Đè bẹp Villarreal 3-0, Sevilla vào bán kết: Vua ở Cúp Nhà Vua

20/01/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Sevilla vừa tạo được một cú sốc không nhỏ ở Cúp Nhà Vua khi đè bẹp đội bóng đã chơi với phong độ rất ổn định từ đầu mùa, Villarreal, để ghi tên mình vào vòng bán kết. Chiến thắng ấy cũng được xem là một lời khẳng định đanh thép từ phía đội bóng xứ Andalucia, rằng họ mới chính là những ông Vua ở Cúp Nhà Vua.

Thảm họa phòng ngự

Cả Sevilla và Villarreal đều bước vào trận đấu với những cơn đau đầu ở hàng phòng ngự. Bên phía Sevilla, sự "vô tư" của các hậu vệ được cho là nguyên nhân chính trong thất bại 1-2 trước Espanyol hồi cuối tuần, thất bại chấm dứt mạch 5 trận bất bại và cũng gần như chấm dứt hi vọng trở lại top 4 của thầy trò Manzano. Nhưng vấn đề ở Villarreal thậm chí còn trầm trọng hơn. Từ khi năm mới 2011 bắt đầu cho tới trước trận lượt về này, trong số 5 trận đấu mà "Tàu ngầm Vàng" đã chơi, 4 kết thúc trong những cơn mưa bàn thắng: Họ thắng Valencia 4-2, thua Real Madrid 2-4, hòa Sevilla 3-3 trước khi tỉ số 4-2 được lặp lại 1 lần nữa trong trận thắng Osasuna. Với những kết quả kiểu này, khán giả đúng là rất vui, truyền thông quả thật háo hức, song với giới chuyên môn thì đúng là thảm họa.

Cầu thủ Sevilla ăn mừng chiến thắng- Ảnh AP

Khi cả hai đội đều gặp vấn đề ở hàng thủ, đội nào có hàng công biết khai thác tốt hơn những vấn đề đó, đội ấy tất thắng. Về khoản này, Sevilla tỏ ra trội hơn Villarreal. Do tính chất khắc nghiệt trong lịch thi đấu của tháng Một, cả hai HLV Manzano và Garrido đều phải xoay vòng đội hình và cất đi nhiều trụ cột, nhưng Sevilla B với Kanoute, Negredo, Romaric, Renato rõ ràng là vẫn mạnh hơn hẳn so với Villarreal B của những Musacchio, Montero hay Altidore. Và kết quả là chỉ mới đến phút 50, tỉ số đã là 3-0 cho đội chủ nhà. Renato mở tỉ số ngay từ phút thứ 6 bằng một pha đá bồi sau pha dứt điểm không thành của Negredo, trước khi Kanoute và Alexis ghi liên tiếp 2 bàn nữa vào đầu hiệp 2 từ những quả đá phạt góc của Romaric. Villarreal sau đó cố vùng vẫy, nhưng bất lực.

Chuyên gia đá Cúp

Với chiến thắng ấn tượng trước Villarreal, Sevilla đã có lần thứ hai liên tiếp lọt vào bán kết Cúp Nhà Vua. Và đó cũng là lần thứ 5 họ có mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất của giải đấu chỉ trong vòng 7 năm qua! Trong 4 lần vào bán kết trước đó, có hai lần (vào các mùa 06-07 và 09-10) Sevilla kết thúc bằng chức vô địch. Không cần biết Sevilla có vượt qua được vòng bán kết năm nay hay không, chỉ riêng việc có mặt ở đó cũng đủ biến họ thành đội bóng thành công nhất ở Cúp Nhà Vua trong vòng một thập kỷ qua rồi. Nên nhớ là trong thập kỷ ấy, Barcelona hùng mạnh và giàu truyền thống nhất ở Copa với 25 lần đăng quang chỉ có 1 lần đoạt Cúp (2009), trong khi thành tích tốt nhất của Real Madrid chỉ là 2 lần vào Chung kết vào các năm 2002 và 2004.

Với những gì đã thể hiện ở Cúp Nhà Vua, rồi Cúp UEFA, rồi Siêu Cúp châu Âu, Siêu Cúp TBN, không hề là quá lời khi nói rằng Sevilla là chuyên gia đá Cúp. Hẳn phải có "cái gì đó" ẩn sâu bên trong đội bóng xứ Andalucia và giúp họ trở nên mạnh mẽ khác thường trong những thời khắc sinh tử. Cái cách Sevilla vùng lên mạnh mẽ và có được trận hòa 3-3 từ thế bị dẫn trước 1-3 ở trận tứ kết lượt đi là một ví dụ cần được xem xét. Và Manzano có lẽ nên bắt đầu tìm hiểu "cái gì đó" chính là cái gì và tìm cách khai thác nó đi. Bởi chỉ khi mang được tinh thần đấu Cúp đó vào Liga, đội bóng của ông may ra mới còn chút hi vọng sẽ kết thúc mùa giải năm nay với một vị trí trong top 4. Khoảng cách giờ đã là 11 điểm rồi...

Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm