02h45 ngày 27/03, sân Olympic, Đức - Anh: Chớ coi thường 'Sư tử non'

26/03/2016 15:11 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Đức chạm trán Anh, nhà vô địch thế giới tiếp đón nỗi hổ thẹn World Cup, những chiến binh ở độ chín chỉ phải gặp “bầy sư tử non”. Song điều đó không có nghĩa 90 phút ở Berlin sẽ là màn dạo chơi của đội chủ nhà.

Gần hai năm trước, Roy Hodgson trải qua nỗi ê chề tại Brazil khi xếp bét ở vòng bảng với chỉ 1 điểm sau 3 trận. Trái lại, tuyển Đức của Joachim Loew ngạo nghễ bước lên ngôi vô địch lần thứ 4.

Hàng công tuyển Anh: Kane xứng đáng đá chính ở EURO hơn Rooney?

Hàng công tuyển Anh: Kane xứng đáng đá chính ở EURO hơn Rooney?

Việc có quá nhiều lựa chọn chất lượng trên hàng công khiến HLV Roy Hodgson bối rối chọn người đá chính. Nhưng Harry Kane, chứ không phải Wayne Rooney, mới xứng đáng ra sân ngay từ đầu ở EURO 2016.


Joachim Loew đau đầu vì hàng thủ

Vươn tới thành công đã khó, giữ được nó còn khó gấp bội, Loew hiểu điều đó, nhất là khi các học trò của ông đang có dấu hiệu sa sút thời gian gần đây, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Nhà ĐKVĐ thế giới đã thủng lưới... 6/7 trận gần nhất, với tổng cộng 9 bàn thua. Lần duy nhất họ giữ sạch lưới trong vòng gần 1 năm qua là ở trận thắng Gibraltar, đội tuyển hạng... 180 thế giới, ở vòng loại EURO 2016 (7-0). Các cầu thủ tấn công trẻ trung của Hodgson chưa được thử thách nhiều ở đấu trường quốc tế, song họ vẫn có thể khiến hàng thủ chủ nhà chao đảo.

Thời gian qua, các cầu thủ phòng ngự Đức thường gặp khó khăn trước các tiền đạo cao lớn và mạnh mẽ. Scotland từng gây khó dễ rất nhiều cho họ trong cả hai lượt trận vòng loại EURO 2016 khi bố trí Stephen Fletcher (1m86) đá cắm. Tương tự là Ba Lan với Milik (1m89) và Lewandowski (1m84). Ở trận giao hữu gần nhất gặp Pháp tháng 11/2015, Giroud (1m92) và Andre-Pierre Gignac (1m87) đã khiến bộ đôi Hummels-Boateng khốn khổ. Đó là lý do, họ nên canh chừng thật kỹ Harry Kane, chân sút có chiều cao lý tưởng (1m88) và đã ghi tới 21 bàn sau 31 trận ở Premier League mùa này.

Tốc độ cũng sẽ là vũ khí đáng sợ của người Anh. Vardy và Walcott cực nhanh trong khi cả Matthias Ginter và Hector đều không có tốc độ, cũng như khả năng tăng tốc đoạn ngắn. Hồi tháng 9/2014, Scotland suýt gây sốc khi tiền vệ nhỏ con gốc Nigeria Ikechi Anya thường xuyên đâm xuyên hàng thủ Đức bằng những bước chạy thoăn thoắt. Anh này đã ghi bàn từ một pha phản công bằng một pha phá bẫy việt vị và khiến các hậu vệ Đức đuổi theo mệt bở hơi tai. Ba Lan cũng từng hạ Đức 2-0 nhờ tốc độ của cầu thủ chạy cánh Maciej Rybus và tiền đạo dạt biên Arkdiusz Milik. Tương tự là CH Ireland, đội bóng đánh bại họ 1-0 bằng chân sút có tốc độ rất cao Shane Long.


Lấy công bù thủ chăng, Loew?

Roy Hodgson là một HLV biết mình biết ta và không ngạc nhiên nếu tuyển Anh chơi phòng ngự phản công ở Berlin. Nếu hàng công của Đức không gây sức ép đủ lớn và tận dụng cơ hội, họ có thể sẽ phải trả giá.

Tất nhiên, để có thể gây hại cho đối phương từ những tình huống phản công, tuyển Anh cần một nhạc trưởng với nhãn quan chiến thuật tốt để có thể xoay chuyển thế trận từ phòng ngự sang tấn công chỉ với một đường chuyền. Dele Alli, người đã có 9 pha kiến tạo mùa này cho Tottenham, là lựa chọn hợp lý nhất, đặc biệt là khi Kane đá cắm. Nên nhớ, trong số này có đến 7 đường kiến tạo để Kane ghi bàn.

Xét về mặt kinh nghiệm, Đức vẫn được đánh giá cao hơn nhờ những tiền vệ đang ở độ chín của sự nghiệp. Nhưng nếu Loew bố trí Toni Kroos và Sami Khedira đá cặp ở khu trung tuyến, tuyển Anh sẽ có cơ hội bởi hai tiền vệ này đều không có thói quen lùi sâu che chắn cho hàng thủ, mà xu hướng thích dâng cao và có thể lộ khoảng trống phía sau. Để chắc chắn, Loew nên bố trí một cầu thủ có thiên hướng phòng ngự nhiều hơn như Christoph Kramer hay Emre Can.

Tuy nhiên, với những cầu thủ tấn công xuất sắc như Oezil, Mueller, và Marco Reus, rất có thể Loew sẽ lấy tấn công để bù cho phòng ngự. Và trận đại chiến ở Berlin, vì thế, hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Dự đoán: 2-2

7 Mùa này, Dele Alli đã có 9 pha kiến tạo thành bàn tại Premier League. Đặc biệt, 7 trong số đó là cho Harry Kane.

6 Tuyển Đức đã để thủng lưới ở 6 trong 7 trận gần nhất, với tổng số 9 bàn thua. Một thống kê không mấy ấn tượng về phòng ngự.

5 Trong 6 trận gần nhất, tuyển Anh giữ sạch lưới 5 lần. Trận thủng lưới duy nhất trong khoảng thời gian ấy là thất bại 0-2 khi giao hữu với Tây Ban Nha.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm