06h30 ngày 25/6, Chile - Uruguay: Chile đi tiếp là… tốt cho giải đấu

24/06/2015 19:44 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Uruguay đến với Copa America 2015 để bảo vệ chức vô địch mà họ đã giành được 4 năm trước. Nhưng những gì thày trò HLV Tabarez thể hiện trên đất Chile từ đầu giải đến giờ lại chưa xứng đáng với vị thế của nhà đương kim vô địch.

Vì thế, đừng ngạc nhiên nếu sau trận đấu rạng sáng mai, Uruguay sẽ bị biến thành cựu vương bởi đội chủ nhà Chile. Bởi Uruguay thậm chí còn được coi là đội bóng có lối chơi nhàm chán nhất ở Copa America lần này. Bởi trong các trận đấu đã qua, HLV Tabarez luôn chủ động để đội nhà chơi quá tiêu cực.

Uruguay xấu xí

Trên thực tế, không ai lạ lẫm với lối chơi thực dụng mà ông thầy của Uruguay theo đuổi. Dưới triều đại của HLV Tabarez, phong cách ấy đã trở thành một thứ đặc sản của Uruguay, đồng thời biến đội bóng này thành một đối thủ vô cùng khó chơi. Tuy nhiên, trước đây do có sự hiện diện của các siêu sao tấn công như Forlan, Suarez và Cavani, nên những trận đấu của Uruguay vẫn có được sự cân bằng đáng kể giữa tấn công và phòng ngự.

Còn ở Copa America 2015, do Suarez vắng mặt do bị treo giò. Còn Forlan đã tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế hồi tháng 3 vừa qua. Trong khi Cavani thì không có được phong độ cao như tại cấp CLB, nên Uruguay gần như đang hoàn toàn sống nhờ trên hơi thở của hàng phòng ngự. Sau 3 trận đấu vòng bảng, đội bóng này mới chỉ ghi được 2 bàn thắng và đó đều không liên quan gì đến những cầu thủ được HLV Tabarez giao nhiệm vụ đá tiền đạo.

Chính sự vững chãi, lì lợm của hàng phòng ngự với những nhân tố như Godin và Gimenez chính là nền tảng giúp Uruguay nhọc nhằn vào tứ kết. Nhà ĐKVĐ chỉ có mặt ở danh sách 8 đội mạnh nhất nhờ tấm vé vớt dành cho 1 trong 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, Chile lại đang trình diễn một bộ mặt khác hẳn so với đối thủ của mình.

Chile, vị cứu tinh của Copa America 2015

Trong bối cảnh mà 2 ông kẹ của khu vực là Brazil và Argentina đều chưa thể phô diễn hết sức mạnh vốn có, thì Chile đang là đội bóng có lối chơi hấp dẫn nhất Copa America 2015. Dưới sự dẫn dắt của HLV Jorge Sampaoli cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Chile đang đá một thứ bóng đá rất hiện đại: Tràn đầy năng lượng, pressing liên tục ở cường độ cao, giống như thời Marcelo Bielsa trước đây.

Sau vòng bảng, Chile chính là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất tại Copa America 2015, khi sút tung lưới đối phương tới 10 lần chỉ sau 3 trận đấu. Chính phong cách chơi bóng tấn công cởi mở và đầy tính cống hiến của Chile có thể coi là nét đẹp hiếm hoi ở giải đấu. Bởi phần lớn các đội tuyển còn lại dường như đều đang gặp vấn đề về ý tưởng và cảm hứng tấn công. Cần biết rằng, ngoài Chile, chưa có đội bóng nào vượt qua được mốc 4 bàn ở 3 trận vòng bảng.

Với phong độ tuyệt vời ở chặng đường đầu tiên của Copa America, Chile đang tràn đầy hi vọng có thể lập nên chiến công lần đầu tiên vô địch châu lục sau 99 năm chờ đợi. Nhưng vấn đề đặt ra là khi bước vào vòng knock-out sinh tử, liệu thày trò HLV Sampaoli có dám tiếp tục dấn thân với lối đá tận hiến, hay áp lực thành tích sẽ khiến họ buộc phải trở nên xấu xí hơn?

Đáp lại nghi ngờ này, HLV Sampaoli đã tuyên bố: “Chile sẽ không thay đổi phong cách ở vòng tứ kết. Chơi bóng như thế là cách duy nhất để chúng tôi có thể đánh bại những đối thủ lớn mà chúng tôi sẽ phải gặp từ giai đoạn này”.

Rõ ràng để đi đến tận cùng khám phá chẳng có lựa chọn nào cho Chile ngoài việc họ sẽ phải vượt qua mọi chướng ngại vật. Vì thế, hãy cứ cháy hết mình đi, Vidal và các đồng đội. Bởi chí ít Chile vẫn có quyền ngẩng cao đầu là đội bóng chơi đẹp nhất Copa America 2015.

Đội hình dự kiến

Chile: Bravo - Isla, Medel, Jara, Beausejour - Aranguiz, Diaz, Valdivia, Vidal - Sanchez, Vargas

Uruguay: Muslera - M Pereira, Gimenez, Godin, A Pereira - Sanchez, Gonzalez, Arevalo, Rolan - Hernandez, Cavani

Dự đoán: 2-0


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm