Vòng 6 V-League: Thắng 5 "sao", SHB.ĐN chiếm ngôi đầu

22/03/2009 14:58 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) – Dù phải làm khách trên sân Thanh Hóa nhưng SHB.Đà Nẵng vẫn dễ dàng đè bẹp đội chủ nhà tới 5 bàn không gỡ qua đó leo lên ngôi đầu bảng V-League lần đầu tiên trong mùa giải này. Cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trong trận đấu này không ai khác ngoài Almeida với một hattrick vào lưới XMCT.Thanh Hóa, hai bàn thắng còn lại của đội bóng sông Hàn được ghi do công của Gaston và Thanh Hưng.
 
Trên sân nhà Long An, ĐT.LA đã đánh rơi chiến thắng trước B.BD dù đã dẫn trước 2-0 sau cú đúp của Việt Thắng. Người đã đem về 1 điểm quý giá cho đội bóng của HLV Vital là Philani với một cú đúp khác trong trận đấu có tới 4 bàn thắng này.
   
Kết quả vòng 6 V-League 2009 (22/3/2009)
Ngày
Giờ
Trận đấu
Kết quả
CN
22/3
15h00
XM.Hải Phòng – TĐCS.Đồng Tháp
0-0 (KT)
15h00
XMCT.Thanh Hóa – SHB.Đà Nẵng
0-5 (KT)
(Almeida 14', 61', 75'; Gaston 22'; Thanh Hưng 88')
15h00
QK4 – M.Nam Định
3-2 (KT)
(Lazaro 15', 27'; Mota 43' - Amaobi 90', 90'+2')
16h00
Thể Công - K.Khánh Hòa
 1-0 (KT)
(Raphael 72')
16h00
HAGL - SLNA
 1-1 (KT)
(Sakda 25' - Nirut 74' đá phản)
16h00
ĐTLA - B.Bình Dương
 2-2 (KT)
(Việt Thắng 45'+1', 46' - Philani 56', 59')
17h00
TPHCM - T&T Hà Nội
 2-1 (KT)
(Ngọc Tùng 27'; Ngọc Quang 40' - Công Vinh 88')
 

BXH V-League 2009 sau vòng 6

STT

CLB

Vòng

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Điểm

1

SHB.Đà Nẵng

6

4

0

2

12

4

12

2

M.Nam Định

6

3

1

2

7

7

10

2

HAGL

6

3

1

2

7

7

10

4

K.Khánh Hòa

6

2

3

1

7

4

9

5

Quân Khu 4

6

3

0

3

8

11

9

6

ĐTLA

6

1

5

0

9

7

8

7

Thể Công

6

2

2

2

7

6

8

8

SLNA

6

1

5

0

6

5

8

9

TĐCS.Đồng Tháp

6

2

2

2

5

4

8

10

T&T Hà Nội

6

2

2

2

6

7

8

11

TPHCM

6

2

1

3

5

8

7

12

XMCT.Thanh Hóa

6

1

2

3

5

10

5

13

B.Bình Dương

5

1

1

3

7

8

4

14

XM.Hải Phòng

5

1

1

3

4

7

4

 
Sân Lạch Tray, XM.Hải Phòng – TĐCS.Đồng Tháp: 0-0

XM.Hải Phòng: Tuấn Điệp; Minh Đức; Khánh Hùng; Minh Châu; Ngọc Quang; Đức Thắng; Pimenta; Bật Hiếu; Trọng Nghĩa, Văn Thành; Elenildo.

TĐCS. Đồng Tháp: Tấn Trường; Trí Hùng; Minh Triết; Văn Ngân; Anh Tuấn; Aniekan; Văn Mộc; Quý Sửu; Phước Thạnh; Samson; Anjembe.
 
XM.Hải Phòng dâng cao tấn công ngay từ đầu hòng tìm bàn mở tỷ số. Phút thứ 3, Elenildo bật cao đánh đầu nguy hiểm buộc thủ môn Tấn Trường phải vất vả cản phá.
 
Sau những phút thăm dò đầu trận, 2 đội đang chơi thận trọng và tập trung tranh chấp ở khu vực giữa sân. Phút 18, Anjembe tung cú sút sấm sét trong khu vực 16m50 nhưng thủ môn Tuấn Điệp đã kịp thời cản phá.
 
Phút 25, pha phối hợp đá phạt giữa Đức Thắng và Pimenta buộc thủ môn Tấn Trường phải vất vả cản phá.
 
Phút 26, Elenildo đi bóng qua thủ môn Tấn Trường trong vòng 16m50 nhưng dẫn bóng hơi sâu, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.
 
Từ phút 30 đến 37, XM.Hải Phòng liên tiếp có những pha hãm thành với tình huống sút bóng của Elenildo, Đức Thắng và cú đánh đầu của Minh Đức nhưng chưa thành công.
 
Một pha bóng trong trận XM.Hải Phòng hòa TĐCS.Đồng Tháp 0-0
 
Phút 63, Elenildo bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi đi bóng đối mặt với thủ môn nhưng lại sút bóng ra ngoài.
 
Phút 68, hậu vệ Hải Phòng suýt đốt lưới nhà sau cú phá bóng đập trúng cột dọc.
 
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.
 
Sân Thanh Hóa, XMCT.Thanh Hóa – SHB.Đà Nẵng: 0-5

XMCT. Thanh Hóa: Mạnh Hà; Đình Tùng; Hữu Thắng; Thành Luân; Thành Dũng; Ngọc Thanh; Hà Đức; Ngọc Thanh; Insaurralde; Santos; Osita.

SHB.Đà Nẵng: Văn Hạnh; Văn Học; Hoàng Quãng; Cao Cường; Văn Mẹo; Thanh Hưng; Hùng Sơn; Phước Vĩnh; Rogerio; Almeida; Gaston.
 
Phút thứ 9, Santos bên phía chủ nhà có cơ hội rất tốt để mở tỷ số cho XMCT.Thanh Hóa nhưng cú đánh đầu của tiền đạo này lại trúng vị trí của thủ môn Văn Hạnh.
 
Phút 14, từ đường chuyền bên cánh trái của Văn Mẹo, tiền đạo Almeida xử lý khéo léo trước khi sút bóng căng từ cự ly gần mở tỷ số cho SHB.Đà Nẵng.
 
Phút 21, Gaston bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha đối mặt với thủ môn đội chủ nhà
 
Phút 22, Gaston nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha xử lý khéo léo trong vòng cấm từ đường chuyền bằng đầu của Almeida.
 
Phút 28 và 30, bóng hai lần lăn vào lưới khung thành đội chủ nhà sau các pha dứt điểm của Almeida và Thanh Hưng nhưng đều không được trọng tài công nhận. Đội khách vẫn đang chơi ép sân so với chủ nhà XMCT.Thanh Hóa.
 
Phút 61, Almeida nâng tỷ số lên 3-0 bằng một pha sút phạt thành bàn.
 
Almeida lập hattrick đưa SHB.ĐN lên ngôi đầu

Phút 75, Almeida hoàn thành cú hat-trick trong trận đấu này đầu sau một pha dứt điểm bằng đầu từ đường chuyền bên cánh trái của Thanh Hưng. 4-0 cho Đà Nẵng.

Phút 88, tỷ số 5-0 được ấn định cho đội khách SHB.ĐN sau pha lập công của Thanh Hưng. Thắng 5 "sao" đội bóng sông Hàn lần đầu tiên trong mùa giải này lên ngôi đầu bảng.

Sân Quân khu 4, QK4 – M.Nam Định: 3-2

Quân khu 4: Ngọc Tân; Thanh Vân; Văn Dũng; Đình Luật; Tất Tài; Mota;Lazaro; Moses; Anh Thắng; Sơn Hà; Trọng Phú.

M.Nam Định: Quang Huy; Trọng Lộc; Quốc Tuấn; Xuân Phú; Văn Biển; Ngọc Lung; Mạnh Dũng; Văn Duyệt; Nveze; Okoro; Amaobi.
 
Hai đội nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Ngay phút đầu tiên, Qk4 đã có pha uy hiếp khung thành Nam Định nhưng cú sút của Moses lại đi chệch cột dọc.
 
Phút 12, các CĐV của Qk4 đã có phen thót tim khi Amaobi có cú sút xa rất căng làm bó tay thủ môn Ngọc Tân nhưng rất may là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
 
Phút 15, từ pha đá phạt góc Lazaro đánh đầu tung lưới M.Nam Định, mở tỷ số cho Qk4.
 
Phút 27, từ một pha đá phạt của Mota, Lazaro đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà Qk4.
 
Sau bàn thua, các cầu thủ Nam Định dồn lên tấn công hòng tìm bàn gỡ nhưng các chân sút thành Nam không thể xuyên thủng chiếc xe bus hai tầng của đội chủ nhà. Ngược lại, lối đánh sở trường bằng những cú phá bóng lên cho 3 ngoại binh đua tốc độ với hậu vệ đội khách của thầy trò HLV Vũ Quang Bảo đang phát huy hiệu quả.
 
Phút 37, đội khách phải chịu tổn thất lớn khi Trọng Lộc phi cả hai chân vào hậu vệ Phan Thanh Vân của Qk4 và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Đang bị dẫn 2 bàn lại chơi thiếu người, Nam Định đang rơi vào thế cực kỳ khó khăn.
 
Phút 42, liên tiếp những pha dứt điểm của đội chủ nhà, thủ môn Quang Huy đã chơi rất cố gắng để truy cản nhưng đến pha dứt điểm sấm sét ở cự ly gần của Mota thì thủ môn đội khách đành phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3 trước khi hiệp 1 kết thúc. 
 
Bước sang hiệp 2, dù chỉ chơi với 10 người nhưng do không còn gì để mất, HLV Nguyễn Ngọc Hảo vẫn thúc giục các cầu thủ Nam Định dâng cao tìm bàn thắng, điều này đã tạo ra những khoảng trống trên phần sân nhà để cho Qk4 khai thác với những pha phản công nguy hiểm.
 
Phút 57, một tình huống lộn xộn trước khung thành Qk4, thủ môn Ngọc Tân bắt bóng không dính để tiền đạo đội khách lao vào dứt điểm vọt xà ngang.
 
Phút 73, HLV Nguyễn Ngọc Hảo đưa Quang Thành vào thay Ngọc Lung, Nhật Nam vào thay Xuân Phú để tăng cường sức tấn công. Tuy nhiên tinh thần của đội khách đã giảm sút trầm trọng. Dường như các cầu thủ Nam Định đã chấp nhận thất bại. Trong khi đó Qk4 cũng chơi chậm để giữ sức và bảo vệ tỷ số. Do đó hiệp 2 đã diễn ra khá buồn tẻ.
 
Phút 83, từ một pha phạm lỗi ngớ ngẩn, Anh Thắng của Qk4 phải nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu. Cả hai đội chỉ còn chơi với 10 người tuy nhiên với cách biệt quá lớn và thời gian còn lại ít ỏi, đội khách khó có thể lội ngược dòng.
 
Phút 90, từ một pha đá phạt, bóng được chuyền cho Amaobi và cầu thủ mang áo số 18 đã đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Nam Định.
 
Phút bù giờ thứ 2, thủ môn Ngọc Tân bắt bóng không tốt để Amaobi cướp được bóng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho đội khách.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về Qk4.

Sân Long An, ĐTLA - B.Bình Dương: 2-2

ĐT.LA: Santos; Văn Giàu; Văn Hiệp; Quang Trãi; Minh Phương; Việt Thắng; Antonio; Tài Em; Tshamala; Hoàng Thương; Rocha.

B.Bình Dương: Thế Anh; Phong Hòa; Văn Hải; Quang Thanh; Lima;  Vũ Phong; Minh Trung; Philani; Hữu Thắng; Helio; Kesley.
 
Phút thứ 2, Antonio bỏ lỡ cơ hội ghi bàn sau một pha phối hợp với Việt Thắng.
 
Phút thứ 7, Tshamala dứt điểm trúng người hậu vệ Văn Hải bên phía B.BD.
 
Phút 15, Philani đệm hụt bóng sau đường chuyền rất đẹp của Vũ Phong, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho B.BD.
 
Phút 25, Vũ Phong sút xa hiểm hóc sau một pha mất bóng của Tài Em nhưng thủ môn Santos đã kịp đổ người cản phá.

Phút 27, Việt Thắng ngã trong vòng cấm của B.BD sau pha phạm lỗi của Châu Phong Hòa nhưng không có penalty cho ĐTLA.

Phút 28, lại là Tshamala bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội chủ nhà sau pha đệm bóng cận thành.
 
Phút 39, B.BD có cơ hội phản công nhanh, 3 cầu thủ tấn công của đội khách đối mặt với 2 hậu vệ ĐTLA nhưng cú dứt điểm cuối cùng của Philani từ đường chuyền của Vũ Phong lại không thắng được Santos.
 
Phút 40, B.BD lại có cơ hội mở tỷ số nhưng Kesley lại sút bóng chệch cột dọc ở cự ly gần bên góc phải.
 
Phút 44, Santos lại xuất sắc cản phá cú đánh đầu ở cự ly gần của Philani từ đường chuyền của Kesley, cứu thua cho ĐTLA.
 
Phút 45+1, ĐTLA có bàn mở tỷ số sau một pha dàn xếp đá phạt góc. Minh Phương đá phạt góc cho Tshamala bật cao đánh đầu, bóng nẩy ra đúng tầm của Việt Thắng và tiền đạo này đã thực hiện một pha tung người móc bóng ngoạn mục tung lưới Thế Anh.
 
Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, Việt Thắng đã nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐTLA sau một pha phá bẫy việt vị và dứt điểm nhẹ nhàng từ đường chuyền rất thông minh của Tshamala.
 
Phút 51, Kesley dứt điểm rất căng ngay vạch 16m50 nhưng lại một lần nữa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
 
Thua trắng hai bàn, HLV Vital buộc phải có sự thay đổi ở đầu hiệp 2 khi tung Đức Thiện và Trường Giang vào sân thay cho Minh Trung và Hữu Thắng.
 
Phút 56, Philani rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho B.BD sau một pha xử lý khéo léo trong vòng cấm.

Phút 58, suýt chút nữa B.BD đã có bàn gỡ hòa sau cú dứt điểm cận thành vọt xà ngang của Đức Thiện.

Phút 59, B.BD bất ngờ có bàn gỡ hòa 2-2 sau một pha cướp bóng và dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm của ĐTLA. Cầu thủ đã để mất bóng bên phía ĐTLA là trung vệ Rocha.
 
Phút 67, Kesley có cơ hội đối mặt với thủ môn Santos sau đường chọc khe thông minh của Châu Phong Hòa nhưng một lần nữa thủ môn của ĐTLA đã chơi xuất sắc, từ chối bàn thắng của các cầu thủ B.BD.
 
Phút 90, Anh Đức bỏ lỡ cơ hội bằng vàng đem về 3 điểm cho B.BD khi đệm bóng chệch cột dọc trong tình huống một mình một bóng đối mặt với Santos.
 
Sân Pleiku, HAGL – SLNA: 1-1

HAGL: Công Vương; Việt Cường; Văn Pho; Sakda; Minh Thiện; Lee Nguyễn; Thonglao; Thái Dương; Nirut; Thanh Bình; Tăng Tuấn.

SLNA: Sihavy; Huy Hoàng; Xuân Thắng; Viết Khoa; Đình Hưng; Văn Bình; Như Thuật; Ngọc Anh; Đắc Khánh; Đình Đồng; Diego.
 
Phút thứ 3, Thanh Bình đánh đầu mở tỷ số cho HAGL nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.
 
Trong những phút đầu tiên, HAGL là đội chơi lấn lướt và có nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Phút 25, Sakda cụ thể hóa ưu thế cho đội chủ nhà bằng bàn mở tỷ số từ cú sút xa đẹp mắt.
 
Phút 74, từ pha tạt bóng của Đình Đồng bên cánh phải, trung vệ Nirut bên phía HAGL đốt lưới nhà gỡ hòa 1-1 cho SLNA.
 
Sân Hàng Đẫy, Thể Công - K.Khánh Hòa: 1-0

Thể Công: Mạnh Dũng; Phước Tứ; Anh Tuấn; Duy Linh; Bảo Khanh; Văn Hiển; Ngọc Duy; Quốc Long; Nita; Endene; Nyom Nyom.

K.Khánh Hòa: Hoàng Tuấn; Tấn Đạt; Như Thuần; Trọng Thông; Văn Phong; Đức Nghĩa; Tấn Tài; Issifu; Essuman; Simon; Quang Hải.
 
Đầu trận, Thể Công có một số cơ hội trong đó có cú sút của Endene song chưa tận dụng thành công.
 
Nhìn chung, trong hiệp 1, K.Khánh Hòa đã chơi tốt với một tuyến giữa chắc chắn trong khi Thể Công lại chơi khá thất vọng với sự xuất hiện của lão tướng Văn Hiển trong đội hình xuất phát.
 
Hiệp 2, Thể Công tấn công nhiều nhưng chưa tạo được tình huống nào thực sự nguy hiểm trước cầu môn đội khách bởi K.Khánh Hòa chơi rất chắc chắn và đá chậm chờ cơ hội phản công.
 
Phút 72, sau pha phối hợp với Nita trước vòng 16m50, Raphael tung cú sút xa từ khoảng cách 20m mở tỷ số cho Thể Công.
 
Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong trận đấu này. Vượt qua K.Khánh Hòa một cách nhọc nhằn, Thể Công đã có thêm 3 điểm cực kỳ quan trọng.
 
Sân Thống Nhất, TPHCM - T&T Hà Nội: 2-1

TP.HCM: Khoa Điển; Minh Chuyên; Wole; Leite; Trung Tuấn; Chí Thắng; Ngọc Quang; Ngọc Tùng; Văn Tuấn; Văn Hùng; Marcio.

T&T Hà Nội: Hồng Sơn; Tiến Dũng; Junior; Alex; Hải An; Hồng Minh; Sỹ Cường; Xuân Tú; Valdinei; Trọng Hải; Công Vinh.
 
Phút 27, sau pha phá bóng không dứt khoát của thủ môn Hồng Sơn, Ngọc Tùng bên phía TPHCM ập vào ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Phút 40, Ngọc Quang lốp bóng qua đầu Hồng Sơn nâng tỷ số lên 2-0 cho TPHCM.

Cả hai bàn thua của T&T HN trong hiệp 1 đều có một phần lỗi của thủ môn Dương Hồng Sơn.
 
Trong hiệp 1, T&T HN cũng có một số tình huống tấn công đáng chú ý với các cú sút của Công Vinh và Valdinei nhưng các pha hãm thành của đội khách chưa đủ sắc để xuyên thủ hàng thủ TPHCM.
 
Sau khi dẫn trước 2 bàn, TPHCM chơi đủng đỉnh và chờ cơ hội phản công. Trong khi đó, T&T HN gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Trong hiệp 2, Công Vinh không còn hoạt động hiệu quả như trong hiệp đầu và chưa tạo được pha bóng nào đáng kể trong hiệp 2.
 
Phút 89, Công Vinh rút ngắn xuống còn 1-2 cho T&T Hà Nội sau một pha đi bóng và dứt điểm ở góc hẹp.
 
Nhóm PV TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm