Stoke City - Man City 2-0: Gió lạnh thổi tung hàng thủ Man City

06/12/2015 06:35 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester City hẳn cảm thấy rõ những cơn gió lạnh buốt ở Stoke khi hàng thủ họ bị thổi tung bởi một cú đúp từ Marko Arnautovic mang về 3 điểm cho đội chủ nhà.

“Chủ mưu” Marko Arnautovic và “đồng phạm” Xherdan Shaqiri đều ở phong độ cực kỳ ấn tượng khi những cơn gió rét giữa mùa đông thổi qua sân Britannia. Những pha phối hợp của họ đã mang về 2 bàn thắng chỉ trong 15 phút đầu cho tuyển thủ Áo.

Stoke tuyệt hay

Manchester City, thiếu vài trụ cột và chơi rất nghèo nàn, giờ đã thua 4 trận ở Premier League mùa này, dù họ vẫn là một ứng viên vô địch. Số trận thua đó nhiều hơn số thất bại cả mùa trước của nhà vô địch Chelsea. Đáng lo hơn cho HLV Manuel Pellegrini, họ đã thủng lưới 12 bàn trong 4 thất bại đó và vào tối thứ Bảy, Arnautovic lẽ ra đã có thể chọc thủng lưới Joe Hart tới… 6 lần.

Đội khách vào trận với một danh sách chấn thương quá dài và quá nghiêm trọng: Sergio Aguero, Vincent Kompany, Pablo Zabaleta, Samir Nasri và Yaya Toure. Có lẽ vì thế mà Pellegrini đã sử dụng Fernando ở vị trí tiền vệ trụ, để bảo vệ cho bộ đôi trung vệ người Argentina, Nicolas Otamendi và Martin Demichelis.

Nhưng đó đã là những sự kết hợp hoàn toàn thất bại. Sau 7 phút, Shaqiri nhận một đường chuyền từ Glen Johnson và bứt tốc vượt qua Fernando như thể tiền vệ người Brazil không hề tồn tại. Sau đó, tiền vệ người Thụy Sĩ không gặp vấn đề gì trong việc thoát khỏi Aleksandr Kolarov và tạt vào để Arnautovic vượt lên Demichelis và Bacary Sagna để ghi bàn từ cự ly gần.

Man City bị sốc và sau khi Kevin De Bruyne bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trước thủ thành Stoke Jack Butland, mọi việc còn diễn ra tồi tệ hơn cho đội đầu bảng. Cũng sự kết hợp cũ đã khiến đội khách để thua bàn thứ hai. Shaqiri lại vượt qua Fernando trên phần sân đối phương và có đường chuyền bằng chân trái giúp Arnautovic lại lao lên và sút bóng qua tay Hart.

Đó là cú đúp đầu tiên của tiền đạo người Áo từ khi anh đến Anh từ Inter Milan năm 2013. Về phần Man City, tầm quan trọng của Kompany, vừa như một người tổ chức, vừa như một thủ lĩnh cho hàng thủ, chưa bao giờ rõ ràng như thế.

Arnautovic suýt thì biến cú đúp thành một hat-trick sau đó không lâu, nhưng cú đánh đầu của anh đi sượt cột dọc Man City từ quả tạt của Erik Pieters. Trên khán đài, Kompany chứng kiến tất cả trong sự tuyệt vọng. Các cơ hội cứ tới liên tiếp với Arnautovic, bao gồm một pha dứt điểm nữa đã đưa bóng đập khung gỗ vào cuối hiệp 1.

19h45, ngày 05/12, Stoke - Man City: Thử thách để giữ ngôi đầu

19h45, ngày 05/12, Stoke - Man City: Thử thách để giữ ngôi đầu

Man City đối mặt với thử thách khắc nghiệt trước một Stoke đang có phong độ tốt của Mark Hughes để giữ vững ngôi đầu Premier League.


Man City thua toàn diện

Điều kỳ lạ không kém quyết định của Pellegrini không thay người nào trong hiệp 2 là việc Man City không hề tỏ ra khẩn trương hơn. Arnautovic sau đó lại bỏ lỡ một cơ hội nữa để nâng tỉ số lên 3-0. Pellegrini rốt cuộc cũng phải thừa nhận rằng những cầu thủ đang ở trên sân của ông không thể mang về chiến thắng. Ông tung Fabian Delph và Kelechi Iheanacho vào sân ở phút 56. Fernandinho và Wilfried Bony là những người bị rút ra.

Thời thế đã thay đổi thật khó lường. Stoke thắng trận này với lối chơi tinh xảo, thông minh, khéo léo và đầy cảm hứng, với một đội hình không tiền đạo, nhưng còn đáng nói hơn, ở nửa cuối hiệp 2, Man City là đội bơm bóng bổng liên tục vào trung lộ, trong khi đối thủ của họ lại chuyền bóng sệt và đi bóng đột phá vào khu cấm địa!

Để đẩy nhanh tốc độ tấn công hơn, Pellegrini lại tung Jesus Navas vào thay cho David Silva, người đã có trận đá chính trở lại đầy thất vọng, nhưng cơ hội tiếp theo thuộc về đội chủ nhà, khi cú đánh gót điệu nghệ của Bojan giúp Arnautovic có thể dứt điểm, nhưng không thể ghi bàn.

Sau tình huống đó, HLV Stoke Mark Hughes kết luận rằng như thế đã đủ. Ông rút Bojan ra thay bằng Joselu, rồi Shaqiri cũng rời sân nhường chỗ cho Marco van Ginkel trong tràng pháo tay vang dội. Lúc đó, Man City chỉ còn 10 người do Fernando phải rời sân vì chấn thương, mà Pellegrini đã hết quyền thay người.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Stoke ở Premier League trước Man City từ năm 2009, năm mà Hughes vẫn còn ở Etihad.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm