ĐT.LA đến Chi Lăng: Dễ có quà

01/08/2011 11:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH) -  ĐT.LA ra Chi Lăng đa số đều thảm bại, nhưng lần này, chưa chắc bởi chủ nhà chẳng còn động lực thi đấu.

Làm gì còn “bóng đá sạch”

Khi lâm vào thế ngặt nghèo, những tính cách mới bộc lộ ra hết. Có lẽ cả nước đều thừa nhận bầu Thắng là một trong số ít tiên phong làm bóng đá sạch. Khi HLV Calisto về, thì khái niệm sạch càng được triệt để hóa. Hầu như ĐT.LA không chơi được với ai, thậm chí đầy “kẻ thù” do chủ trương không khoan nhượng với bất cứ đối thủ nào. Thế nên, đổi lại họ cũng luôn ở thế bị đánh hội đồng. Đến mức HLV Calisto có lần phát biểu: “Tôi không hiểu sao các đội, kể cả yếu, khi gặp chúng tôi đều đá quyết liệt và hay trên mức bình thường”.


ĐT.LA có khả năng sẽ không phải trắng tay rời sân Chi Lăng khi SHB.ĐN (phải) đang ở hoàn cảnh rối ren. Ảnh: Quang Nhựt

Ngay cả trọng tài cũng nhiều lần “di” ĐT.LA đến ngộp thở. Khoảng cách giữa họ và giới cầm cân nảy mực chưa bao giờ xích lại, một phần do ông Bảy Hòa và HLV Calisto luôn gây khó dễ cho trọng tài lẫn BTC.

Thời xa vắng đã xa rồi. Giờ đây “Gạch” nhũn ra, ông Bảy Hòa cũng đã bớt “ngông ngênh” với trọng tài. Dĩ nhiên, ĐT.LA cũng bị dư luận coi là không còn sạch nữa, nếu không nói là ngược lại. Họ cũng đã tìm “dây” để mở đường máu cho riêng mình. Có thể kể ra 2 chiến thắng gây tai tiếng, đấy là đả bại Đồng Tháp ngay trên thánh địa Cao Lãnh vòng 18, và mới đây nhất là thắng N.SG  trên sân Thống Nhất. Ai bảo “Gạch” cô đơn?

3 điểm trước N.SG khiến Gạch mở được đường máu, hơn K.Khánh Hòa và V.Hải Phòng một điểm.

Nuôi hy vọng khi Chi Lăng không còn là hiểm địa

Chắc chắn, ĐT.LA sẽ làm mọi cách để tranh thủ sự “thương cảm” của chủ nhà đang đánh mất động lực.

Mấy ngày nay, đa số cầu thủ SHB.ĐN đều ngao ngán, chỉ trông cho mùa giải kết thúc sớm để nghỉ ngơi. Huỳnh Đức không ngớt la mắng, quát tháo trên sân khi học trò xìu. Có điều, ông chỉ nhận được những cái ngoảnh đầu ra mặt, kể cả ngoan như Hải Lâm cũng chẳng buồn nghe “anh Đức”.

Một sự chống đối giữa phe ta (cầu thủ gốc Đà Nẵng hay từng được thành phố đào tạo) và “phe địch” (gồm Huỳnh Đức và các đệ tử) đã dâng cao, vượt khỏi tầm kiểm soát của BHL SHB.ĐN.

Thế thì làm sao đội có thể thăng hoa cho được? SHB.ĐN không còn cửa vô địch, các vị trí khác chẳng mấy người màng đến bởi chỉ cách đây 2 năm thôi, họ đã trải nghiệm tất cả những cung bậc hạnh phúc lẫn tiền bạc. Nếu hôm gặp SLNA thiếu “màu”, sẽ chẳng có một cuộc cắn răng mà đá như thế.

SHB.ĐN đang xây dựng một mô hình quản lý không đắc nhân tâm, giữa HLV-BHL và cầu thủ có một khoảng cách quá xa. Tiền thưởng lem nhem, cầu thủ chấn thương bị đối xử phũ phàng. Nhớ thời Almeida bị chấn thương, từ số một bỗng dưng bị hắt hủi đến mức đôi nạng gỗ cũng bị đốt vì sợ xui cho đội.

Những hợp đồng chuyển nhượng quá thiệt cho cầu thủ, trừ những người đến từ địa phương khác, cũng gây bức xúc. Nhiều cầu thủ nói thẳng: “Tiền của bầu Hiển chứ có phải của anh Đức đâu, sao lại khắt khe với chúng em thế”.

ĐT.LA đang khát điểm, nếu họ biết tận dụng cơ hội rối ren của SHB.ĐN cũng có thể có quà rời Chi Lăng. Có cảm giác địa chấn sắp xảy ra ở Chi Lăng!

HỮU QUÝ



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm