Niềm tin là tất cả sức mạnh của Roma mùa giải này, và thật ngạc nhiên là sức mạnh đó được dựng xây từ con người mà chính Jose Mourinho từng chê bai là thiếu cá tính và sức sống – Ranieri. Với “Gã thợ hàn”, hàng thủ “nát như bươm” của Roma mùa trước (thủng lưới 61 bàn cả mùa) lại trở nên vững chắc (mới để thua 34 bàn mùa này, mạnh thứ 5 ở Serie A); đội hình mỏng manh và thiếu chiều sâu bỗng trở nên đầy đặn biết bao (những cầu thủ dự bị như Cerci, Okaka, Menez hay Brighi đều biết tỏa sáng đúng lúc); sự phụ thuộc vào Totti cũng đã không còn là nhược điểm. Tất cả đều nhờ vào luồng gió niềm tin mà Ranieri đã thổi vào sắc áo bã trầu. Đó là lý do để người ta tin rằng, một khi Roma đã đánh bại được Inter, họ sẽ không dừng lại ở phía sau đại kình địch này. Lịch đấu trước mặt của Roma là cực kỳ thuận lợi, với chỉ 2 trận tạm gọi là khó với Lazio và Sampdoria, trong khi Inter chẳng những phải chia sức cho Champions League, mà còn phải gặp Fiorentina và Juventus, những đội vừa có lực vừa còn đầy đủ quyết tâm thi đấu.

1 điểm, 4 điểm hay 7 điểm sẽ đến sau đêm Olimpico?
Còn nếu Inter tiếp tục đánh bại Roma ngay tại Olimpico như cách họ đã làm 3 mùa giải gần đây, thì cuộc đua sẽ chấm dứt, bất chấp Milan thi đấu ra sao. Với 7 điểm hơn Roma, đối thủ nguy hiểm nhất, thầy trò HLV Jose Mourinho hoàn toàn có quyền tập trung tối đa vào Champions League mà không sợ bị soán ngôi ở Serie A.
1 điểm, 4 điểm hay 7 điểm sẽ đến sau đêm Olimpico?
|
Đối đầu Serie A: 76
trận ở Olimpico, Roma thắng 29, hòa 20 và Inter thắng 27 trận. Lực lượng: Roma có sự
trở lại của Totti. Inter vắng Santon nhưng Chivu, Sneijder đã bình phục.
Đội hình dự kiến:
Roma: J.Sergio –
Cassetti, Burdisso, Juan, Riise – Pizarro, De Rossi – Taddei, Perrotta,
Vucinic – Toni Inter: J.Cesar – Maicon, Lucio, Samuel, Chivu – Zanetti, Cambiasso, Motta – Sneijder – Milito, Eto’o |
V.N