QK4- GM.M.NĐ, 3 – 2: Chiến thắng của "cơn lốc màu da cam"

22/03/2009 19:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Thành Vinh chiều 22/3 nắng gắt, song gần 1.500 khán giả đã chịu nắng đến sân tiếp lửa cho các cầu thủ QK4. Như được tiếp thêm sức mạnh, các học trò HLV Vũ Quang Bảo đã có thế trận tấn công dồn dập tạo nên một "cơn lốc màu da cam" trên sân (đúng như trang phục của đội QK4).
 
 
Với 2 thẻ đỏ, 5 bàn thắng mang đậm dấu ấn của ngoại binh (Lazaro - 2 bàn, Mota QK4, Amaobi - Mikado Nam Định, 2 bàn) trong trận đấu “nóng”, QK4 đã dành trọn 3 điểm để vươn lên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.
 
Được thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ áo lính luôn chơi với 120% sức lực, nhiệt tình, máu lửa, không ngại va chạm và đã từng làm cho các đại gia phải chùn chân, đặc biệt QK4 luôn có duyên chiến thắng các đội đầu bảng. Lần trước, QK4 đã thắng TĐ.CS.Đồng Tháp. Lần này, thêm nạn nhân mới của đội bóng QK4 chiều 22/3 là đội đầu bảng Mikado Nam Định phải ra về trắng tay.
 
Trận đấu nóng với nhiều pha tranh chấp quyết liệt - ảnh: Đại Nghĩa

Quyết tâm dành trọn 3 điểm trên sân nhà, HLV Vũ Quang Bảo nhanh chóng thúc giục học trò chơi nhanh. QK4 đã tấn công dồn dập phủ đầu đối thủ với sự cơ động của 3 ngoại binh trên hàng công.

Ngay phút thứ 3, QK4 có pha nguy hiểm đầu tiên sau đợt tấn công bên cánh phải, nhưng Moses đã sút bóng chệch cột trong pha đối mặt với thủ môn đội khách.

Với sự cơ động của Lazaro và Moses trên hàng công, QK4 ào lên dồn ép đối thủ về sân nhà chống đỡ. Các cơ hội lần lượt bị các cầu thủ áo lính bỏ lỡ vào các phút thứ 10, 13. Sau thời gian đầu trận bị bất ngờ của thế tấn công của đối thủ, GM.M.NĐ gồng mình chịu trận. Đến phút 14, GM.M.NĐ mới có pha lên bóng nguy hiểm đầu tiên với pha sút bóng của Amaobi, song bóng đi quá xa khung thành QK4.
 
Lãnh đạo QK4 kịp thời có mặt động viên quân nhà- Ảnh: Đại Nghĩa

Đến phút 15, khán giả trên sân đã được chứng kiến bàn thắng của đội chủ nhà sau pha giàn xếp đá phạt góc của QK4. Mota đá phạt bóng đi xoáy vòng cung vào trong, như thường lệ Lazaru bật cao hơn tất cả đánh đầu ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

Thừa thắng, QK4 xông lên. Phút 16, tỷ số trận đấu có thể được nâng lên cho đội quân của ông Bảo nếu pha đối mặt thủ môn của Moses chính xác hơn.

Đến phút thứ 25, Qk4 có bàn thắng thứ 2. Lại là Lazaru đánh đầu ghi bàn, sau pha đá phạt của Mota bên cánh phải từ pha phạm lỗi của Văn Biển (5, GM.M.NĐ) với tiền đạo của QK4.

Bị thua hai bàn chóng vánh bởi những pha bóng cố định, đội bóng thành Nam đã “phá sản” lối chơi của mình. Các học trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo chủ động dồn đội hình lên tìm bàn gỡ hòa. Nhưng trời nắng nóng đã làm cho các cầu thủ như bị ảnh hưởng nên đã không giữ được cái đầu “lạnh” trong các tình huống trên sân. Ở phút 35, Trọng Lộc (8 , GM.M.NĐ) nhận thẻ đỏ trực tiếp của trọng tài Nguyễn Phi Long sau pha vào bóng nguy hiểm với Tất Tài (9, QK4).

Thiếu người trong thế trận bị dồn ép, GM.M.NĐ bộc lộ sự yếu thế của mình. Trong khi QK4 thi đấu hơn người đã cụ thể hóa lợi thế bằng bàn thắng thứ ba. Mota sau khi có hai đường chuyền thành bàn cho đồng đội thì đến phút thứ 43 anh đã trực tiếp ghi bàn thắng cho riêng mình với pha sút bóng ở khoảng cách 5m trước cầu môn.
 
Các cầu thủ QK4 ăn mừng chiến thắng - ảnh: Đại Nghĩa

Thế trận hiệp hai có phần cân bằng hơn. Không còn gì để mất, GM.M.NĐ dồn cả lên mong tìm được bàn thắng. Trong khi đó, các cầu thủ QK4 quay về thế trận phòng ngự-phản công sở trường. Với cách chơi sử dụng các đường chuyền dài chính xác của Mota trong hiệp hai, nếu xuất sắc QK4 đã có thêm bàn thắng. HLV Vũ Quang Bảo tung hết hai ngoại binh khác vào sân và nếu xuất sắc cả Aminu và Adbico đã có bàn thắng.

Sớm thỏa mãn với chiến thắng, các cầu thủ QK4 có phần chủ quan, chơi rời rạc cuối trận. Những pha chơi rắn trên mức cần thiết của QK4 đã phải trả giá bắng thẻ đỏ của Nguyễn Anh Thắng (20 QK4) ở phút 75.

Amaobi đã thể hiện duyên ghi bàn của mình với đội bóng thành Nam với hai pha lập công ở phút 80 và 90+2 rút ngắn tỉ số 2-3 cho Nam Định. Tuy nhiên, nỗ lực của các cầu thủ đội khách không đủ đem về cho họ 1 điểm. Trận đấu kết thúc với chiến thắng cho QK4 với dấu ấn của các ngọai binh hai đội. Có trọn 3 điểm trên sân nhà, đội bóng có “ông bầu” Đoàn Sinh Hưởng tự tin cho chặng tiếp theo.

Bài & ảnh: Đại Nghĩa

Phát biểu sau trận đấu:

Bước vào phàng họp báo, HLV Vũ Quang Bảo không dấu được niềm vui khi có chiến thắng thứ 3 tại V-League 2009: "Chiến thắng này rất xứng đáng, bởi các cầu thủ QK4 đã thể hiện đúng đấu pháp mà BHL đề ra. Đặc biệt là ba bàn thắng trong hiệp 1 đã được các em tâp luyện nhiều lâu nay."

Trả lời câu hỏi về việc thế trận ở hiệp 2 có phần yếu kếm, ông Bảo thừa nhận: ''Đây chính là điểm yếu kém và còn non kinh nghiệm ở sân chơi lớn của các cầu thủ QK4. Các cầu thủ sớm bằng lòng với kết quả nên có phần chùng xuống. chúng tôi rút kinh nghiệm cho các trận sau".

Trong khi đó, HLV Nguyễn Ngọc Hảo nhận xét: ''Do Nam Định sớm nhận hai bàn thua từ những tình huống cố định nên đã làm phá sản lối chơi mà BHL đề ra trước trận đấu. Hiệp 1, GM.M.NĐ không thể hiện được mình nên đã mất lợi thế. Hiệp 2 có cố gắng, nhưng không kịp cân bằng tỷ số".

Ông Hảo còn cho biết "Do thi đấu dưới nắng nóng ở Vinh nên các cầu thủ nhanh chóng giảm thể lực và ảnh hưởng tới các pha xử lý của các em thiếu kiềm chế, cụ thể là tình huống của Trọng Lộc. Xin chúc mừng đội bóng QK4 đã có chiến thắng thứ 3". 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm