01/08/2011 11:33 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Những lần đụng độ nhau quá rắn trong 2 mùa giải qua đã để lại vết nứt khó hàn gắn giữa hai đội bóng gần nhau về địa lý. Nếu không kịp biến thù thành bạn, nguy to cho K.KH.
Nếu HA.GL luôn chọn lối chơi tấn công hoa mỹ làm đầu, K.KH lại thiên về sức mạnh của thể lực và sự thực dụng. Chẳng thế, mỗi lần đối đầu 2 bên thi đấu tới mẻ đầu, sứt trán để khẳng định cái tôi của mình. Đầu mùa, cú đúp của Agostinho giúp đội bóng phố biển giữ lại 3 điểm để đánh bại người hàng xóm HA.GL. Tiếc rằng từ đó, thầy trò Hoàng Anh Tuấn trượt dài trong chuỗi trận đáng thất vọng.
![]() Thủ môn Tuấn Mạnh của HA.GL - Ảnh VSI |
Nếu tiếp tục rơi điểm ở vòng đấu này, đội chủ sân Nha Trang sẽ thực sự rơi vào cuộc khủng hoảng niềm tin và phong độ. Hẳn nhiên, HLV Anh Tuấn sẽ không muốn kịch bản tồi tệ ở Hàng Đẫy tái diễn với đội nhà, nhất là lúc này, “nhạc trưởng” Tấn Tài đã trở lại và thi đấu ấn tượng trong màu áo ĐTQG. Dù đầu gối trái vẫn còn sưng tấy, Tấn Tài đã bắt chuyến bay từ Hà Nội trở về Nha Trang ngay từ tối 29/7. Nhiệm vụ của Tấn Tài lúc này là vực dậy cả tinh thần cũng như lối chơi cho đồng đội, nên nếu có đau hơn nữa thì anh cũng vẫn phải tiêm thuốc và ra sân chiến đấu vì sự sống còn của đội bóng.
Trong những cuộc họp nội bộ, HLV họ Hoàng không dùng những ngôn ngữ đao to, búa lớn nữa, mà thay vào đó là lời khích tướng và tin tưởng vào sự cố gắng của mỗi cá nhân trong đội hình. Không khí buổi tập diễn ra tại sân Pleiku hôm qua cũng dịu đi phần nào. Tất cả hiểu rằng, K.KH không được phép thua nên hiềm khích, căng thẳng lúc này chỉ có hại.
Với vốn điểm kha khá trong tay, đội bóng phố núi gần như đã an tâm trụ hạng. Nếu chơi hết sức, “Gỗ” đủ lực tranh chấp một vị trí trong tốp 5, nhưng hiện giờ HA.GL cũng chẳng còn mục tiêu rõ ràng. Ngay cách động viên xã giao lấy lệ từ bầu Đức 2 ngày trước khi đi công tác cũng cho thấy điều đó.
Thực tế là “Gỗ” đã buông xuôi trong 2 lượt đấu gần đây, khi thua ngược khó hiểu ở sân ĐT.LA rồi hoà thất vọng với HP.HN ngay trên sân nhà. Liệu trong trận đấu không mục tiêu với K.KH, HA.GL có ra sức đá chết bỏ chỉ vì ghét nhau trước đó?
Ở cái thế đánh đu với tử thần, K.KH rất cần 3 điểm. Họ phải chiến đấu hết sức mình hơn là trông chờ vào sự lơi lỏng của “Gỗ”. Lâu nay, K.KH và HA.GL không ưa nhau ra mặt, dù họ chỉ nằm cách nhau chưa đầy vài trăm cây số. HA.GL làm bóng đá muộn hơn K.KH, nhưng lại mau chóng thâu tóm những danh hiệu và vươn lên tầm đại gia. Còn đội bóng Nha Trang chỉ quanh quẩn với mục tiêu trụ hạng, và bến đỗ của những cầu thủ hết thời từ đất Hàm Rồng chuyển xuống như Agostinho, Đình Việt. Bởi thế, ở thế cửa dưới, người cũ trong màu áo K.KH luôn đá tưng bừng khi gặp HA.GL.
Tuy nhiên, ở trận đấu chiều mai, có thể K.KH sẽ chọn lối chơi bớt va chạm để giữ hòa khí. Đá với HA.GL lúc này không khó, chỉ cần đội khách biết cách để chuyển hóa thù thành bạn là không đến nỗi phải trắng tay ra về.
MỘC MIÊN
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất