HA.GL–HN.ACB 6-1: Chủ nhà thăng hoa

04/06/2011 20:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Đội bóng của “bầu” Đức đã có màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn trước khán giả nhà Pleiku trong buổi chiều thứ 7 khi có chiến thắng hủy diệt với tỷ số 6–1 trước đội khách Hà Nội.ACB trong trận đấu sớm thuộc vòng 17 V – League Eximbank 2011. Đây đã là trận đấu thứ 4 liên tiếp, HLV Huỳnh Văn Ảnh của HA.GL chưa nếm mùi thất bại kể từ ngày ông lên nắm quyền.

Bước vào trận, chủ nhà HA.GL có nhiều sự thay đổi nhất ở đội hình xuất phát kể từ khi HLV Huỳnh Văn Ảnh lên cầm quân. Tiền đạo người Kenya Wanga không ra sân ngay từ đầu, thay anh là Tăng Tuấn. Văn Trương quay trở lại với vị trí hậu vệ trái quen thuộc. Việt Cường được đôn lên đá tiền vệ cánh trái trong khi Benjamin thế vai Quý Sửu ở vị trí tiền vệ đánh chặn.

Trong khi đó bên phía đội khách, trận đấu trên sân Pleiku đánh dấu sự trở lại sau gần 2 năm của tiền vệ gốc Nghệ An Công Minh sau chấn thương gặp phải khi gặp U23 Thái Lan tại vòng bảng SEA Games 25. Minh  đã chơi tới phút 70 trước khi rời sân.

Các cầu thủ HA.GL đã khởi đầu trận đấu với tốc độ rất cao bằng các pha phối hợp ít chạm rất nhuần nhuyễn. Đặc biệt, các đường chuyền vượt tuyến xuất phát từ tiền vệ Anh Tuấn cho các cầu thủ tuyến trên đua tốc độ tỏ ra rất hiệu quả . Đội trưởng Văn Nhiên cũng liên tục dâng cao liên tục bên cánh phải.

Phút 18, từ đường chuyền bổng vượt tuyến của Văn Nhiên, trung vệ Thierry phán đoán bóng hụt tạo điều kiện để Tăng Tuấn băng lên khống chế bóng rồi tung cú dứt điểm bằng chân trái vào góc xa bên phải của thủ môn Minh Phong, mở tỷ số 1 – 0 cho HA.GL.

Tăng Tuấn (trái) lập hat-trick cho HAGL

Phút 24, nhận bóng từ Tăng Tuấn, tiền vệ cánh phải Hoàng Thiên đi bóng thêm vài nhịp vào giữa vòng cấm rồi bất ngờ tung cú sút chân trái rất kỹ thuật. Bóng ghim vào góc lưới khiến thủ thành của đội khách đứng như trời trồng. Tỷ số được nâng lên 2 – 0 cho HAGL. Sau bàn thua này, HLV Mauricio đã tung Xuân Nam vào thay trung vệ nhập tịch Thierry thi đấu không hiệu quả.

Phút 27, cũng từ biên phải, Văn Nhiên chuyền bóng rất đẹp cho Tăng Tuấn băng lên cắt mặt đánh đầu. Rất tiếc là bóng đã chạm cột dọc khi cả hàng phòng thủ của HN.ACB đã bất lực hoàn toàn.

Phút 33, sau một pha đập nhả, Anh Tuấn đã giật gót rất đẹp cho Văn Nhiên băng lên dứt điểm. Thế nhưng cú dứt điểm của cầu thủ gốc Nam Định này lại đi trúng vào cột dọc.

Bị ép sân hoàn toàn, nhưng đến phút 35, từ một pha sút phạt trực tiếp chếch bên cánh trái khoảng 25m, Thành Lương đã bất ngờ tung cú sút căng bằng chân trái, bóng đi thẳng vào lưới mặc dù thủ thành Tuấn Mạnh đã bay người hết cỡ, rút ngắn tỷ số xuống 1 – 2 cho HN.ACB.

Phút 39, từ một pha phối hợp đá phạt, Văn Trương dốc bóng xuống vài nhịp rồi chuyền vào trong để Tăng Tuấn lao xuống đệm bóng nâng tỷ số lên 3 – 1.

Phút 45, Evaldo tỏ ra quá vô duyên khi sút bóng trúng thủ môn Minh Phong từ đường chuyền thuận lợi của Hoàng Thiên. Nhưng ngay sau đó, từ quả phạt góc của Việt Cường, Anh Tuấn đánh đầu hất ngược bóng ra sau. Bóng tới ngay vị trí của Evaldo và chân sút người Brazil không khó để có bàn thắng nâng tỷ số lên 4 – 1 cho HA.GL ngay trong hiệp 1.

Vào hiệp 2, HLV Huỳnh Văn Ảnh đã tung ngoại binh Kabba vào thay Văn Trương và đưa Việt Cường trở lại vị trí hậu vệ cánh trái.

Phút 58, từ một pha bóng bên cánh phải, Văn Nhiên tạt bóng vào để Tăng Tuấn  rướn người kết thúc nâng tỷ số lên 5 – 1 trước sự đeo bám rất quyết liệt của Xuân Nam.

Ngay sau đó, phút 60, lại từ đường chuyền của Văn Nhiên, Evaldo khống chế bóng một nhịp rồi tung cú vô-lê nâng tỷ số lên 6 – 1 cho HA.GL. Với 2 bàn thắng ghi được trong trận này,  Evaldo đã có được 12 bàn tại V – League Eximbank 2011.

Hà Nội.ACB, dù  đã có những sự thay đổi chiến thuật trong hiệp 2 nhưng vẫn không thể cải thiện được tình hình bởi họ không có điều kiện áp sát vòng cấm địa của đối phương. Ấn tượng duy nhất mà HNACB tạo ra chỉ là cú sút phạt trực tiếp nguy hiểm của Thành Lương, nhưng bóng đi vọt xà trong gang tấc.

* Đội hình 2 đội:

+ HAGL: Tuấn Mạnh, Văn Nhiên, Đoàn Marcelo, Ngọc Bảo, Văn Trương (Kabba), Việt Cường, Benjamin, Anh Tuấn (Quý Sửu), Hoàng Thiên, Tăng Tuấn (Thái Dương), Evaldo

+ HN.ACB: Minh Phong, Đức Tuấn (Đức Sang), Lê Hoàng Phát Thierry (Xuân Nam), Sesay, Văn Khánh, Công Minh (Tuấn Anh) , Xuân Thành, Thành Lương, Lê Văn Tân, Machuca, Cantoro

Hoàng Lam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm