02h45 ngày 02/02, Roma - Cagliari: "Ngừng bắn" để cùng tiến lên. Nhưng...

01/02/2013 09:57 GMT+7 | Roma

(Thethaovanhoa.vn) - Những gì xảy ra với Roma mùa này đáng được viết tiểu thuyết, hoặc dựng một phim bi. Mùa hè 2012 chứng kiến sự đam mê cháy bỏng của các romanista khi Zeman trở lại. Sau đó là một hành trình dài từ hy vọng đến thất vọng. Và giờ, khi mùa bóng đã qua được một nửa, tất cả tự hỏi, với Zeman, chúng ta sẽ đi đến đâu?


Khi Roma đang rơi tự do    

Roma bây giờ cũng được 34 điểm như cùng kì mùa trước, nhưng ở vòng 22 mùa 2011/12, Roma còn đá thiếu một trận, đứng thứ 6, chỉ kém đội đứng thứ 3 (Udinese) 7 điểm và cách đội đầu bảng Juventus 9 điểm. Bây giờ, cũng với số điểm ấy, sau một tháng đầu năm không thắng ở Serie A (hòa 2, thua 2), Roma đã từ 2 tuần nay tụt xuống thứ 9 trên BXH, ngày càng xa khu vực dự Cúp châu Âu. Champions League là mục tiêu mà các ông chủ Mỹ đề ra giờ đã rất xa, khi cách Lazio (thứ ba) tới 9 điểm.

Một kết luận so với mùa trước của Luis Enrique: một bước tụt lùi. Hơn thế nữa, ở mùa bóng duy nhất mà tay HLV người TBN lạ nước lạ cái dẫn dắt Roma, nội bộ của đội không tệ như bây giờ. Và đó là hệ lụy để bản thân Zeman cũng có quyền đặt ra câu hỏi và ông khát khao những câu trả lời:  Đúng là Roma trẻ trung và đầy tiềm năng để phát triển đến một vị trí cao hơn nữa trên BXH. Đúng là đội hình Roma mùa này có chiều sâu và khát khao chiến thắng hơn trước. Nhưng đấy là một đội bóng vô kỉ luật, và một mình Zeman không thể nào quản được cả đội. Có bao nhiêu phần trăm trách nhiệm từ các ông chủ Roma?

Sự căng thẳng của Zeman đã lên đến đỉnh điểm trước trận hòa Bologna 3-3. Trước micro của phòng họp báo, Zeman, người được chọn dẫn dắt Roma từ mùa hè qua sau khi lần lượt Villas Boas, Bielsa và Montella từ chối lời mời, đã chĩa mũi dùi vào tất cả, khi tuyên bố không có kỉ luật trong đội bóng, với việc các cầu thủ lười tập hoặc thường xuyên đến muộn, các phát ngôn được những kẻ bất mãn đưa ra tùy tiện mà BLĐ Roma không hề có những biện pháp xử lí. Zeman cũng khẳng định thêm, rằng ông cảm thấy BLĐ không bảo vệ ông trong các giai đoạn khó khăn. Những tuyên bố ấy đã gây ra một cơn chấn động trong nội bộ đội bóng, khiến các sếp của Roma nổi giận và triệu tập cuộc gặp gỡ với Zeman trong tuần này.


Với Zeman, AS Roma sẽ đi đến đâu?


Trở lại chiến thắng để cứu tất cả

Lệnh "ngừng bắn" cuối cùng được kí kết. BLĐ tuyên bố họ vẫn thể hiện sự tin tưởng (mang tính có thời hạn) với Zeman để "chúng ta cùng đi trên một con đường". Nhưng họ sẽ đi cùng nhau đến bao giờ? Những ai quan sát thời cuộc calcio có thể tin rằng, họ chỉ gượng ép đi trên con đường ấy, khi không có giải pháp thay thế Zeman lúc này, khi tình trạng vô kỉ luật ở Roma là sự thật và cần phải chấm dứt. Giờ đây, mục tiêu quan trọng của đội bóng thủ đô là chấm dứt quá trình rơi tự do hiện tại để tìm mọi cách trở lại khu vực dự Cúp Châu Âu trong thời gian ngắn nhất.

Những gì diễn ra là một thực tế hỗn độn và bẽ bàng đang làm rúng động những tâm hồn romanista. Đội bóng của họ đá vẫn đẹp, vẫn cống hiến một thứ bóng đá tấn công thuộc loại kinh điển, vẫn đứng trong số những CLB ghi nhiều bàn thắng nhất giải, nhưng vị trí hiện tại lại không tương xứng với mức độ ghi bàn ấy, bởi Roma là đội thủng lưới nhiều thứ 2 ở (38 bàn thua), sau mỗi Pescara (45 bàn). Sự mất cân bằng trong công thủ và sự nghiệp dư trong phòng ngự đã kéo dài từ đầu mùa đến giờ mà Zeman vẫn chưa có cách khắc phục, trong thời điểm những rắc rối cá nhân của các cầu thủ với Zeman (đặc biệt là đội phó De Rossi) vẫn chưa được giải quyết. Roma đang trở thành một nhà hát của những sai lầm trên mọi hướng. Nhưng Zeman vẫn ở lại, chưa trở thành HLV thứ 20 bị Roma sa thải trong lịch sử khi mùa bóng đang diễn ra, vì ông và cả BLĐ Roma đều không có nhiều lựa chọn, khi giấc mơ bóng đá đẹp và một suất dự Cúp Châu Âu đang trở thành một cơn ác mộng. Cơn ác mộng tương tự đã xảy ra với Roma của Luis Enrique mùa trước.

Đêm nay, điều gì sẽ đến với Roma khi họ gặp Cagliari, đối thủ mà họ mới chỉ thua đúng 2 lần trong lịch sử ở Olimpico (mới nhất là trận thua 1-2 đầu mùa trước)?

Dự đoán: 2-1

Anh Ngọc
Thể thao & Văn hóa

0 Trong tháng 1/2013, Roma của Zeman không thắng trận nào ở Serie A, hòa 2 (Inter 1-1, Bologna 3-3) và thua 2 trận (Napoli 1-4, Catania 0-1). Thực tế, tháng Một luôn là tháng đen tối nhất trong sự nghiệp của Zeman. Tính cả mùa 1997/98 và 1998/99 với Roma, Zeman chỉ giành được 1 chiến thắng (trước Vicenza, 3-0, 1999) trong 13 trận trong tháng Một.

7 Mùa này, Roma có 7 trận thủng lưới từ 3 bàn trở lên, bằng kỉ lục tồi tệ các mùa 1942/43 và 1950/51.

38 Với 38 bàn thua sau 22 trận, Roma Zeman thủng lưới nhiều thứ 2 trong lịch sử trong cùng giai đoạn, sau kỉ lục 42 bàn thua ở mùa 1950/51, mùa mà họ kết thúc ở vị trí cuối bảng, tụt hạng Serie B.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm