Arsenal công bố doanh thu: Bất ngờ thua lỗ

01/03/2011 11:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Arsenal vừa công bố mức thua lỗ 2,5 triệu bảng chỉ trong vòng 6 tháng cuối năm 2010, một con số hoàn toàn trái ngược với lợi nhuận lên đến hơn 56 triệu bảng chỉ 1 năm trước đó của họ.

Hôm thứ Hai (28/2), Arsenal đã chính thức công bố khoản lỗ sau thuế, chủ yếu tập trung vào mảng bất động sản và kinh doanh cầu thủ, trong 6 tháng cuối năm 2010. Thống kê cho thấy cuối năm ngoái, doanh thu trong việc kinh doanh cầu thủ chỉ đạt 9,3 triệu bảng, giảm gần 1 nửa so với năm 2009 (18 triệu bảng), còn ở mảng bất động sản chỉ thu về 12,6  triệu bảng (năm 2009 là 29,3 triệu bảng).

Con số trên có thể khiến bất cứ ai yêu mến “Pháo thủ” bất ngờ bởi trước đó trong năm tài khóa 2009- 20010, CLB đã thu về mức lợi nhuận kỉ lục là 56 triệu bảng. Bên cạnh đó, đội chủ sân Emirates cũng chi tiêu rất dè xẻn trên thị trường chuyển nhượng trong mấy mùa giải gần đây, một điều khiến người hâm mộ không hề hài lòng.

Cầu thủ Arsenal thất vọng sau trận thua Birmingham- Ảnh Getty

Có rất nhiều lý do được đưa ra nhằm giải thích cho số thua lỗ mà CLB đang gánh chịu. Chủ yếu là xuất phát từ việc kinh doanh bất động sản ở Highbury Square đã tăng chậm lại, do các căn hộ ở đây đã được bán. Bên cạnh đó, việc kí hợp đồng dài hạn với các cầu thủ trụ cột cũng khiến cho quỹ lương  của "Pháo thủ" bị phình to.

Dù vậy Chủ tịch Peter Hill-Wood vẫn tỏ ra rất lạc quan khi cho rằng CLB thua lỗ nhưng những số liệu thống kê vẫn thể hiện rõ sức mạnh tài chính của “Pháo thủ”. “Những con số trên vẫn cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại và là mốc mà chúng tôi dự kiến sẽ đạt được ở giai đoạn đó của năm tài chính và nó nằm trong các kế hoạch phát triển dài hạn mà chúng tôi định hướng cho CLB. Arsenal vẫn đang ở vị thế mà chúng tôi mong muốn, cạnh tranh cho các danh hiệu ở những tháng cuối cùng của mùa giải. Tôi biết HLV Arsene Wenger và các cầu thủ sẽ tập trung cho mục tiêu đó và sẽ đánh giá cao sự ủng hộ mà họ nhận được từ người hâm mộ trên toàn thế giới”, Daily Mail dẫn lời ông Hill-Wood.

Tuy nhiên, trận thua 1-2 trước Birmingham ở trận chung kết Carling Cup diễn ra hôm Chủ nhật vừa qua đang là tín hiệu thất vọng với mục tiêu mà Chủ tịch của CLB đề ra. Thất bại trên một lần nữa dập tan tham vọng giành danh hiệu trong 6 năm qua của thầy trò HLV Wenger và ít nhiều sẽ có tác động đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ ở các giải đấu khác. Trước tình hình đó, thủ quân Cesc Fabregas đã kêu gọi đồng đội hãy quên đi trận thua Birmingham để tập trung cho những mục tiêu khác. “Đội bóng có tiềm năng mạnh mẽ và vẫn còn có những mục tiêu lớn hơn trong mùa giải này. Cảm ơn các bạn vì đã dành sự ủng hộ cho chúng tôi.”

Samir Nasri đã có chung quan điểm với Fabregas. “Thất bại này là một chấn động lớn, nhưng chúng ta phải hướng đến trận đấu ở FA Cup vào thứ Tư tới, chúng tôi vẫn còn tới 3 giải đấu đang tham gia nên không bao giờ được nản chí”, tờ Daily Mail (Anh) dẫn lời cầu thủ người Pháp.

“Sao” trẻ Jack Wilshere cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho CLB của mình trên trang Twitter: “Tất cả những gì tôi có thể nói là lời xin lỗi gửi đến người hâm mộ. Trận thua thật đáng thất vọng, tôi biết nhưng chúng ta cần phải xích lại bên nhau. Vẫn còn có những giải đấu khác và chúng tôi phải bước tiếp”.

Khánh Đan (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm