19h45, ngày 05/12, Stoke - Man City: Thử thách để giữ ngôi đầu

05/12/2015 09:33 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đối mặt với thử thách khắc nghiệt trước một Stoke đang có phong độ tốt của Mark Hughes để giữ vững ngôi đầu Premier League.

Nhưng Stoke sẽ là một bài trắc nghiệm lớn với Man City. Đội chủ sân Britannia đã thắng 5/8 trận gần nhất ở Premier League, với một hàng thủ vững chắc và phong độ ấn tượng của thủ thành Jack Butland. Sau khi chỉ giành được 3 điểm trong 6 trận đầu, đó là sự thay đổi lớn về kết quả lẫn lối chơi cho Stoke.

Hughes, một HLV cũ của Man City, đã thay đổi hoàn toàn phong cách của The Potters, vốn nổi tiếng chơi bóng dài và đá tiêu cực dưới thời Tony Pulis. Tuy nhiên, những con số thống kê từ Opta cho thấy khoảng cách giữa Stoke và Man City vẫn còn rất lớn. Cả hai đội để thủng lưới 14 bàn ở Premier League mùa này, trung bình 1 bàn mỗi trận, nhưng ở đầu sân bên kia, Man City lợi hại hơn nhiều, với 30 bàn, nhiều nhất giải, so với 11, thấp nhất, của đối thủ.

Cách tổ chức thế trận của họ cũng khác nhau đáng kể. Stoke đã từ bỏ lối chơi bóng dài và có 4.900 đường chuyền ngắn ở giải đấu mùa này, nhưng con số đó vẫn kém xa Man City đầy ngẫu hứng của Pellegrini, đội đã có tới 6.936 đường chuyền ngắn ở Premier League mùa này, cao thứ 3 giải đấu. The Potters cũng có nhiều đường chuyền dài 889 so với 790 của Man City, và tỉ lệ chuyền bóng thành công thấp hơn (79%-84%).

Stoke cũng vẫn còn là đội chơi với nhiều sức mạnh hơn, với 270 lần tắc bóng (Man City có 249) và 3 thẻ đỏ (Man City 0). Hughes đã thay đổi Stoke và khiến họ chơi đẹp mắt hơn, nhưng khía cạnh thể lực và trực diện trong lối đá của họ vẫn còn. Hàng thủ áo sọc đỏ-trắng cũng còn duy trì được sự khó chịu như ở thời Pulis. Mùa trước, Man City mới lần đầu có một chiến thắng ở Britannia khi đánh bại đối thủ 4-1.

Ngoài trận đấu vào tháng 2 đó, khi Sergio Aguero lập một cú đúp, chưa bao giờ có hơn 2 bàn được ghi ở cặp đấu này tại Premier League kể từ khi Stoke trở lại giải Ngoại hạng năm 2008. Hy vọng có chiến thắng của đội khách sẽ đặt ở một David Silva đang rất sung mãn và đầy quyết tâm khẳng định lại mình sau một thời gian dài vắng mặt vì chấn thương.

Tuy nhiên, hàng thủ áo xanh vẫn là một nỗi lo lớn, không chỉ bởi sự vắng mặt của đội trưởng Vincent Kompany. Nếu cả thủ thành Joe Hart cũng vắng mặt trong chuyến làm khách tối nay, các CĐV áo xanh sẽ có rất nhiều lý do để sợ hãi, sau tất cả những lộn xộn mà các hậu vệ của họ đã thể hiện thời gian qua.

Trong bối cảnh đó, Man City có thể sẽ lại thủng lưới tối nay, nhưng với sự trở lại của Silva, 3 điểm sẽ là mục tiêu khả dĩ với Pellegrini và các học trò.

Đội hình dự kiến

Stoke: Butland - Johnson, Wilson, Wollscheid, Pieters - Cameron, Ginkel - Walter, Afellay, Arnautovic - Crouch.

Man City: Caballero - Sagna, Otamendi, Demichelis, Kolarov - Fernandinho, Delph - Navas, Silva, De Bruyne - Bony.

Dự đoán: 1-2


T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm