HA.GL-HN.ACB 6-1: Phố núi làm thơ

05/06/2011 10:37 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Evaldo 45+1’, 59’, Hoàng Thiên 23’, Tăng Tuấn 17’, 38’, 58’ - Thành Lương 35’   

(TT&VH) - Chủ nhà HA.GL thắng không lạ nhưng cái cách họ giành 3 điểm với tỷ số như một ván tennis thực sự là điều bất ngờ. 

N.ACB đã để thua quá bạc nhược, từ lối chơi đến tinh thần. Cứ như thể họ đá cho xong thủ tục. Điều đáng nói là đội bóng bầu Kiên ra sân với 5 ngoại binh cùng lúc. Thế nhưng, cả 5 anh này đều thi đấu quá kém, chạy loạn cả sân.  Trung vệ nhập tịch Thierry vụng và chậm như gã học việc. Các tình huống đấu tay đôi với đối thủ, anh này đều thất bại và tạo điều kiện cho HA.GL ghi 4 bàn trong hiệp một. Người đá cặp là Sesay cũng chẳng khá hơn. Khả năng bọc lót, tranh chấp cũng rất kém. Những người còn lại cũng vậy. Họ không thể là hạt nhân, điểm tựa cho các đồng đội vững tin. 


 Tăng Tuấn chiều qua “làm thơ” với 3 bàn thắng cho riêng mình. Ảnh:  Minh Trần

Điểm sáng duy nhất của đội khách chính là Thành Lương, linh hồn của lối chơi đội khách. Có điều, Lương “dị” đã bị phía HA.GL bắt bài bằng cách bố trí Việt Cường và Văn Trương kèm chặt khiến tiền vệ dội khách không còn đất để dụng võ. Lương chỉ kịp để lại dấu ấn cho riêng mình bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội nhà. Một cú dứt điểm từ xa tuyệt hảo, thể hiện sự tinh quái, cũng như khả năng quan sát tuyệt vời của cá nhân Lương, nhưng cũng có sự trợ giúp của hàng thủ HA.GL.

Với chủ nhà, việc ghi tới 4 bàn thắng trong hiệp một đã dự cảm đại bại của HN.ACB. Hiệp 2 chẳng khác nào buổi tập của học trò HLV Huỳnh Văn Ảnh. Trong khi đó, HN.ACB thực sự buông xuôi. Trong bối cảnh đó, các chân sút chủ nhà mặc sức tung hoành. Tất cả các vị trí đều ra sức phô diễn kỹ thuật, chơi bùng nổ. Tăng Tuấn thực sự chói sáng với cú hat-trick, Tuấn đá cặp với Evaldo, trận này hiểu nhau như “Bá Nha- Tử Kỳ”. Đói tác Evaldo cũng vui khi lập được cú đúp, giải cơn khát bàn thắng để bám đuổi Merlo (SHB.ĐN)  Những nhân tố trẻ được HLV Huỳnh Văn Ảnh tin dùng cũng đã thể hiện được sự khát khao của mình mỗi lần ra sân vì vậy đã tạo được niềm tin, hứng khởi cho các đồng đội cũng như BHL trên sân. Đây là cơ sở để HAGL vững tin khi thi đấu ở 2 lượt trận tới đều trên sân khách của mình.

CAO NGUYÊN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm