Kẻ chiến bại Villarreal: Tàn giấc mơ hoa

11/01/2011 11:57 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Thất bại trên sân Bernabeu được coi như dấu chấm hết cho giấc mơ hóa rồng của Villarreal. Với 11 điểm kém chính đối thủ đã đánh bại họ Real Madrid, và 13 điểm kém Barca, cơ hội để "Tàu ngầm Vàng" chen được chân vào cuộc đua truyền thống giữa hai đế chế bóng đá hùng mạnh nhất TBN không còn được bao nhiêu, nếu không muốn nói là không còn nữa.

Nhưng dù gì, vẫn phải ngã mũ trước thầy trò Garrido vì màn trình diễn đầy quả cảm của họ ở Bernabeu, đặc biệt là trong hiệp 1. Đó là quãng thời gian mà Villarreal liên tục khiến hàng thủ của Casillas chao đảo với những pha tấn công đánh thẳng vào trung lộ. Những Bruno, Cani, Cazorla, Rossi, Valero đã khiến cặp tiền vệ trung tâm Xabi Alonso, Lass Diarra của Real Madrid trở nên thật nhỏ bé, và hệ quả là bộ tứ phòng ngự của đội bóng áo Trắng, trận này có thay đổi là Abiol đá cặp với Carvalho thay cho Pepe chấn thương, dễ dàng bị đánh sập. Ngay từ giây thứ 30 Villarreal đã có cơ hội đầu tiên. Và tới phút 18 thì tỉ số đã là 2-1 sau hai pha dứt điểm hoàn hảo của Cani và Marco Ruben, người đá thay Nilmar chấn thương.

Cơ hội để "Tàu ngầm vàng" tạo nên sự đột phá đang dần khép lại- Ảnh Getty
Đây không phải là lần đầu tiên ở mùa này Villarreal khiến cả thế giới ngỡ ngàng với vẻ đẹp và tính hiệu quả cao đến không ngờ trong thứ bóng đá mà họ chơi. Hầu hết các HLV của những đội bóng đã bị Villarreal đánh bại đều thừa nhận "Tàu ngầm Vàng" đang ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với họ, chỉ thua Barca và Real chút xíu. Chính người của hai ông lớn ấy cũng phải nể sợ Villarreal. Guardiola thừa nhận trận gặp Villarreal là trận khó nhất của Barca mùa này. Mourinho cũng nói Villarreal là đội tiến gần nhất tới thành tích đánh sập Bernabeu. Tuy nhiên, như đã thấy, thế vẫn là chưa đủ. Villarreal khiến các Barca và Real khốn khó, nhưng cuối cùng họ vẫn thua. Và bây giờ, họ chỉ còn hơn kẻ bám đuổi Valencia có 2 điểm.

Vấn đề của Villarreal, và cũng là của nhiều đội bóng có tham vọng song tiềm lực hạn chế khác, là họ không có những phương án B. Villarreal đã chơi một hiệp 1 tuyệt vời ở Bernabeu, song sang hiệp 2, khi Mourinho thực hiện những thay đổi mạnh mẽ ở khu trung tuyến (thay Lass bằng Khedira, rút trung vệ Albiol ra để thay bằng Kaka) nhằm khắc chế lối chơi của "Tàu ngầm Vàng", Garrido đã không biết nên phản ứng theo cách nào. Những sự thay đổi người của ông (đưa 3 cầu thủ trẻ Musacchio, Mario và Oriol vào thay Marco Ruben, Cani và Angel) đều không cho thấy hiệu quả. Mà cũng phải thông cảm cho Garrido. Với chấn thương của các trụ cột Marchena, Marcos Senna và Nilmar, đó đã là tất cả những gì mà ông có.

Dù thế nào, "Romeo cũng phải chết". Và "cái chết" của Villarreal, kẻ nổi loạn cuối cùng, cũng chính là dấu chấm hết cho giấc mơ về một Liga đa cực trong các CĐV trung lập. Cái gì của người Barca và Real Madrid, đành phải trả lại cho người Barca và Real Madrid vậy...

D.Q.S

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm