Họ đã nói về Serie A...

05/03/2011 07:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Cuối tuần)-  Nhà báo Trịnh Long Vũ:

Là một người hâm mộ Serie A, đặc biệt là Juventus, tôi cảm thấy buồn khi chứng kiến các đội bóng Italia đi xuống trên bình diện châu lục. Tuy nhiên, đó là hệ quả từ sự trì trệ, không chịu đổi mới trong tư duy quản lý cũng như tư duy chuyên môn bóng đá. Tôi thiết nghĩ chức vô địch World Cup 2006 là một cột mốc quan trọng để bóng đá Italia cải tổ và tiếp tục tiến lên. Nhưng đá tiếc, họ lại đắm chìm trong vinh quang quá lâu và bây giờ đang trở nên tụt hậu. Về góc độ này thì người Italia có lẽ phải học người Đức. Tư duy khoa học của người Đức, trong mọi lĩnh vực nói chung và bóng đá nói riêng, đã phát huy hiệu quả. Bóng đá Đức đang có những thăng tiến mạnh mẽ và thành quả trước mắt là Bundesliga đã vượt qua Serie A trên bảng xếp hạng 5 năm của UEFA. Tôi vui cho Bundesliga, buồn cho Serie A và lo cho chính chúng tôi, bởi nguy cơ tăng giá bản quyền phát sóng các trận đấu Bundesliga trên hệ thống Truyền hình cáp - Đài truyền hình Việt Nam là có thật.

Nhà báo Trịnh Long Vũ

Bình luận viên Ngô Quang Tùng

Các đội bóng Serie A mùa này không có gì nổi bật, không đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ và vượt lên tất cả, họ không còn là một thế lực đủ sức làm đối trọng với các đội bóng Anh hay Tây Ban Nha. Một vài năm qua, bóng đá Đức có dấu hiệu vượt lên và mới đây đã chính thức chiếm vị trí thứ 3 của Italia trên bảng xếp hạng 5 năm của UEFA. Điều đó phản ánh chiều hướng đi xuống dần đều, không phải theo chu kỳ của bóng đá Italia. Ngày càng có ít cầu thủ đẳng cấp thế giới chơi bóng ở Italia, những ngôi sao hiện tại thì đã quá “cũ”. Tôi nghĩ sự sa sút của bóng đá Italia phản ảnh sự xuống dốc của nền kinh tế nước này, khi việc đầu tư vào bóng đá không còn mạnh như trước nữa. Khả năng quản lý và làm bóng đá của người Italia cũng có dấu hiệu bất thường, chịu sự tác động từ những yếu tố ngoài bóng đá. Một khi môi trường không lành mạnh thì tính bền vững cũng không cao.

BLV Ngô Quang Tùng


Ở Đức, mặc dù các đội bóng có thành tích không đến mức bùng nổ nhưng đó là một sự phát triển an toàn, vững vàng. Ở Italia thì ngược lại. Câu hỏi trước mùa giải mới luôn được đặt ra: Liệu có đủ tiền để đá hay không? Cái còn lại, đáng trân trọng của bóng đá Italia vào lúc này là cái chất, mang tính truyền thống. Nó cũng giống như nghệ thuật hay thời trang của nước này vậy. Nó đã ngấm vào máu. Nếu đưa vào đứng đường ray thì không quá khó để bóng đá Italia trở lại thời hoàng kim. Nhưng chỉ nỗ lực của vài CLB là không đủ. Đó là vấn đề mang tính tổng thể và khá phức tạp.

Bình luận viên Vũ Quang Huy

BLV Vũ Quang Huy


Sự sa sút của Serie A trên đấu trường châu Âu là điều có thể nhìn thấy trước. Tuy nhiên, bóng đá Italia lại có những đặc thù riêng, chủ yếu nhờ vào gốc gác và truyền thống. Chính vì thế, họ vẫn giành được một số vinh quang trong thời gian gần đây. Nhưng tôi cũng muốn nói rằng, danh hiệu vô địch Champions League của Inter ở màu giải trước không đồng nghĩa với việc Inter là số một ở châu Âu. Danh hiệu đó có dấu ấn đặc biệt của huấn luyện viên Jose Mourinho, và đến trong hoàn cảnh các đối thủ dường như chủ quan trước tài mưu lược của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Năm nay, dù lực lượng vẫn được giữ nguyên nhưng không còn Mourinho, ngay lập tức Inter sa sút. So với thời tôi mới bắt đầu bước vào nghề bình luận, Serie A lúc đó là giải đấu số một thế giới và người ta vẫn nói với nhau rằng, bóng đá Italia mới đáng xem, còn bóng đá Anh thì chỉ xem cho vui. Nhưng bây giờ, có vẻ như mọi thứ đang bị đảo ngược. Tôi cũng nhấn mạnh một điều, rằng thành tích của các câu lạc bộ Serie A không ảnh hưởng quá nhiều đến đội tuyển Italia. Nếu trong tương lai gần, đội tuyển Italia gặt hái thành công ở các giải đấu lớn thì điều đó cũng không làm tôi bất ngờ.

Cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn

Cựu cầu thủ Đặng Gia Mẫn


Tôi cũng không ngờ là bóng đá Italia lại sa sút một cách trầm trọng đến thế. Nhìn vào thành tích hiện tại ở đấu trường châu Âu, các đại diện của Serie A đang thất thế, thậm chí có thể nói là lâm nguy. Họ đã đánh mất tình yêu nơi người hâm mộ. AC Milan và Juventus, hai đại diện giàu truyền thống của bóng đá Italia, thì không còn giữ được bản sắc như ngày xưa. Inter Milan có lóe sáng một chút ở mùa giải trước, nhưng nay ánh hào quang có vẻ như đã vụt tắt. Chính vì lối chơi cũng như thành tích hết sức nghèo nàn này mà người hâm mộ đang dần quay lưng lại với bóng đá Italia. Còn gì đáng buồn hơn thế?

Đông Hà (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm