Serie A vòng 28: Đêm thấy Inter là thác đổ

07/03/2011 11:51 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Milan đã bước qua xác Juve? Cứ việc, Inter chẳng run một cọng lông chân. Đáp trả cho chiến thắng kém ấn tượng của Milan ở trận đấu sớm là một phong độ ào ào như thác đổ của Inter. Đè bẹp Genoa 5-2, binh đoàn của tướng Leonardo tiếp tục thổi lửa vào gáy Milan trong cuộc đua bây giờ đích xác là chỉ còn song mã, bởi Napoli đã tự buông vũ khí khi không thể đánh bại Brescia.

Eto'o lập cú đúp trong chiến thắng 5-2 của Inter trước Genoa, Ảnh Getty

Không ai nghi ngờ vào một chiến thắng của Inter khi họ tiếp đón Genoa, đội bóng trước đó chỉ giành nổi 1 điểm ở sân Giuseppe Meazza suốt từ năm 1994 đến nay (thua 4, hòa 1) và cũng thua Inter cả 2 trận mùa này (ở Serie A và Cúp Italia), nhưng cách thắng của Inter vẫn gây nhiều ngạc nhiên. Bế tắc trong suốt hiệp một, với sơ đồ 4-3-1-2 hoạt động không hiệu quả, thậm chí còn để thủng lưới trước ở phút 40 (Palacio ghi bàn), song Inter đã trở thành một đội bóng hoàn toàn khác sau giờ nghỉ giải lao. Chỉ trong vòng 12 phút đầu hiệp 2, họ đã lật ngược tỷ số thành 3-1.

Điểm mấu chốt tạo nên sự chuyển mình ghê gớm của Inter nằm ở việc thay người của Leonardo ngay sau giờ nghỉ, khi tung Pandev vào thế chỗ Stankovic để chuyển từ 4-3-1-2 sang 4-2-3-1, Pazzini đá cắm phía trên bộ ba Pandev, Sneijder, Eto’o. Nếu như ở trận Milan thắng Juve, Allegri thay Boateng bằng Robinho từ phút 46 để đưa Juve vào chỗ chết, thì Leonardo, với quyết định của mình, tạo nên một Inter hiệu quả gấp nhiều lần dù tần suất tấn công không cao hơn. Liên tiếp trong 2 phút 50 và 51, với những tình huống lên bóng khá đơn giản, Inter đã đảo lộn thế cục bằng hai bàn thắng của Pazzini và Eto’o, những chân sút chủ lực. Sau đó chỉ 6 phút, "Báo đen" Eto’o ghi bàn thứ 18 của anh ở Serie A mùa này với một pha đột nhập vòng cấm dễ dàng và dứt điểm lạnh lùng. Inter bùng nổ, nhưng cũng cần đặt câu hỏi vì sao Genoa lại sa sút nhanh như vậy sau một hiệp đầu chơi rất tập trung.

Trong khoảng thời gian 15 phút đầu hiệp 2 của 27 trận trước, Inter chỉ ghi nổi 3 bàn thắng, bằng đúng số bàn thắng họ có trong vẻn vẹn 7 phút (từ 50 đến 57) trận này. Với việc Pandev và Nagatomo tiếp tục có thêm 2 bàn nữa, Inter đã lần đầu tiên ghi được đến 5 bàn thắng chỉ trong hiệp 2, dù họ từng thắng Parma 5-2 và Roma 5-3 trong mùa giải này. Một khi đến cả một hậu vệ cánh như Nagatomo cũng tự tin xâm nhập khu cấm địa của Genoa để dứt điểm thành bàn thì có thể thấy, Inter vẫn còn khả năng tạo ra nhiều điều kỳ diệu hơn nữa. Khi đã thủng lưới nhiều hơn Milan đến 10 bàn, Inter hẳn cũng muốn ghi thật nhiều bàn thắng để đọ hiệu số nếu cần thiết. Hiện họ đã chính thức độc chiếm vị trí đội bóng tấn công mạnh nhất với 54 bàn, hơn Milan và Udinese 4 bàn.

Trong lúc Inter gây ấn tượng cực mạnh thì Napoli lại khiến người hâm mộ ở tận cùng thất vọng. Chỉ phải gặp một đối thủ yếu như Brescia, lại được chơi sân nhà, song Napoli đã không ghi nổi bàn thắng nào. Hòa bế tắc 0-0, đội bóng của HLV Mazzarri coi như tung cờ trắng trong cuộc chiến Scudetto, không chỉ bởi khoảng cách 8 điểm kém Milan và 3 điểm kém Inter, mà còn vì những khao khát dường như đã hết. Napoli đã phải trả giá quá đắt cho sai lầm không đáng có của Lavezzi, cầu thủ vừa mãn án treo giò 3 trận.

Tiếp Bari trên sân nhà Friuli, Udinese không còn thể hiện sức mạnh vũ bão như trận thắng 7-0 trên sân Palermo nữa, nhưng chỉ một bàn thắng từ penalty của đội trưởng Di Natale (bàn thứ 22 của anh mùa này) là đủ để họ lọt vào Top 4 lần đầu tiên trong mùa, dù rằng Lazio có thể đòi lại ngay nếu hạ Palermo ở trận muộn. Trong khi, Cesena đã thoát khỏi nhóm nguy hiểm sau thắng lợi đáng nể 3-2 ngay tại thánh địa của Sampdoria.

Vĩnh Nguyên

Kết quả

Lecce – Roma 1-2

Juventus – Milan 0-1

Bologna – Cagliari 2-2

Chievo – Parma 0-0

Fiorentina – Catania 3-0

Inter – Genoa 5-2

Napoli – Brescia 0-0

Udinese – Bari 1-0

Vòng 29

Thứ Bảy 12/3, 02h45: Brescia – Inter (lượt đi 1-1)

Chủ nhật 13/3, 02h45: Cesena – Juventus (1-3), 18h30: Milan – Bari (3-2), 21h00: Cagliari – Udinese (1-1), Catania – Sampdoria (0-0), Chievo – Fiorentina (0-1), Genoa – Palermo (0-1), Lecce – Bologna (0-2), Roma – Lazio (2-0)

Thứ Hai 14/3, 02h45: Parma – Napoli (0-2)





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm