02/08/2011 09:45 GMT+7 | V-League
* Lượt đi 1-2, VTV trực tiếp
(TT&VH) - Từ thời bao cấp, bóng đá VN vốn quen cảnh bóng đá “bàn” với không ít màn cứu nhau lộ liễu giữa các đội bóng. Đến khi chuyển qua cấp độ chuyên nghiệp thì đã sạch hơn, nhưng chuyện các đội đi “dây” cứu giá nhau vẫn thường xảy ra không ít.
Kể từ ngày lên chuyên, các đội bóng miền Trung vốn chẳng ưa gì sau. Sự cách biệt địa lý lẫn cái tôi quá lớn khiến mỗi lần đụng độ luôn là những màn thư hùng sặc mùi máu lửa và đôi khi như đấu võ. Cuộc đối đầu xoay quanh bộ tứ SHB.ĐN-K.KH-HA.GL-SLNA năm nào cũng nặng chất ăn thua. Không chỉ là cạnh tranh ngôi vị vô địch, mà đơn giản chỉ là con gà tức nhau tiếng gáy. Thành ra, chuyện đi “dây” và liên kết với nhau thường là khái niệm ít có với các đội bóng nằm trên dải đất miền Trung này.
Thế nên mỗi lần chạm trán nhau, tất cả đều muốn thể hiện cái chất của mình. Nhiều lúc chợt nghĩ, nếu các đại biểu miền Trung liên kết lại thì sẽ tạo ra một quyền lực cực mạnh. Bóng đá phía Nam có tiếng hiền lành, nhưng cũng đâu phải lành mạnh. Ngay TĐCS.ĐT từng chơi hết vốn khi ra sân thì năm nay cũng bắt đầu có dấu hiệu nhường điểm để tạo mối quan hệ khi đá xa nhà. Nhìn cách đội bóng Đồng Tháp Mười thua tan nát ở Thanh Hóa hay Hàng Đẫy trước HN.ACB, hay cảnh ĐT.LA với thực lực không mạnh hơn ai bỗng thắng cả N.SG hay HA.GL, và trước đó là TĐCS.ĐT, chính là bằng chứng. Điều đó càng chứng minh rằng V-League vẫn còn chỗ cho thứ “bóng đá tình cảm”. Càng về cuối, đường đua trụ hạng càng chật chội với những toan tính của từng đội đang đứng trên bờ vực xuống hạng.
K.KH vốn quen trụ hạng, nhưng mấy năm nay đã muốn nâng tầm lên thành chất ngổ ngáo. Nhiều lần đội bóng phố biển quật ngã đối thủ láng giềng theo kiểu điếc không sợ súng. Họ chơi sòng phẳng mà chẳng hề quan tâm chuyện xây dựng mối quan hệ cho mình. Tới khi đội nhà thua chóng mặt, K.KH mới giật mình nhận ra mình chẳng có đồng minh để dựa vào lúc gian khó.
Có lẽ khi cái vận đang đi xuống, K.KH mới thấm thía cái câu: “Dĩ bất biến, ứng vận biến”, bởi khi đội nhà bết bát, họ mới cần vận may và cả những bằng hữu để chống lưng. Tiếc rằng vài mùa giải qua, đội bóng này quen cảnh ra sân chiến đấu mà chẳng cần ngó trước, nhìn sau. Chuyến đi lên Pleiku, họ không được phép thua. K.KH muốn có điểm, nhưng họ không còn chủ động, bởi còn phải chờ xem động thái chiến hay hòa từ người hàng xóm HA.GL vào lúc này.
Dĩ nhiên, “Gỗ” lúc này có đầy đủ lực lượng lẫn chắc suất trụ hạng vào cuối mùa. Chẳng thế, HA.GL tự hạ độ cao cho chính mình, với 2 trận gần đây chỉ hòa và thua trước những đội bóng cuối bảng. Theo phép tính thông thường, đội chủ nhà sẽ chẳng căng sức thi đấu, khi mục tiêu trước mắt cũng chỉ còn trụ hạng.
Nhưng rắn hay mềm còn phụ thuộc vào thiện ý của K.KH. Câu thành ngữ “bán anh em xa, mua láng giềng gần” xem ra rất hợp với hoàn cảnh đội bóng phố biển lúc này.
Dự đoán: 1-1
MỘC MIÊN
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất