02h30, Wolfsburg - Hamburg: Magath đưa Hamburg vào "thung lũng nước mắt"?

23/03/2012 13:37 GMT+7 | Bóng đá Đức

*Tỷ số lượt đi 1-1

(TT&VH)- Felix Magath đã từng được những người Hamburg yêu quý, nhưng giờ đây, ông có thể đẩy họ lún sâu hơn nữa vào khủng hoảng, như ví von của tờ Bild, thì ông sẽ đưa Hamburg vào "thung lũng nước mắt".

Magath chính là một trong những tiền vệ thông minh và tài năng bậc nhất trong lịch sử Hamburg (ông chơi cho đội bóng này từ 1976-1986), người vừa có thể đưa ra những đường chuyền chết người, vừa có năng lực ghi bàn, thậm chí là những bàn thắng vô cùng quan trọng. Ông chính là người đã ghi bàn ấn định thắng lợi 1-0 trước Juventus ở trận chung kết Cúp C1 mùa 1980-1981, và 3 lần đoạt Đĩa bạc cùng Hamburg vào các năm 1979, 1982 và 1983, cùng một thế hệ vàng son của Uwe Seeler, Kevin Keegan và Horst Hrubesch. Khi đội bóng này đoạt chức VĐ Cúp QG vào năm 1987, Magath chính là HLV trưởng.



HLV Felix Magath- Ảnh Getty

Ông đã tạm thời đưa Wolfsburg thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng tồi tệ với hai chiến thắng liên tiếp trước Leverkusen và Nuremberg, những trận đấu mà đội bóng của Magath đã thể hiện được khả năng tấn công sắc sảo và tinh thần mạnh mẽ. Ngược lại, Hamburg đã thua liên tiếp 3 trận, và trong suốt 3 tháng qua, họ mới chỉ 2 lần giành chiến thắng.

Đây có thể là thời điểm mà Magath khiến những người Hamburg đau đớn, điều có lẽ ông chưa bao giờ tưởng tượng đến trong những năm tháng vàng son xưa. Và trước đội bóng cũ, HLV của Wolfsburg vẫn giữ một thái độ chừng mực, dù phía trước ông không còn chút tàn tích nào của những năm tháng hào hùng trước kia: "Đó vẫn là một đội bóng có tiềm năng. Tôi đã xem trực tiếp trận họ gặp Schalke (Hamburg thua 1-3), và đội bóng cũ của tôi đã chơi thật sự tốt. Với HLV (Thorsten) Fink, họ sẽ sớm ổn định trở lại".

Nhưng với tư cách HLV của Wolfsburg, Magath có lẽ không thể mong Hamburg gượng dậy ngay lúc này, dù đó có thể là điều khiến trái tim ông đau đớn. Lý trí của một HLV chuyên nghiệp không cho phép thế

Dự đoán: 2-0

P.V

Đội hình dự kiến

Wolfsburg: Benaglio - Traesch, Russ, Felipe, Rodriguez - Polak, Jiracek - Dejagah, M. Schaefer - Helmes, Mandzukic

Hamburg: Drobny - Diekmeier, Mancienne, Westermann, Aogo - Jarolim, Rincon - Ilicevic, Jansen - Petric, Berg






 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm