K.KH trước cơ hội gặt huy chương: Lịch sử là đây

11/08/2010 13:39 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Lịch sử bóng đá Phú Khánh cũ và K.Khánh Hòa sau này chưa bao giờ đoạt được huy chương ở giải VĐQG. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang có cơ hội thay đổi lịch sử đáng quên đó.

Từng vỡ mộng đại gia


Vòng 11 V-League 2009, K.KH hành quân ra Thủ đô gặp HN.T&T và đã giành chiến thắng 3-2.  3 điểm có được đưa đội bóng phố biển leo lên vị trí thứ 2, chỉ còn thua SHB.ĐN 2 điểm.


Ngay khi trở về, lãnh đạo K.KH đã họp đội bóng và tuyên bố đây là thời cơ để đội bóng thay đổi thành tích. Nếu như thắng SHB.ĐN vòng 12 trên sân nhà thì K.KH sẽ lên ngôi đầu bảng, đấy sẽ là cú hích cực lớn để nuôi tham vọng. 700 triệu tiền thưởng nếu giành chiến thắng là con số khủng. Ngoài BHL, bản thân cầu thủ K.KH thời điểm đó cũng không phục SHB.ĐN. Họ muốn “lột số” SHB.ĐN, đội bóng từ vòng 3 trở đi chưa biết thua là gì. Trước đó 1 tuần, K.KH đã chủ động buông Cúp QG trước SHB.ĐN ngay trên sân Nha Trang.



 Sự khát khao của bóng đá Khánh Hòa (phải) giúp cho cuộc đua huy chương trở nên sôi động – Ảnh:Quang Nhựt

Bước vào trận đấu, cầu thủ phố biển chơi như ngày mai không còn sống. Ngoài ra, họ còn sử dụng lối chơi rắn chưa bao giờ áp dụng với đối thủ nào kể từ trước tới đó. Trọng tài đã phải rút 6 thẻ vàng cho cầu thủ chủ nhà. Còn gì thuận lợi hơn khi ngay phút thứ 3, Quang Hải mở tỷ số cho K.KH. Đội khách san bằng 1-1 sau đó 5 phút. Hải “gà” lần nữa đưa K.KH dẫn 2-1 ở phút 62. Thế nhưng, đội bóng phố biển không duy trì được lợi thế để rồi bị quật ngược 2-3 với 2 bàn thắng của Almeida và Molina (tiền đạo này đã qua đời).

Thất bại đó như một cú giáng vào tham vọng cũng như niềm tin của K.KH rằng họ đã thực sự trở thành đội bóng lớn. Chủ tịch Lê Tiến Anh sau khi hết sốc đã cười mà rằng: “Bọn tôi âm mưu lớn khi chuẩn bị cả tháng cho trận đấu này. Nhưng, chính trận thua ngay trên sân nhà trong thế dẫn trước đã chỉ ra rằng sức Khánh Hòa chưa thể đứng vào hàng ngũ 3 đội mạnh nhất được. Chúng tôi thua tâm phục khẩu phục, và cảm ơn SHB.ĐN đã chỉ ra Khánh Hòa đang ở đâu”.


Thiên đường trước mắt


“Âm mưu” phá sản đã khiến K.KH chán nản để trôi một mạch từ vòng 13. Tuy nhiên, sòng phẳng nhìn lại, giả như K.KH có thắng được SHB.ĐN lúc ấy thì phía trước vẫn còn 14 trận đấu nữa. Có nghĩa, chưa chắc đội bóng phố biển đã duy trì được vị thế để lọt vào tốp 3 chung cuộc.


Nhưng, giờ đây giấc mơ đoạt huy chương đã không còn mơ hồ nữa khi K.KH đang xếp thứ 3 và cùng 39 điểm với XM.HP (xếp nhì). Cuối tuần này, họ sẽ có trận đấu quyết định trước V.NB của HLV Lê Thụy Hải. Sau đó, trận cuối cùng sẽ hành quân ra Thủ đô gặp HP.HN, đối thủ vừa tầm.


Có nghĩa, thầy trò HLB Hoàng Anh Tuấn vẫn có quyền tự quyết đến khả năng có huy chương hay không. Yếu tố con người quyết định chiếm đến 70%.


Bóng đá Khánh Hòa đang có cơ hội sang trang. Không chỉ thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, người hâm mộ phố biển cũng đang nô nức chờ đợi đội bóng con cưng của mình thực sự khát vọng, cắn răng đá hết mình trong hai trận tới.


Thiên đường gần đó với K.KH nhưng nên nhớ cũng xa ngái khi chỉ cần 2 trận cuối không thành, coi như tất cả trôi ra biển bởi họ vẫn có thể trôi ra tốp 5. Khoảng cách giữa K.KH với đội xếp thứ 7-SLNA chỉ bằng đúng một trận thắng.


Dường như thời vận đang ủng hộ thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khi trận đấu được coi khó nhất lượt-gặp B.BD vòng 23 thì đối thủ tự buông súng. Tiếp đó, vào sân Thống Nhất đá với N.SG. Và Chủ nhật này tiếp tục được chơi trận quan trọng trên sân nhà trước N.SG.


Cơ hội thay đổi lịch sử là đây chứ đâu xa.


HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm