Jose Mourinho trả lời phỏng vấn tờ AS (phần I): "Tôi có mặt ở đây để cạnh tranh với một sản phẩm hoàn chỉnh"

03/09/2010 11:56 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Việc Real Madrid bị cầm hòa 0-0 ngay ở vòng mở màn trên sân của Mallorca, trong khi đại kình địch Barcelona giành chiến thắng từng bừng 3-0 trước Racing Santander khiến HLV Jose Mourinho phải chịu khá nhiều sức ép. Tuy nhiên, HLV người Bồ Đào Nha, Jose Mourinho, tuyên bố Real Madrid biết cách "chơi" với Barcelona.

*Đầu tư nhiều như vậy, tới gần 80 triệu euro, để bắt đầu chỉ bằng một trận hòa trong khi Barca chiến thắng tại Santander với tỷ số 3-0 trong sự hoan hô của khán giả sân khách.


Mourinho là bậc thầy hùng biện, Ảnh Getty
- Tôi sẽ nói rất to thêm lần này thôi để tất cả mọi người hiểu rõ cho tôi. Barca là một sản phẩm hoàn chỉnh, một trường phái bóng đá sống trên bộ khung Valdes, Puyol, Xavi, Iniesta và Messi vốn có 20 năm bên nhau. Tức là từ khi họ sinh ra ! Đó là một đội bóng không có mâu thuẫn trong quá trình phát triển của mình.

*Họ xứng đáng được ca ngợi như vậy ư ?

- Anh hãy xem Barca hôm nay và Barca của thời Rijkaard, Van Gaal hoặc Cruyff, anh có thể thích đội hình này hơn đội hình khác, nhưng lối chơi của họ thì chẳng khác nhau gì cả. Barca là một sản phẩm hoàn chỉnh, điều mà người ta thường gọi là “update”. Anh có một cái máy tính hoàn chỉnh và chỉ còn mỗi việc “update”(cập nhật). Thế mà Barca vẫn phải chi tiêu không ít đấy. Họ là những người thông minh khi rao bán ý tưởng rằng họ không phải tốn nhiều tiền để mua cầu thủ, rằng mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tuyến trẻ. Một số người tin như vậy dù điều đó không phải là sự thật. Tôi có mặt ở đây để cạnh tranh với một sản phẩm hoàn chỉnh.

*Khán giả nhìn Mourinho như một người ít lãng mạn cho bóng đá. Ông có quá thiên về phòng thủ hay không ?

- Tôi phòng thủ khi nào chứ ? Hãy chứng minh đi.

*Có khán giả cho rằng với ông Madrid chỉ cần thắng 1-0 là đã hài lòng.

- Xin nhắc rằng ở Mallorca nếu thắng 1-0 thì chúng tôi cũng hạnh phúc lắm rồi (mỉm cười). Tôi xin nói rõ thêm. Madrid của tôi luôn muốn chiến thắng và chơi hay, nhưng chúng tôi cũng có thể  hòa 0-0 ở Mallorca trong khi tạo ra tám cơ hội ghi bàn. Madrid của tôi thi đấu tất cả các trận với tư tưởng chiến thăng và luôn luôn dám mạo hiểm để làm điều đó. Đừng có ai nghi ngờ điều này. Madrid của tôi sẽ không sợ thua. Không bao giờ.

*Câu chuyện huyền thoại về ông chỉ ra ông là một người lạnh lùng và thực dụng hơn.

- Thì cứ đọc sách đi. Nhưng không chỉ vì những danh hiệu mà tôi giành được. Chelsea của tôi là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của Premier League, và đến năm ngoái chính Chelsea phá vỡ kỷ lục này. Ngoài ra, Chelsea cũng là đội có chuỗi trận thắng dài nhất tại Premiership. Họ đang duy trì kỷ lục đó. Đó là thực tế bày ra trước mắt thế giới, trong một giải đấu nhiều cảm xúc nhất, tấn công nhiều nhất và hấp dẫn nhất. Tôi đã để lại dấu ấn của mình ở đó. Các cuốn sách nói như thế, chứ không phải Mourinho nói đâu nhé.

*Nhưng tại Champions League gần đây nhất, Inter của ông có vẻ chơi phòng ngự phản công.

- Sự thực không phải vậy. Tại vòng 1/8 chúng tôi đụng đầu với Chelsea và chiến thắng 1-0 tại Stamford Bridge. Cả sân gần như chết lặng vì chúng tôi có thể ghi tới bốn hay năm bàn. Tại tứ kết chúng tôi cũng có thể làm thủng lưới CSKA ở Milan và Moskva tới năm bàn. Chúng tôi vượt qua họ một cách dễ dàng. Sau đó, chúng tôi đối đầu với Barca tại vòng bán kết và trên sân San Siro đã sút tung lưới họ ba lần, thậm chí có thể thêm hai bàn nữa.

*Thế còn ở Barcelona ?

- Ở Barcelona chúng tôi chỉ chơi với 10 người sau khi Thiago Motta bị đuổi khỏi sân. Đó là một trận đấu lịch sử đối với Inter bởi vì chúng tôi đã trải qua gần nửa thế kỷ mà không được dự trận chung kết của Champions League, trong khi chỉ cần vào chung kết đã là một chiến công rồi. Với 10 người để bảo đảm lợi thế 3-1, ông còn muốn gì hơn thế nữa. Tôi xin nhắc lại là trong trận chung kết tại Bernabeu, ngay từ phút đầu, mọi người đều biết rằng Inter sẽ thắng Bayern. Ha ha, điều đó thì chẳng ai tặng cho anh cả.

*Vấn đề nằm ở chỗ Barca gương cao ngọn cờ chơi thứ bóng đá đẹp mắt và Guardiola bị người là gọi là “nhà triết học”, trong khi dưới mắt mọi người ông là một kẻ cứng rắn. Những người yêu mến Madrid tin vào ông vì ông là một người như vậy. Họ coi ông như cái roi để quất vào Barca.

- Thế này nhé, tôi biết cách chơi với Barca như thế nào. Tôi nhớ như in. 11 chống lại 11 người. Có khi 10 chống 11 và tôi vẫn biết cách sống sót trước họ. Với Barca chỉ có thể làm họ tê liệt khi anh áp đặt được lối chơi của mình. Nếu anh muốn chơi theo cách của họ, anh sẽ thua. Tôi nhận thức rõ điều đó. Họ luôn muốn các đối thủ chơi như họ vì như vậy họ sẽ giết chết đối thủ dễ dàng, bởi vì họ là hay nhất cả về phương diện cá nhân cũng như tập thể với lối chơi đó. Tôi đã đương đầu với họ ba lần ở các vòng loại, thắng họ một lần với Chelsea và thua một lần. Và lần thứ ba, khi đó tôi không còn ở Chelsea nữa, thì mọi người đều thấy trọng tài người Na Uy đã hành xử như thế nào. Do đó, Chelsea đã không thể chơi trận chung kết. Và tôi đọ sức với Barca một lần nữa, lần này là với Inter. Và chúng tôi đã loại họ.

*Nhưng năm ngoái, ở vòng đầu, các ông đã bị họ làm cho ướt đũng quần.

- Đúng thế, vì chúng tôi tới sân Nou Camp như những thiên thần nhỏ, dễ thương và tạm biệt họ như những đứa trẻ ngoan. Họ hầu như có thể táng cho chúng tôi tới ba hoặc bốn bàn. Nhưng lần thứ hai tới đó, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để chơi trận chung kết tại Bernabeu. Chúng tôi không còn đáng mến nữa. Ngược lại, chúng tôi ra sân ướt đẫm vì các vòi phun nước nổi tiếng. Với Barca không nên là những người dễ mến. Cần phải tước vũ khí của họ ngay từ phút đầu tiên.

+  Mời quý vị xem tiếp phần II trên số báo ra ngày mai, 4/9.

Khang Chi (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm