02h45 ngày 08/12, Twente – Tottenham: Redknapp muốn ngôi đầu!

07/12/2010 12:21 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Ngay cả khi trước mặt là cuộc đại chiến với Chelsea, Harry Redknapp vẫn tuyên bố chơi sòng phẳng với Twente để độc chiếm ngôi đầu bảng A. Sự thật là vào thời điểm này, Tottenham có quyền quyết định điều đó. Một chiến thắng sẽ có 2 đích nhắm. Trước hết, đó là liều thuốc tinh thần rất tốt để họ trở lại Premier League. Và thứ 2, ngôi đầu bảng sẽ tạo cơ hội cho Spurs tránh những ông lớn sừng sỏ tại vòng knock-out.

Chỉ cần thắng Twente, Tottenham chắc chắc dẫn đầu bảng A Champions League, Ảnh Getty

Trận đấu trên sân khách sẽ không dễ dàng cho Tottenham. Nhưng nhìn cái cách mà họ đè bẹp Twente 4-1 ở White Hart Lane, các CĐV Hà Lan mới là những người phải lo sợ. Ngay cả khi đội bóng Anh đang có khá nhiều ca chấn thương, họ cũng sẽ rất nguy hiểm. Thực tế cho thấy, không hẳn con người, mà là lối chơi đã tạo nên một Tottenham khó lường đến vậy ở châu Âu. Thói quen xông lên tấn công trước khi nghĩ tới chuyện phòng ngự đã trở thành thứ đặc sản của Redknapp. Sẽ không ai ngạc nhiên nếu Tottenham lại bắt đầu trận đấu bằng những cú nã pháo dồn dập, sớm chiếm ưu thế, dẫn điểm, và quay đối thủ như chong chóng bằng một thứ tốc độ hảo hạng. Ở 2 trận gần nhất tại châu Âu, cả Bremen và Inter đều đã bất lực trước lối chơi ấy. Harry có lẽ sẽ không thay đổi nó, cho dù đội bóng của ông không cần phải khoe khoang sức mạnh tấn công ở trận đấu cuối.

Khách quan mà nói, Twente có hy vọng khi họ được đá trên sân nhà. Nhưng trong bối cảnh thầy trò Preud'homme đã chắc suất dự Europa League, trận đấu có lẽ sẽ dừng ở mức thủ tục. Ở phương diện nào đó, bung hết sức để đá với Tottenham chỉ vì danh dự là lựa chọn không thật khôn ngoan đối với Twente. Dù sao đi nữa, mọi thứ đã an bài với họ.

Về phần Redknapp, khi ông tuyên bố Tottenham sẽ đá nghiêm túc trận này, đó không phải là một phát biểu lấy lòng các CĐV. Chiến lược gia sừng sỏ của Spurs đã tiến xa hơn mong đợi – lọt vào vòng trong và được tự quyết ngôi đầu. Chẳng có gì xấu nếu họ tính toán để tránh va chạm sớm với những Real Madrid, Barcelona, hay Bayern Munich.

* Bàn đạp cho Premier League

Dù chơi khá phập phù tại giải Ngoại hạng, nhưng thực tế, tất cả mọi kế hoạch vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Tottenham. Sau trận hòa đáng thất vọng trước Birmingham, Spurs đã cách Man City (và cũng là top 4) đúng 3 điểm. Tuy nhiên, khi khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng Arsenal chỉ là 6 điểm, điều gì cũng có thể xảy ra trong tương lai. Ít nhất, Redknapp đã chứng tỏ ông hành động đúng, khi quyết cân bằng cả 2 đấu trường Premier League và châu Âu với những nỗ lực cao nhất của các cầu thủ. Giờ đây, không ai còn có thể xem thường họ như đội bóng bị vắt kiệt sức trong lần đầu ra biển lớn. Trái lại, những chiến tích ở Champions League đã tạo ra bàn đạp rất đáng kể về tâm lý cho Tottenham khi quay về Anh.

“Chúng tôi luôn chơi với trên 100% cố gắng ở mỗi trận đấu”, Harry nói, “Rất nhiều người đã lo lắng bởi tình trạng chấn thương quá nhiều của Tottenham khi đá tại châu Âu. Nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn. Ai cũng thấy, sau những chiến thắng trước Inter hay Bremen, đội bóng đã chơi tự tin hơn nhiều ở Premier League. Tôi rất hài lòng về điều đó”.

Thật vậy, vấn đề của Tottenham hiện nay là duy trì thành quả, chứ không phải thay đổi tư duy. Tất nhiên, thành công ở Champions League cũng khiến họ phải trả một cái giá nào đó. Trước hết là sự nhòm ngó của Man City với Gareth Bale. Sau đó, đáng ngại hơn, FA đã bắt đầu những động thái lôi kéo Harry Redknapp khỏi White Hart Lane. Viễn cảnh Harry ngồi vào chiếc ghế của Capello sau Euro 2012 đang khiến BLĐ Tottenham lo lắng. Tài năng của ông là không phải bàn cãi. Nhưng rắc rối ở chỗ, nếu Redknapp ra đi, Spurs sẽ phải làm lại từ đầu. Đó là điều ngài Chủ tịch Daniel Levy chắc chắn không bao giờ muốn.

Thêm một chiến thắng ở châu Âu, Spurs sẽ có thêm uy thế để tiếp tục viết sử. Vào chủ nhật tới, rất có thể Chelsea sẽ không còn ngạo nghễ tới White Hart Lane với vị thế cửa trên nữa. Khi ấy, đối thủ của The Blues sẽ là một trong 8 đội hay nhất vòng bảng Champions League.

Dự đoán: 1-3

Lực lượng

Twente: Chân sút Ruiz không kịp trở lại vì chấn thương đầu gối. Hậu vệ trái Kuiper tiếp tục vắng mặt. Janko và Chadli đủ sức ra sân sau các chấn thương nhẹ.

Tottenham: King, Woodgate, Van der Vaart và Kaboul vẫn chấn thương. Dawson sẵn sàng đá chính sau khi xuất hiện ở danh sách dự trước Birmingham.

Đội hình dự kiến

Twente: Mihaylov; Rosales, Douglas, Wisgerhof, Tiendalli; Landzaat, Brama, Chadli, Janssen; De Jong, Janko.

Tottenham: Gomes; Corluka, Dawson, Bassong, Assou-Ekotto; Lennon, Palacios, Modric, Bale; Crouch, Defoe.


Tiểu Yến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm