10 ngày sinh tử của Allegri ở San Siro

11/10/2012 09:37 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH) - Chiếc ghế của HLV Max Allegri vẫn chưa gẫy sau thất bại trận derby, ngay cả khi Milan đá hơn người suốt cả hiệp 2 và cầm bóng đến 70% thời gian, nhưng nó sẽ không còn vững chắc được lâu nữa nếu Milan không sớm vùng dậy.

Cụ thể, theo khẳng định của nhật báo Gazzetta dello Sport số ra hôm qua, “sếp trọc” Galliani đã gặp trực tiếp Allegri vào hôm 8/10 để yêu cầu nhà cầm quân này phải tìm ngay giải pháp đưa Milan mạnh mẽ trở lại ở trận đấu tiếp theo với Lazio (diễn ra đêm 20/10 tới). Các sếp Milan vẫn giữ thái độ ôn hòa với Allegri và không nói thẳng về khả năng sa thải, nhưng có thể thấy rằng yêu cầu đó không khác gì một mệnh lệnh, một tối hậu thư. Nếu Milan không có tiến bộ cả về kết quả lẫn lối chơi trên sân Lazio, nơi mà họ đã thất bại ở mùa giải trước (lần đầu tiên thua Lazio ở Serie A sau 14 năm), Allegri sẽ phải ra đi.

HLV Allegri chỉ còn 10 ngày để cứu chiếc ghế của mình - Ảnh Getty

Từ nay đến đó còn chưa đầy 10 ngày cho Allegri, người rõ ràng đang bấn loạn với những vấn đề mà ông chưa thể tìm ra cách tháo gỡ suốt từ đầu mùa đến giờ. Sự kiên nhẫn của các sếp Milan (dù rằng đó hoàn toàn là sự kiên nhẫn bất đắc dĩ) là sự khích lệ lớn dành cho ông, người đã từng trải qua tình cảnh tồi tệ hơn hẳn hiện tại hồi mới đến Cagliari năm 2008. Khi đó, Allegri tưởng đã chắc chắn bị Cagliari sa thải sau 5 trận đầu giải toàn thua, nhưng ông “thoát nạn” một cách kỳ lạ với sự nhẫn nại khó tin của chủ tịch Cellino và bắt đầu từ trận hòa chính Milan 0-0 ở vòng 6, ông đưa Cagliari thăng tiến ấn tượng để có hàng tháng đứng trong Top 7 và chính thức trở thành một nhà cầm quân có tên tuổi. Nhưng sức ép ở Milan hiện tại là lớn hơn gấp bội, và những vấn đề của Milan hiện tại cũng phức tạp hơn trăm lần và thực tế, Allegri không phải bỡ ngỡ với đội bóng mới và thách thức mới như hoàn cảnh ở Cagliari. Chỉ thiếu vắng một hai ngôi sao khó thay thế không thể là lý do khiến Milan sa sút như vậy và nói gì thì nói, việc ông vẫn còn loay hoay tìm đội hình và chiến thuật thích hợp cho Milan sau 3 tháng cả tập luyện lẫn thi đấu là rất khó thông cảm.

Nếu như 3 tháng chưa giúp Allegri tạo ra một Milan tối ưu, thì 10 ngày còn lại có thể tạo nên điều kỳ diệu nào, nhất là khi ông không có Montolivo, De Jong, Emanuelson và Zapata, những cầu thủ quan trọng phải phục vụ cho đội tuyển quốc gia đợt này, để tiến hành những thử nghiệm mang tính chất sinh tử? Chỉ có một điều chắc chắn là Milan sẽ không tiếp tục chờ đợi, khi chiến thắng duy nhất của Milan trong hơn một tháng qua (2-0 trước Cagliari) cũng là trận duy nhất Allegri không cầm quân (do án cấm). Người chèo lái Milan hôm ấy, trợ lý Mauro Tassotti, đã sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế của Allegri.

Vĩnh Nguyên

Milan muốn Ashley Cole

Đừng hy vọng Milan sẽ vung tiền lớn nữa, ngay cả khi họ đã giải quyết bài toán tài chính một cách ổn thỏa sau vụ bán bộ đôi Ibra - Thiago Silva hè qua. Chính sách chuyển nhượng của Milan trong tương lai vẫn là kiểu “con nhà nghèo” như các năm qua, chủ yếu hướng tới các cầu thủ giá rẻ hoặc miễn phí. Milan hiện đang nhắm tới trung vệ Yanga-Mbiwa (Montpellier), tiền đạo Yarmolenko (Dynamo Kiev), những người sẽ mãn hạn hợp đồng với đội chủ quản vào cuối mùa.

Cầu thủ đáng chú ý mới nhất lọt vào danh sách là Ashley Cole, theo tin từ báo chí Italia. Ngôi sao 32 tuổi người Anh cũng sắp mãn hạn hợp đồng với Chelsea và chưa có tín hiệu tiếp tục gia hạn. Ngoài ra, Milan cũng hướng đến Maxwell (PSG), Benatia (Udinese) và Peluso (Atalanta) cho hàng thủ đang rất yếu của mình.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm