Mourinho: Tôi là một HLV chứ không phải Harry Potter

01/09/2010 17:19 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Jose Mourinho đang là tâm điểm của mọi sự chú ý sau khi ông có trận ra mắt không thành công với Real Madrid tại Liga khi bị Real Mallorca cầm chân. Dù đang phải nhận khá nhiều chỉ trích, nhưng HLV người Bồ Đào Nha vẫn tỏ ra bình thản và tuyên bố rằng ông chỉ là một HLV chứ không phải Harry Potter để phù phép Real trở thành một cỗ máy chiến thắng ngay lập tức. Mourinho trả lời phỏng vấn trên tờ AS.

* Đã 2 ngày trôi qua, nhưng Real Madrid vẫn rất thất vọng với trận ra mắt của ông tại Mallorca…


Mourinho: Tôi là một HLV chứ không phải Harry Potter - Ảnh: Getty

- Tôi sẽ nói điều hơi mê tín một chút. Khi còn ở Porto và Inter Milan, tôi cũng khởi đầu mùa giải bằng những trận hòa nhưng sau đó chúng tôi vẫn giành chức vô địch vào cuối mùa. Tôi không coi một trận hòa ở vòng đấu đầu tiên là một thảm họa. Trước khi hành quân tới Mallorca, tôi đã cảnh báo rằng kết quả này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng tôi không phải kẻ đạo đức giả bởi rõ ràng tôi muốn chiến thắng trong trận ra mắt.


* Ông có thất vọng với những gì đã diễn ra?

- Những trận đấu đầu tiên luôn rất kỳ lạ. Bayern Munich vừa thất bại cuối tuần qua, Inter Milan bị cầm hòa, còn Juventus cũng trắng tay. Trước nữa Man Utd cũng bị Fulham cầm chân. Đó là những gì thường diễn ra trong các trận đấu đầu tiên của mùa giải. Tôi chỉ là một HLV chứ không phải Harry Potter. Cậu ta có phép thuật, còn tôi thì không. Tôi mới ở Real được hai tháng và bạn có biết chúng tôi đã tập luyện cùng nhau được bao nhiêu buổi không, bao gồm cả các cầu thủ mới? Chưa đến mười. Tôi xin nhắc lại là chưa đến 10 buổi. Chúng tôi thiếu quá nhiều thứ do đó cách tốt nhất để bắt đầu mùa giải mới là lặp lại những gì mà Real đã chơi trong mùa giải trước. Nhưng đó không phải là con đường mà tôi muốn đi.

* Ngoại trừ Oezil, 3 cầu thủ khác trên hàng công trận gặp Mallorca đã ghi tới 102 bàn thắng nhưng lại không thể chọc thủng lưới đối phương…

- Tôi không bao giờ chỉ trích các cầu thủ của mình vì họ đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn, nhưng thực sự thì chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Chỉ cần một trong số đó trở thành bàn thắng, chúng tôi có thể yên tâm lên máy bay và trở về nhà với 3 điểm.

* Tại sao Oezil và Khedira phải ngồi trên ghế dự bị trong khi chính ông đã yêu cầu đội bóng đưa họ về?

- Cuộc sống của những người Đức ở đây không hề dễ dàng. Họ không nói được bất kỳ câu nào bằng tiếng Tây Ban Nha. Họ chỉ có thể nói “chào buổi sáng” và “xin chào”. May mắn là tôi có một trợ lý biết tiếng Đức và có thể chuyển tải những thông điệp của tôi tới họ. Nhưng không dễ để họ hiểu được như mong muốn của tôi. Ngoài ra, họ vẫn chưa thể hòa nhập được với cuộc sống ở đây. Chúng ta phải kiên nhẫn và cho họ thêm thời gian.

* Điều gì đã thuyết phục ông tới Madrid trong khi ông đã trở thành “Vua” ở Inter?

- Nếu tôi muốn một cuộc sống dễ chịu với công việc được đảm bảo và an toàn tuyệt đối, tôi đã ở lại Inter. Nhưng tôi muốn những thử thách khó khăn hơn và đó là lý do tôi tới đây. Tôi có một lý lịch hoàn toàn khác so với những HLV trước đây của Real bởi nếu mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ và tôi phải ra đi, tôi sẽ tìm được một bến đỗ mới ngay trong ngày hôm sau. Nhưng tất nhiên đó không phải là Palmeiras, hoặc đội bóng quê hương tôi. Tôi sẽ được một trong số những đội bóng hay nhất thế giới chờ đợi. Đó là điều tôi cho phép mình có thể nói rằng tôi là một HLV lý tưởng cho Madrid bởi tôi không biết sợ hãi điều gì. Real cần sự ổn định và tôi có mặt ở đây để làm điều đó.

Vũ Mạnh (Theo AS)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm