02h45 ngày 27/11, Celtic - Milan: Chờ ma thuật của Kaka

26/11/2013 12:43 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - “Celtic thất bại vì ma thuật của Kaka”, là dòng tít trên trang chủ UEFA.com, sau ngày Milan đánh bại Celtic 1-0 tại vòng 1/8 Champions League 2006-07, bằng bàn thắng ở phút 93 của Ricardo Kaka.

Không ai quên được pha solo ấy. Kaka nhận bóng từ đường chuyền của Massimo Ambrosini, bứt tốc vào khoảng trống, đối mặt rồi hạ gục Artur Boruc bằng cú “xỏ kim”. Chỉ mất 7 giây! Bảy giây để anh dẫn bóng hết nửa sân, để mọi phẩm chất tuyệt vời nhất của anh hiển hiện, từ pha che bóng tinh quái, tốc độ như một cơn bão và tinh tế trong dứt điểm. Một Kaka ma thuật.

Vẫn sống nhờ Kaka

Sáu năm trôi qua, và thật trùng hợp là Milan vẫn đang từng giây phút chờ Kaka làm phép như thế. Dĩ nhiên, anh không còn nhanh, mạnh và quyết đoán như thời đỉnh cao được nữa, nhưng vì đội bóng đang quá bết bát, nên những khoảnh khắc tỏa sáng của Kaka vẫn là mong mỏi duy nhất.

Trước Genoa, Kaka ghi bàn mở tỉ số. Trước Lazio, Kaka cứa lòng tuyệt đẹp ghi bàn ra mắt thời kỳ thứ hai của anh ở Milan, cũng là bàn đầu tiên của anh sau hơn 4 năm tại San Siro. Trước Barcelona, lại Kaka, đi bóng dọc biên trái rồi căng ngang đập chân Pique rút ngắn tỉ số cho Milan. Đấy không còn là Kaka bứt tốc nửa sân chỉ mất hơn 7 giây nữa. Nhưng sự tinh tế và sắc sảo vẫn còn. 

Trên hết, là tinh thần chiến đấu của anh. Kaka giờ không còn là ngôi sao trẻ trung, mà đã thành lão tướng dày dạn kinh nghiệm, thi đấu với trách nhiệm của người đàn anh trước tập thể. Anh lùi sâu kiếm bóng. Anh tìm kiếm khoảng trống, thúc giục cả đội rồi đích thân ghi bàn. “Chỉ Kaka còn sống trong lũ này”, Ultra khu khán đài phía Nam đã hét lên như vậy, khi tập trung chặn cửa ra sân San Siro sau trận hòa Genoa. “Giá mà có 11 Kaka”, một biểu ngữ giăng trên khán đài sân San Siro.

Đáng tiếc là những cố gắng của Kaka đến giờ vẫn chưa một lần được đáp trả xứng đáng bằng chiến thắng cho đội. Họ bị gỡ hòa quá dễ dàng ở các trận gặp Lazio và Genoa, và mình Kaka thì không thể làm gì được trước Barca. Sự thật là Kaka cô đơn, khi Milan mong manh, Balotelli vướng vào các vấn đề tâm lý, đã tịt ngòi 8 trận, còn El Shaarawy mới trở lại tập luyện nhưng chưa thể thi đấu.

Chiến đấu vì Milan, và vì chính anh

Khi Kaka chính thức trở về Milan, HLV Felipe Scolari khẳng định ông ủng hộ quyết định của học trò, và hứa sẽ dõi theo Kaka và Milan mùa này. Ông hứa mở cửa đội tuyển cho mọi cầu thủ, và đã giữ lời, khi gọi Robinho cho hai trận giao hữu gặp Honduras và Chile vừa qua. Robinho chơi tốt, thậm chí còn ghi được 1 bàn thắng.

Kaka vốn luôn khẳng định về Milan vì muốn dự World Cup 2014, chắc chắn sẽ nóng ruột khi thấy anh bạn thân được trao cơ hội. Giờ anh đã có một động lực kép: Ghi bàn đưa Milan ra khỏi khủng hoảng, và ghi điểm trước Scolari. Một màn trình diễn rực sáng ở Champions League dĩ nhiên càng có giá trị.

Đây là lúc CĐV Milan không thể mơ có 11 Kaka trên sân. Nhưng họ đúng khi muốn 11 cầu thủ trên sân, phải đá với tinh thần của Kaka. Trong 6 lần gặp Celtic, Kaka đã ghi 2 bàn. Một chiến thắng, trong khi Ajax thất bại trước Barcelona, sẽ không chỉ giúp Milan chính thức vượt qua vòng bảng, mà rất có thể, còn là bước ngoặt giúp họ qua cơn bĩ cực. Lại nhờ Kaka lần nữa?

Đội hình dự kiến

Celtic: Forster - Izaguirre, Mulgrew, Ambrose, Van Dijk - Forrest, Biton, Ledley, Commons - Samaras, Stokes

Milan: Abbiati - Abate, Bonera, Zapata, Urby - De Jong, Birsa, Poli - Kaka; Robinho, Balotelli

Dự đoán: 1-1

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm