Quân khu 4: Tình của “tướng” Bảo & ngoại binh

28/03/2009 19:27 GMT+7 | V-League

(TT&VH Cuối tuần) - QK4 nghèo, nhưng đang bay bổng ở tốp 5 với vai trò nổi bật của các ngoại binh. Để giữ chân được các cầu thủ ngoại ưng ý, HLV Vũ Quang Bảo luôn trọng chữ tình và ông đã được đền đáp.
 

Cầu thủ ngoại ở V-League thường được biết đến với những bàn thắng, lương cao và cả những chuyện rắc rối ở hậu trường. Vào cái thời buổi các đội đua nhau giành giật các ngoại binh chất lượng thì chuyện đối đãi với nhau bằng tình cảm để có được sự hợp tác suôn sẻ như HLV Vũ Quang Bảo và các ngoại binh ở QK4 thực sự là “chuyện lạ”.

Ở QK4, các ngoại binh là người ngoài 100% khi họ không phải là những quân nhân đá bóng, có cấp bậc từ hạ sỹ đến người có quân hàm cao nhất là trung úy ở đội. Nhưng ở đấy, các cầu thủ ngoại dường như không có sự phân biệt đối xử, thậm chí cả môi trường rèn luyện gian khổ như QK4 cũng không khiến các “ông Tây” thấy khó chịu. Chính cựu binh Lazaro khi nói về môi trường sinh hoạt “không giống ai” ở QK4 cũng đã tâm sự với “tướng” Bảo: “Môi trường kỷ luật nghiêm khắc là thích hợp, không vấn đề gì với chúng tôi. Cầu thủ chuyên nghiệp cần môi trường khắc nghiệt như thế để rèn luyện”.

QK4 lên chuyên mùa 2009, ông Bảo đã phải làm lại nhiều thứ, trong đó có việc chiêu mộ ngoại binh. Giữ lại “sát thủ” Lazaro (số 15) và Aminu (số 16), ông Bảo còn phải nhắm “hàng dạt” từ các đội khác như Moses bị XM.CT.TH thải ra, hay tương tự là Mota từ Thể Công, hoặc cầu thủ ngoại giá vừa phải, bởi “ngoại binh mà đòi giá 5.000-6.000 USD/tháng thì QK4 không bao giờ có”. Đặc biệt, chuyện giữ chân được Lazaro và việc anh này tiếp tục phát huy ở V-League 2009 được xem là “món hời” với QK4. Để có được cái gật đầu của tiền đạo chủ lực của đội mùa trước, lãnh đạo QK4 và ông Bảo vẫn “chân chất” đối xử với Lazaro bằng cái tình, và cả hai bên đã được vui.
 
Lazaro đã góp công lớn cho QK4 từ đầu mùa

Mùa bóng 2008, Lazaro là chân sút số 1 của QK4 với 15 bàn trên tổng số 54 bàn của đội quán quân giải hạng Nhất. Sau khi kết thúc giải hạng Nhất, Lazaro tất nhiên “lên giá” và được nhiều đội ở V-League săn đuổi. Chuyện đội nào chào giá bao nhiêu, chèo kéo thế nào đều được Lazaro báo với “coach” (HLV) Bảo. “Tôi rất quý anh ta ở cách sống. Rất nhiều đội bóng chào mời, nhưng anh ta không đi mà vẫn hứa ở lại với QK4 và giữ đúng lời hứa trở lại sau kì nghỉ ở Brazil chứ không làm chuyện không đứng đắn”, HLV Vũ Quang Bảo tự hào nói về tiền đạo được đánh giá là “vũ khí hiệu quả” của QK4.

Tại QK4, các ngoại binh ở chung, ăn chung với các quân nhân đá bóng. Ở lâu, họ dần dần quen với nếp sống của đội bóng “nhà binh”. Lazaro thậm chí còn tự học để nói tiếng Việt đủ sõi để vào nhà ăn thấy cơm không ngon, hay món ăn nào dở là gọi nhà bếp ra phản ánh ngay. Lazaro mùa này có vợ sang, được BHL bố trí ở một căn phòng riêng gần ngay “doanh trại” của đội. Các trận QK4 về sân nhà, từ thứ 2 đến thứ 5, Lazaro được về nhà sống với gia đình, còn từ tối thứ 5 phải sang ở chung với đồng đội. Được HLV tạo điều kiện như vậy, Lazaro rất cảm kích, thực hiện lịch sinh hoạt nghiêm túc và giữ được phong độ để góp công lớn cho QK4 nhiều trận vừa qua.

Về chuyên môn, các cầu thủ ngoại đã hòa nhập được với lịch tập luyện thuộc loại vất vả của QK4. So với nhiều đội, khối lượng vận động của cầu thủ QK4 ăn đứt các đối thủ và họ “cày” cũng khỏe hơn. Nhưng cách chơi lăn xả của quân ông Bảo thực sự hiệu quả để “đút túi” 9 điểm sau 6 trận thì phải nhờ đến công đầu của các ngoại binh. Ở QK4, miếng đánh từ các pha treo bóng ở tuyến hai, hoặc các tình huống cố định cho Lazaro dứt điểm ít nhiều đã được đối thủ nhận diện, nhưng tiền đạo số 15 của đội vẫn gây ấn tượng với 6 bàn thắng ghi được (vào lưới TĐ.CS.ĐT, B.BD, GM.M.Nam Định). Ông Bảo nhận định: “Lazaro là mẫu tiền đạo khá toàn diện với sức bật, tốc độ, khả năng xử lý trong không gian hẹp tốt. Anh ta còn chơi đầu hiệu quả, nhạy cảm trong chọn vị trí và sút cả hai chân được”.

Giữa “vòng xoáy” V-League vốn nói nhiều đến chuyện tiền, đến sự thực dụng của các ngoại binh, “tướng” Bảo đang có niềm tin lớn vào cách dùng người ở đội nhà. Nếu với các cầu thủ nội, ông Bảo có thể lấy mối quan hệ thầy trò, mệnh lệnh của cấp trên và cấp dưới để dụng binh thì với các cầu thủ ngoại, HLV trưởng QK4 không thể làm vậy. Ông Bảo chia sẻ: “Chúng tôi muốn lấy cái tình để đối xử với nhau. Tôi không nghĩ chỉ có người Việt sống tình cảm với nhau mà cầu thủ Tây lại ăn ở không có tình cảm”.

Cái “tình” của ông Bảo với các ngoại binh đã góp phần cho thành công bước đầu của đội tân binh V-League, nhưng liệu chữ tình ấy có trọn vẹn lâu dài với những đội bóng nghèo như QK4 thì người trong cuộc cũng không dám hứa nhiều. Chỉ có điều khi các cầu thủ vẫn cày, và các ngoại binh vẫn cứ “nổ súng” định kỳ để thầy trò ông Bảo có thể tiến đều hòng mong trụ hạng thì đấy cũng là câu chuyện vui với “làn gió lạ” QK4 tại V-League 2009.

Nguyên Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm