QG.

Trận bán kết 1 Cúp QG năm nay có kịch bản từa tựa như mùa giải năm ngoái, khi SHB.ĐN cũng gặp phải một “ông lớn thất thế” là HA.GL, thay vì B.Bình Dương như năm 2009, và nếu như vượt qua HA.GL, SHB.ĐN coi như cầm chắc danh hiệu vô địch, vì cả SLNA lẫn M.NĐ đều chẳng máu mê gì với Cúp QG.

HAGL (phải) sẽ nhận thêm một trái đắng nữa từ SHB.ĐN - Ảnh: VSI
Tuy nhiên, ít có khả năng trận bán kết Cúp QG ở Chi Lăng năm nay sẽ có kịch bản nghẹt thở như mùa giải năm ngoái (SHB.ĐN thắng B.Bình Dương 3-0 trên chấm 11m, sau khi hoà nhau 3-3 ở 90 phút thi đấu chính thức), ngay cả trong trường hợp HA.GL quyết tâm dốc hết vốn để chơi một trận chết bỏ nhằm lấy Cúp như B.Bình Dương cách đây một năm.

Lí do đơn giản là vì HA.GL bây giờ không thể so sánh với B.Bình Dương, đội bóng tuy không còn sức mạnh tuyệt đối ở V-League nhưng năm ngoái lần nào đụng độ cũng khiến SHB.ĐN phải toát mồ hôi hột.

Nếu HA.GL muốn hy vọng dùng kế sách “lấy sức nhàn chống sức mỏi” để đấu với SHB.ĐN cũng không dễ, vì dù vừa phải thi đấu ở AFC Cup 2010 song do được đá trên sân nhà và cũng không mất bao nhiêu sức ở trận hoà 0-0 với Cảng Thái Lan, nên thể lực của các cầu thủ SHB.ĐN không bị hao tổn quá nhiều.

Cho tới lúc này, khả năng bảo vệ chức vô địch V-League hãy còn bỏ ngỏ với SHB.ĐN, nhất là trong hoàn cảnh “đứa con đẻ” HN T&T của bầu Hiển lại công khai tham vọng bước lên bục cao nhất, nhưng cơ hội giữ Cúp QG năm thứ 2 liên tiếp lại hoàn toàn nằm trong tầm tay thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, nên trận bán kết chiều nay hẳn là mục tiêu thiết thực nhất với SHB.ĐN.

Sau chuỗi trận lận đận ở V-League, HA.GL của HLV Kiatisuk đang có dấu hiệu hồi phục phong độ trong thời gian vừa qua, và bằng chứng là việc họ chỉ để thua 2 trong số 5 trận gần đây nhất. Tuy nhiên, vấn đề của HA.GL hiện nay là dù chơi không tồi, nhưng họ lại có quá ít những nhân tố nổi trội để cụ thể hoá các cơ hội thành bàn thắng, mà tiêu biểu là trận thua tiếc nuối trước chủ nhà TĐCS.ĐT ở vòng 9 V-League 2010. Mọi sự càng khó khăn hơn với HA.GL khi chân sút số một Evaldo bị chấn thương khá nặng trên sân Cao Lãnh cuối tuần trước, và chưa biết có đủ 100% phong độ cũng như thể lực để ra sân ở trận đấu chiều nay hay không.

Bên phía SHB.ĐN, Gaston Merlo cũng đang “khó ở” nhưng nếu tiền đạo người Argentina không ghi bàn, SHB.ĐN vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác nên HLV Lê Huỳnh Đức không vì thế mà lo lắng. Hơn thế nữa, không biết chừng trước một đối thủ “vừa miếng” và lại ở sân chơi dễ thở như Cúp QG, biết đâu Merlo sẽ xoá bỏ được cơn khô hạn bàn thắng đã đeo đuổi anh suốt mấy trận vừa qua.
 
Dự đoán: 2-0
 
H.Huy

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm