HLV Vũ Quang Bảo: Chúng tôi đá với ý chí của người lính

15/08/2008 20:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Vũ Quang Bảo
(TT&VH Cuối tuần) - Không được xem là ứng cử viên thăng hạng ở giải hạng Nhất 2008 nhưng đến thời điểm này "những chú lình chì" QK4 đang làm cả làng thán phục với ngôi đầu bảng đầy ấn tượng và quan trọng hơn nữa là 1 trong 2 suất lên chơi V-League 2009 đang trong tầm tay của thầy trò HLV Vũ Quang Bảo.
 
QK4 thi đấu với tinh thần tuyệt vời, lối chơi lăn xả là những điều đã được nhắc đến nhiều, nhưng phía sau hành trình 24 trận đấu "quyết chiến, quyết thắng" của những "sỹ quan, chiến sỹ" đá bóng của QK4 là những câu chuyện thú vị của ngựa ô ở giải hạng Nhất mùa này. TT&VH Cuối tuần đã trò chuyện với HLV Vũ Quang Bảo:
 
* Thưa HLV Vũ Quang Bảo, việc QK4 đang qua mặt nhiều đối thủ mạnh để đứng đầu giải hạng Nhất đang khiến ông và các học trò mãn nguyện?

Tôi rất tự hào về tinh thần thi đấu và thành tích của các cầu thủ QK4 đã thể hiện từ đầu giải. Ngay sau trận thắng CS.Đồng Tháp, chúng tôi biết được phần việc quan trọng nhất của đội mùa này đã vượt qua được. Ngay sau chiến thắng trước CS.Đồng Tháp, chúng tôi đã đi máy bay trở về về sân nhà tập luyện để sẵn sàng cho trận gặp An Giang. Giờ đây, QK4 đang có lợi thế sân nhà, có quyêt tâm của các cầu thủ để chúng tôi thực hiện thành công mục tiêu thăng hạng.

* Từ lượt về, giữa một QK4 đã được lãnh đạo thưởng bằng việc cho di chuyển bằng máy bay có gì khác so với QK4 thời di chuyển bằng chiếc xe cũ ọc ạch?

Được sự quan tâm, sát sao của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, việc di chuyển bằng máy bay (đối với các trụ cột thường xuyên ra sân) là một phần thưởng cho các cầu thủ của chúng tôi. Điều đó sẽ giúp anh em càng quyết tâm thể hiện thành tích tốt hơn nữa. Không chỉ có sự quan tâm của lãnh đạo Bộ QP, QK4, chúng tôi còn được các nhà báo động viên, giúp đỡ rất nhiều.
 
Chính từ khi báo chí phản ánh việc đội đi thi đấu bằng chiếc xe cũ, lãnh đạo QK4 đã đề đạt với Bộ Quốc phòng và chúng tôi đã được trang bị chiếc xe mới (trị giá 870 triệu đồng - PV) đi lại tốt hơn hẳn.

* Nhưng xin được hỏi thẳng là đầu mùa giải ông có dám nghĩ QK4 sẽ giành vé lên hạng?

Tôi không bất ngờ, bởi trước giải, QK4 đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Trong khi các đội mỗi lẫn đá giải xong giải tán một thời gian mới tập lại thì cả chục năm nay quân chúng tôi đã quá quen với việc tập luyện thường xuyên. Năm này qua năm khác, mỗi năm góp lại một chút, kinh nghiệm, vốn liếng của anh em dày hơn nên thi đấu tự tin và hiệu quả dần lên.
 
Ngoài ra, mùa này QK4 đã cải thiện được khâu dứt điểm khi có được 2 ngoại binh chất lượng tốt. Vì vậy, việc chúng tôi vượt lên dẫn đầu là thành quả lao động bền bỉ, xứng đáng với công sức anh em đã đổ mồ hôi trên sân đấu. Nhiệm vụ mà Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK4 giao cho chúng tôi là lọt vào tốp 5, nhưng khi có cơ hội thì thật mừng là anh em cầu thủ QK4 đã tận dụng được tốt hơn thế.

* Theo ông, một đội bóng như QK4 với các cầu thủ với mức lương thấp nhất giải đang tiến sát đến vé thăng hạng V-League 2009 có phải là cú sốc?

QK4 không có ngôi sao, không có tuyển thủ QG, ngoại trừ Đình Luật trước đây từng lên tuyển U23. Nhưng tôi tự hào là QK4 có một tập thể đồng đều mạnh. Lương của cầu thủ QK4 không cao, như các cầu thủ hưởng lương cao nhất đội (theo cấp bậc hiện cao nhất đội là thiếu úy, 5 người) chỉ được 1,7 triệu đồng/tháng, cộng thêm tiền hỗ trợ của Quân khu là 1 triệu đồng/tháng, tổng cộng được 2.6 triệu đồng/tháng, nhưng tinh thần, thái độ tập luyện, thi đấu thì cầu thủ chúng tôi không hề thua kém.
 
Họ đã chơi tốt và được đền đáp xứng đáng. Nhiều đội khác mất mấy chục tỷ đồng, nhưng không lên hạng được, còn QK4 cả giải chỉ chi khoảng 3-4 tỷ đồng nhưng đã sắp lên hạng. Đấy là điều không dễ có được.

* Dù sao xét về thực chất, người ta mới chỉ nói nhiều về QK4 với điểm mạnh về tinh thần thi đấu, về sức mạnh thể lực của các cầu thủ, chứ chưa chú ý nhiều đến lối chơi, con người ở QK4. Phải chăng, mặt bằng chất lượng của giải hạng Nhất năm nay yếu hơn nên QK4 đã tận dụng được cơ hội vượt lên?

Chúng tôi không chỉ mạnh về tinh thần, bởi nếu chỉ nói đến ý chí, tinh thần thì tôi dám chắc các cầu thủ CS.Đồng Tháp cũng khát khao, cũng phải có gắng không kém QK4. QK4 đã thắng nhiều trận không phải chỉ có sức mạnh tinh thần.
 
Về lối chơi mỗi đội có cách chơi riêng, nhưng QK4 đã chứng tỏ chúng tôi có chiến thuật phù hợp để đối phó ở cuộc đua đường dài. Còn về chất lượng chuyên môn giải hạng Nhất nói chung, các đội không hề yếu bởi các đội như H.Cần Thơ, CS.Đồng Tháp luôn được chúng tôi vị nể, hay như Than.Quảng Ninh, T&T.Hà Nội cũng rất mạnh.
 
Các cầu thủ QK4 đang đầy tự tin giành vé thăng hạng

* Ở trận gặp CS.Đồng Tháp mới đây, QK đã được Bộ Quốc phòng treo thưởng 30 triệu đồng, mức thưởng chỉ bằng 1/10 so với mức thưởng của các đội V-League. Điều ấy đã có lúc nào khiến thầy trò ông chạnh lòng?

Chính xác là Bộ Quốc phòng treo thưởng 30 triệu đồng và Bộ Tư lệnh QK4 thêm 30 triệu đồng nữa. Mức thưởng đấy quá là cao bởi từ đầu giải đã bao giờ QK4 được thưởng như vậy đâu. Nhưng chúng tôi không đá để nghĩ đến việc được thưởng mà QK đá với ý chí, tinh thần của người lính. Nếu nghĩ đến chuyện được thưởng bao nhiêu tiền, hay chạnh lòng so sánh với các đội khác chắc chắn cầu thủ QK4 không có được thành tích như ngày hôm này.
 
Chúng tôi đã xác định các cầu thủ QK4 là những người lính làm nhiệm vụ trên mặt trận thể thao. Các cầu thủ QK4 đều hiểu được họ đá bóng là đá cho tương lai, là sự phấn đấu cho chính cuộc đời của mình chứ không phải chỉ thi đấu 1-2 mùa rồi về hưu.
 
Ở đội có barem theo dõi hiệu suất tập luyện thi đấu hàng tháng để cuối năm bình bầu chiến sỹ thi đua, chiến sỹ quyết thắng, chiến sỹ giỏi...., rồi đề nghị phong quân hàm trước thời hạn. Với các cầu thủ QK4 đá bóng, những phần thưởng ấy còn được coi quan trọng hơn tiền. Hơn thế nữa, chúng tôi là đội bóng mùa này có 4 cầu thủ là Đảng viên, điều khác với rất nhiều đội bóng. Đấy là chỗ dựa, là nòng cốt để đội tập hợp sức mạnh trong tập luyện, thi đấu hiệu quả hơn. Dự tính năm sau số lượng Đảng viên của đội sẽ còn tăng lên 7 người.

* Bóng đá VN đã có quá nhiều bài học từ việc các đội chiếu dưới lên V-League để rồi dễ dàng bị xuống hạng, hoặc phải vật lộn vất vả ở cuộc chiến trụ hạng. Ở V-League, các đội thi đấu không chỉ dựa vào yếu tố tinh thần. Liệu những điều đó đã được lãnh đạo QK4 tính đến, hay thầy trò ông xác định đá được tới đâu hay tới đó?

Đến giờ này chắc chắn chúng tôi không từ bỏ cơ hội thăng hạng. Các kế hoạch khi lên hạng cũng đã được lãnh đạo Quân khu tính đến. Tôi có thể bật mí trước là nếu QK4 thắng An Giang thì ngay trong tuần sau Bộ tư lệnh QK4 sẽ họp về vấn đề này. Lên hạng tất nhiên sẽ có nhiều khó khăn, nhưng với sự động viên, quan tâm với sự chuẩn bị đã sẵn sàng của Bộ Tư lệnh quân khu, tôi tin các cầu thủ QK4 vẫn thể hiện được nỗ lực cao nhất. Lực lượng chúng tôi vẫn dựa vào các cầu thủ nội hiện có, bởi cầu thủ nội đội khác QK4 lấy tiền đâu mà thuê, mà chỉ tìm kiếm tăng cường ngoại binh.

* Xin cảm ơn ông và chúc QK4 vẫn thẳng tiến trên đường đua của mình.

Đức Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm