Schalke lại thua trên sân nhà: Khi Veltins Arena thành tử địa

01/11/2010 11:46 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Chỉ phải tiếp một Leverkusen đã rã rời đến tận xương tủy sau 120 phút hành xác với Gladbach hồi giữa tuần tại cúp Quốc gia, nhưng Schalke vẫn không thể tận dụng cơ hội này để có trận thắng đầu tiên trên sân nhà, thậm chí còn để đội khách quật ngã với bàn duy nhất của Sidney Sam. Cuộc khủng hoảng ở Veltins vẫn chưa có hồi kết.

Do quá mỏi mệt nên Leverkusen bị Schalke lấn lướt ngay từ phút đầu tiên. Tuy cầm bóng rất nhiều nhưng đoàn quân của HLV Felix Magath lại không thể tạo ra được những tình huống nguy hiểm, gây một sức ép đủ mạnh để chọc thủng lưới đối thủ. Những gì “Royal Blues” làm chỉ có thể là những pha chuyền bóng lởn vởn bên phần sân đối phương hay những quả tạt cầu may. Hai tình huống nguy hiểm nhất của đội chủ sân Veltins là những pha đánh đầu dội xà ngang (phút 23) hay cột dọc (phút 47) của chân sút Klass Jan Huntelaar, người đã tịt ngòi trong 3 trận đấu gần đây sau khi đã nổ súng trong 6 trận liền trước đó. Không thể ghi được bàn, Schalke đã dính đòn phản công của Leverkusen ở phút 65 khi tài năng trẻ Sam dùng tốc độ tuyệt vời để vượt qua các hậu vệ chậm chạp của đội chủ nhà, đón đường chọc khe thông minh của Lars Bender, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
   

Schalke đứng ở vị trí thứ 2 từ dưới lên - Ảnh Getty

Để thua trận đấu này, đoàn quân của HLV Magath tụt xuống vị trí thứ 2 từ dưới lên, một kết quả quá nhục nhã đối với đội á quân Bundesliga mùa trước. Qua 10 vòng, Schalke mới thắng được có 1 lần, giành được có 6 điểm, chỉ xếp trên đội bét bảng Gladbach nhờ có hiệu số bàn thắng nhỉnh hơn. Để Leverkuesn đánh bại trên sân nhà, một lần nữa sân Veltins lại trở thành tử địa của Schalke khi từ đầu mùa đến giờ, đội bóng này mới giành được 2 điểm tại đây, cùng với Gladbach là những đội thi đấu tệ hại nhất khi được khán giả nhà cổ vũ. Mùa trước, Schalke là đội chơi tốt thứ 3 trên sân nhà, sau Bayern và Leverkusen, nên thành tích tồi tệ lúc này lại càng khó chấp nhận.
   
Một trong những lý do khiến đoàn quân của HLV Magath thi đấu rất kém cỏi ở trên sân nhà đó là do họ phải chịu một sức ép rất lớn từ 50.000 khán giả luôn ngồi kín sân Veltins. Mùa trước, khi Schalke tốt, sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả càng giúp các học trò trẻ của Magath thăng hoa, đạt được những thành tích không tưởng. Thế nhưng mùa này, khi phong độ của “Royal Blues” tuột dốc không phanh, sự kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ đã trở thành một sức ép cực lớn đeo vào đôi chân các cầu thủ, khiến họ không sao có thể thi đấu với đúng khả năng của mình.
   
Kịch bản Schalke thường xuyên thể hiện khi thi đấu ở sân nhà đó là luôn kiểm soát bóng rất nhiều nhưng ít ghi được bàn thắng. Nguyên nhân của việc này là do phải cố gắng thắng nhanh để sớm thoát khỏi cảnh khủng hoảng cộng với việc phải chịu sức ép rất lớn từ khán giả nhà nên cứ mỗi khi có bóng là các học trò của Magath nôn nóng lao lên dù vẫn chưa tìm ra được một phương án tốt nhất. Chính vì vậy những đợt tấn công của Schalke thiếu ý tưởng, thiếu đi sự nguy hiểm cần thiết để chọc thủng lưới đối thủ. Bàn thắng đến với họ chủ yếu từ những nỗ lực cá nhân của các ngôi sao như Huntelaar hay Jefferson Farfan.
   
Thực ra ở đấu trường Champions League, Schalke vẫn giành chiến thắng tại Veltins Arena. Có thể thấy khi giành được những kết quả có lợi, đoàn quân của Magath gạt bỏ được sức ép, khán giả nhà cũng ủng hộ rất nhiều nên họ có thể thoải mái thể hiện hết khả năng của mình. Liệu các CĐV ở sân Veltins có nhận ra điều đó, động viên các cầu thủ thân yêu của mình vượt qua khó khăn thay vì chỉ nhăm nhăm khuyên họ chống lại Magath?

Trần Khánh An

2 Tại Bundesliga, Schalke đã thi đấu 5 trận trên sân nhà nhưng đoàn quân của HLV Felix Magath mới giành được 2 điểm. “Royal Blues” đang cùng Gladbach là những đội thi đấu dở nhất trên sân nhà.
6 Tại Champions League, Schalke đã thi đấu 2 trận trên sân nhà và giành chiến thắng cả 2.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm