HN.T&T trước nguy cơ khủng hoảng tiền đạo: Từ chủ động thành bị động

21/01/2011 11:53 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - HN.T&T không đáng trách với mong muốn sở hữu Samson, đó cũng là ao ước của rất nhiều đội bóng khác. Đội bóng Thủ đô cũng không hề phạm luật (TĐCS.ĐT không có ý định khởi kiện HN.T&T mà chỉ nhắm vào Samson cùng người đại diện của anh), thậm chí có thể còn là nạn nhân của một màn tung hứng do nhà môi giới Trần Tiến Đại dàn dựng, vì trên thực tế, ông Đại không chỉ mai mối riêng Samson cho đội bóng của bầu Hiển.

Thất bại trong vụ chuyển nhượng chân sút số một của TĐCS.ĐT đặt ra vấn đề là đáng lý, HN.T&T hoàn toàn có thể chủ động chuẩn bị cho mùa giải mới chứ không phải ở trong tình cảnh bị động như bây giờ.

Từ thế tấn công

Chỉ vài ngày sau khi kết thúc V-League 2010, HN.T&T đã nhanh chóng thanh lý hợp đồng 2 tiền đạo Luciano Fonseca và Carlos Soares vì không đáp ứng được yêu cầu.

Nhưng không phải tới thời điểm ấy, đội bóng Thủ đô mới lên kế hoạch chiêu mộ Samson. Rất lâu trước đó, chân sút số một của TĐCS.ĐT đã lọt vào mắt xanh của lãnh đạo HN.T&T và được xác định là mục tiêu trọng điểm. Bầu Hiển hay ông GĐĐH Nguyễn Quốc Hội càng phấn khởi, tự tin hơn với những sự đảm bảo của nhà môi giới Trần Tiến Đại.


 HN.T&T đã không khốn khổ đến thế nếu như đội bóng Thủ đô không “hâm mộ” Samson (phải) một cách thái quá

Suốt trong 4 tháng chuẩn bị cho mùa giải 2011 thì sự tự tin đó cũng không hề suy giảm. Bằng chứng là HN.T&T không tiến hành chiêu mộ thêm ngoại binh, nếu có thử việc chân sút Ukraina, Yuril Medvediev, thì đó cũng là để dành cho đội hạng Nhất (CLB Hà Nội).

Một diện mạo mới của hàng công cùng với sự xuất hiện của Samson là điều được tất cả mọi người chờ đợi. Nhất là khi đội bóng Thủ đô đang hướng tới một sự chuyển biến thực thụ về lối chơi để chinh phục khán giả, điều họ chưa làm được ở mùa giải trước.

Sang thế phòng ngự

Nhưng sự chủ quan khi phó mặc mọi việc cho “cò” Đại cuối cùng đã khiến HN.T&T phải trả giá. Dù sao, chuyện cũng đã rồi và giờ không phải là lúc than vãn vì ngày khởi tranh V-League đã cận kề. Theo thông tin từ đội bóng Thủ đô, phương án đôn Matias từ giải hạng Nhất đã bị loại bỏ để phục vụ cho kế hoạch nhân sự của CLB Hà Nội, cuối tuần này, 2 chân sút mới sẽ đến Việt Nam tiến hành thử việc.   

Joseph Laumann, sinh ngày 31/08/1983, quốc tịch Đức là một phương án được chờ đợi bởi anh đã từng có quãng thời gian 2005-2006 thi đấu cho đội bóng giàu truyền thống của Đức, Schalke 04. Nhưng trên thực tế, với vỏn vẹn 1 lần ra sân ở Bundesliga rồi sau đó bị đẩy xuống đội hình 2 và lang bạt qua khá nhiều giải đấu hạng thấp ở châu Âu, chất lượng của Laumann sẽ còn cần thời gian để kiểm chứng. Người thứ hai là một ngoại binh vô danh, quốc tịch Cameroon, được giới thiệu đã từng thi đấu tại Cyprus.

Khoan chưa bàn tới chất lượng của 2 cầu thủ này, chỉ với riêng việc khi hầu hết các đội bóng khác đã chốt quân số của mình thì HN.T&T giờ phải làm lại từ đầu. Đó là một sự bị động rất lớn và có thể sẽ để lại hậu quả nhất định, vì trong trường hợp gật đầu về chất lượng của cầu thủ mới, đội bóng Thủ đô sẽ không kịp hoàn tất các thủ tục cho họ và do đó sẽ phải đá “chấp Tây” ở ít nhất 2 vòng đấu đầu tiên tại V-League 2011. Trường hợp xấu hơn, HN.T&T sẽ còn long đong chưa biết đến khi nào trong cảnh người khôn của khó như hiện nay.

HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ, Gonzalo chỉ phát huy hiệu quả tối đa khi vào sân từ ghế dự bị, nhưng đội bóng của ông cũng không còn ai khác để đảm đương nhiệm vụ trên tuyến đầu. Khả năng ghi bàn kém cỏi vẫn là nhược điểm của HN.T&T ở 2 trận đấu vừa qua. Tuy nhiên, HN.T&T có thể đã không rơi vào hoàn cảnh bi đát như thế, nếu như đội bóng Thủ đô không trao lòng tin nhầm đối tượng.  

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm