02h45 ngày 07/11, Chelsea - Schalke: Schalke lại ru ngủ Chelsea?

06/11/2013 11:34 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây 2 tuần, Chelsea đã dễ dàng hạ Schalke tới 3-0 ngay trên sân khách. Kết quả hoành tráng ấy khiến thày trò Mourinho tiếp tục lâng lâng trong men say chiến thắng, mà quên đi những tồn tại của đội nhà.

Để rồi cuối tuần qua, Chelsea đã bị Newcastle kéo về mặt đất một cách đầy phũ phàng. Và đêm nay đội bóng Đức sẽ tiếp tục là liều thuốc ru ngủ đội chủ nhà?

Sau thất bại tâm phục khẩu phục trước Newcastle, Mourinho đã ám chỉ các học trò chơi không tốt khi nói rằng ông mắc tới 11 sai lầm. Nhưng rõ ràng, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng phải chịu không ít trách nhiệm.

Mourinho không còn đặc biệt?

Khi trở lại Stamford Bridge, Mourinho đã không tiếp tục nhận mình là Người đặc biệt (mà coi mình là Người hạnh phúc). Và trên thực tế, những ấn tượng mà Mourinho tạo ra trong nhiệm kì hai cũng không còn đặc biệt như cái chất vốn có của vị HLV này.

Chelsea tiếp tục “vùi dập” Schalke?

Cho đến lúc này, Mourinho vẫn chưa giải quyết được những vấn đề mà người tiền nhiệm Di Matteo hay Rafa Benitez đã gặp phải. Trước hết là nỗi lo ở hàng tấn công, khi Chelsea không có được một sát thủ đúng tầm. Đừng cho rằng Mourinho đã làm hồi sinh Torres. Trước đây, Torres cũng đã từng có nhiều thời điểm chơi khá hay trong một số trận đấu, khiến người ta tin rằng anh đang trở lại. Nhưng cuối cùng tất cả vẫn chỉ là nỗi thất vọng. Mourinho có lỗi khi đã quá tự tin vào bản thân cũng như danh tiếng của Eto’o hay Torres mà đẩy đi Lukaku, khiến Chelsea rơi vào cảnh thiếu những phương án B hiệu quả.

Chelsea hiện nay khó đoán như chính Torres vậy. Thậm chí, sự thất thường của Chelsea còn thể hiện ngay trong cùng 1 trận đấu. Có thời điểm CLB này chơi rất tưng bừng, nhưng rồi xìu xuống khó tin (và ngược lại).

Các đội bóng của Mourinho nổi tiếng về tính thực dụng. Nhưng sau 10 vòng đầu tiên tại Premier League mùa này, Chelsea mới chỉ 3 lần giữ trắng lưới. Nên nhớ rằng, ở mùa đầu tiên với Mourinho, Chelsea chỉ để thủng lưới 15 bàn. Trong 120 trận tại Premier League ở nhiệm kì đầu tiên của Mourinho, có tới 70 trận CLB thành London giữ sạch lưới.

Nhưng Schalke chỉ là thuốc ngủ

Nói tóm lại, giống như vấn đề của Chelsea ở mùa giải năm ngoái, Mourinho vào lúc này vẫn đang bối rối đi tìm sự cân bằng trong việc hướng tới lối đá đẹp (như yêu cầu của Abramovich) nhưng vẫn đảm bảo sự hiệu quả, thực dụng theo cá tính truyền thống của Chelsea. Chỉ có điều, có lẽ Schalke không phải là thuốc thử để đánh giá đúng tình trạng của bệnh nhân Chelsea.

Trận đấu ở lượt đi cho thấy đội bóng Đức vẫn còn quá non ở đấu trường Champions League. Cũng phải thôi, với việc phải trông chờ vào rất nhiều những cầu thủ mới ở độ tuổi 18, 20 như Meyer, Draxler... thì Schalke vẫn là một đội bóng của tương lai. Ngay cả đội trưởng Hoewedes cũng phải thừa nhận rằng CLB của mình không thể cạnh tranh với Chelsea.

Đội bóng của Mourinho sẽ thắng, có lẽ chẳng phải bàn cãi về việc này. Điều nguy hiểm là những liều thuốc ngủ dễ chịu kiểu như Schalke rất có thể sẽ khiến Chelsea chìm trong ảo giác, để rồi khi giật mình tỉnh giấc thì đã quá muộn. Nhất là khi lịch thi đấu tới đây của thày trò Mourinho tại giải quốc nội cũng rất nhẹ nhàng.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

0 Chelsea chưa bao giờ thất bại trong các trận đấu đón tiếp các đội khách đến từ Bundesliga tại đấu trường Châu Âu (thắng 5, hòa 1).

1 Cả 2 trận thua đậm đà nhất của Schalke trong lịch sử tham dự Champions League đều đến từ các trận đấu với đại diện Premier League (thất bại 1-4 trên sân Old Trafford năm 2011 và trận thua 0-3 trước Chelsea vừa qua).

100 Nếu vượt qua Schalke, Chelsea sẽ đạt mốc 100 trận thắng trong lịch sử tham dự các Cúp Châu Âu của đội bóng này.

Đội hình dự kiến

Chelsea: P. Cech - Ivanovic, Cahill, Terry, A. Cole - Ramires, Lampard - Willian, Oscar, Schürrle - Fernando Torres

Schalke: Hildebrand - Uchida, Hoewedes, Matip, Kolasinac - Neustaedter, Aogo - K.-P. Boateng, M. Meyer, Draxler - Szalai

Dự đoán: 2-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm