HN.T&T: Công cùn nhưng thủ cường

07/01/2011 13:37 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một buổi lễ ra quân được tổ chức quy mô, những phát biểu đầy tham vọng của các vị lãnh đạo, những gương mặt hân hoan của các HLV, cầu thủ đội bóng Thủ đô... tất cả cho thấy một điều, bên cạnh mục tiêu chính là bảo vệ chức vô địch, HN.T&T cũng rất “khát” khao lấy về chiếc Siêu Cúp QG lần đầu tiên trong lịch sử của mình, nhưng ở thời điểm hiện tại, sẽ không hề dễ dàng để đội bóng Thủ đô có thể vượt qua SLNA.

Ai là người ghi bàn?

Khả năng phòng ngự cực tốt là một trong những điều cốt yếu làm nên thương hiệu trong lối chơi của SLNA. Trong khi đó, khâu dứt điểm lại là vấn đề lớn nhất của đội bóng Thủ đô. Cả 2 trận đấu với SLNA tại V-League 2010, HN.T&T đều không thể ghi được bàn thắng.

Việc HN.T&T ngày đêm mong mỏi Samson chứng tỏ họ biết rất rõ đâu là nhược điểm của mình. Nhưng diễn biến phức tạp và rắc rối của vụ chuyển nhượng tiền đạo này có thể sẽ khiến đội bóng Thủ đô không kịp sở hữu anh trước ngày 08/01 (thời hạn đăng ký cầu thủ dự V-League 2011) và phải chờ tới ngày 19/01(thời hạn chót để bổ sung cầu thủ nước ngoài tham dự V-League 2011). Như vậy cũng đồng nghĩa với việc, tiền đạo đã ghi 13 bàn thắng ở mùa giải năm ngoái sẽ không kịp có mặt ở trận tranh Siêu Cúp QG. Hoặc, nếu như vụ áp-phe đình đám này được hoàn thành vào phút cuối thì quãng thời gian từ đây đến ngày 09/01 cũng là quá ngắn ngủi để có thể hy vọng vào việc Samson xỏ giày thi đấu.


 Cuộc đối đầu giữa HN.T&T (phải) và SLNA hứa hẹn sẽ rất gay go, vì đây là 2 đội bóng đều có điểm mạnh về khả năng chơi phòng thủ

Chấn thương của Công Vinh đang tiến triển tích cực theo từng ngày, nhưng nhanh nhất cũng phải một tháng nữa, tiền đạo người Nghệ An mới có thể vào sân. Vì thế, cả hai “khẩu pháo” hạng nặng tuy được HN.T&T rất chờ đợi nhưng sẽ đều ở trong tình trạng “phủ bạt”. Và gương mặt duy nhất mà HLV Phan Thanh Hùng có thể lắp ghép vào vị trí trung phong cắm sẽ là cái tên quen thuộc, “gà son” Gonzalo, một phương án không tồi nhưng cũng không phải là lý tưởng.

Đâu là điểm tựa?

Năm ngoái, những phương án chiến thuật xoay quanh cái đầu và chiều cao của Gonzalo là miếng tấn công chủ đạo của đội bóng Thủ đô. Mặc dù vậy, HN.T&T thiếu những cầu thủ chạy cánh điển hình. Năm nay, với sự có mặt của Bảo Khanh và sự tiến bộ của Ngọc Duy, sức mạnh từ hai biên của đội bóng Thủ đô hứa hẹn sẽ được gia tăng đáng kể.

Bên cạnh đó, những “cú đấm” từ tuyến hai của HN.T&T cũng rất đáng gờm với sự bùng nổ của Benicio, Sỹ Cường hay sức trẻ và tính bất ngờ của tân binh Văn Quyết, một cái tên đã được thẩm định qua nhiều cấp độ.

Tuy vậy, điểm tựa lớn nhất của HLV Phan Thanh Hùng chắc chắn vẫn nằm ở hàng phòng ngự. Tại V-League 2010, HN.T&T đã vượt qua chính SLNA để trở thành đội bóng có số lần thủng lưới thấp nhất giải đấu (25 bàn). Trừ trận đấu cuối cùng gặp HAGL sau khi đã vô địch (thua 1-4), bất kể sân nhà hay sân khách, không trận nào thủ môn Hồng Sơn phải vào lưới nhặt bóng quá 2 lần.

Mặc dù đã có những dấu hiệu nặng nề vì tuổi tác, nhưng thủ quân Cristiano vẫn rất tỉnh táo trong những pha phán đoán. Mặt khác, sự tiến bộ của Đại Đồng, Quốc Long hay sự cần cù đến từ tân binh Tấn Điền tiếp tục đảm bảo cho hệ số an toàn trước khung thành của họ. Trong khi đó, với bản hợp đồng vừa được gia hạn thêm 3 năm, thủ môn Hồng Sơn có lẽ còn lâu mới “già”.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm