23h30 ngày 30/10, Schalke(16) - Leverkusen(5): Lần đầu ở Veltins Arena

30/10/2010 11:56 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Như một trò đùa dai của số phận, Á quân của Bundesliga mùa giải trước vẫn chưa thoát khỏi kiếp nạn khủng hoảng ở mùa giải này. Đáng buồn hơn, trên “Thánh địa” Veltins Arena, Schalke vẫn chưa một lần cất vang bài ca chiến thắng tại giải vô địch quốc gia Đức.

Trên mặt trận Champions League, thành tích của Schalke ở Veltins Arena quả thật như mơ, lần lượt thắng Benfica 2-0 và Hapoel Tel Aviv 3-1. So với hai nạn nhân của Schalke ở Champions League, những đối thủ ở Bundesliga từng làm khách tại Veltins Arena thậm chí còn yếu hơn nhiều. Đó là Hannover và Gladbach từng chết hụt ở mùa giải trước, là Stuttgart vừa mới thay tướng sau một cuộc khủng hoảng trầm trọng kéo dài. Chỉ Dortmund là mạnh hơn cả, nhưng đồng thời đó cũng là trận đấu mang đến nỗi đau tột cùng cho Schalke: Không gì tệ hại bằng việc để thua trước đối thủ không đội trời chung ở vùng Ruhr, lại còn thua ngay trên sân nhà. Trên sân khách, ít ra Dortmund cũng đã từng thằng Freiburg - trận thắng đầu tiên và duy nhất cho đến nay ở Bundesliga - và mới cầm chân Frankfurt.

Cuộc khủng hoảng phong độ hiện tại của Dortmund có lẽ xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song lớn nhất vẫn là sự xáo trộn quá lớn trong đội hình ở mùa giải này so với mùa giải trước. Có lẽ huấn luyện viên Felix Magath đã hơi quá tay trong cuộc cách mạng của mình, thải loại hàng loạt trụ cột của Schalke như trung vệ Heiko Westermann (sang Hamburg), hậu vệ cánh phải Rafinha (sang Genoa), tiền vệ Lewis Holtby (sang Mainz) và tiền đạo Kevin Kuranyi (sang Dynamo Moskva); đồng thời đưa về quá nhiều nhân tố mới, từ Tim Hoogland và Christoph Metzelder ở hàng thủ, Manuel Jurado ở tuyến giữa cùng Raul Gonzalez và Klaas-Jan Huntelaar ở hàng công. Xét từng mắt xích, Schalke là một đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng có một nghịch lý vẫn tồn tại trên thực tế, là nhiều cầu thủ giỏi chưa hẳn đã tạo nên một đội bóng mạnh.

Schalke vẫn chờ đợi chiến thắng đầu tiên trên sân nhà- Ảnh AP
Theo cách lý giải của Raul, người vừa trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử các Cúp châu Âu, thì Schalke cần phải có thêm thời gian để các cầu thủ mới và cũ tìm được tiếng nói chung. Nhưng Raul, cũng như Magath, cần thêm thời gian bao lâu nữa khi mà nửa chặng đường lượt đi, tức một phần tư mùa giải, đã trôi qua nhưng Schalke vẫn ngụp lặn ở vị trí thứ ba từ dưới lên, với vỏn vẹn sáu điểm sau chín trận đấu? Cả công lẫn thủ đều có thành tích tệ thứ ba trong số 18 đội dự Bundesliga, Schalke đã đánh mất hoàn toàn hình ảnh của á quân mùa giải trước. Schake vẫn chơi tốt ở Champions League và Cúp quốc gia, vừa thắng FSV Frankfurt để giành vé dự vòng 1/8, nhưng trên mặt trận Bundesliga, đội quân của Magath lại vừa đá vừa run. Đó là một sự sa sút khó hiểu của đội bóng được một huấn luyện viên vốn nổi tiếng mạnh mẽ về tinh thần và có kỷ luật thép như Magath.


Veltins Arena trứ danh ngày nào giờ chỉ còn giống như một Thánh địa hoang tàn, đổ nát. Nhưng Bundesliga vẫn cứ tranh tài và Schalke không thể mãi câm lặng trên sân nhà, trước hơn 50.000 khán giả nhà. Một chiến thắng trước Leverkusen đang phải chịu những cú sốc liên tiếp, thua Mainz ở Bundesliga rồi thua Gladbach ở Cúp quốc gia, có vẻ như đang nằm trong tầm khả năng của Schalke. Một cơ hội để Manuel Neuer chứng tỏ vì sao anh xứng đáng chiếm chỗ của Rene Adler ở đội tuyển Đức. Cho lần đầu tiên Veltins Arena được mở hội, cất lên bài ca chiến thắng ở Bundesliga mùa giải mới.
Dự đoán: 2-1
   
Đông Hà


Lực lượng

Schalke: Vắng hậu vệ Hoogland, Pander, tiền vệ Jones.
Leverkusen: Vắng hậu vệ Hyppia, Castro, tiền vệ Ballack, Renato, tiền đạo Kiessling.

Đội hình dự kiến

Schalke: Neuer - Uchida, Hoewedes, Metzelder, Schmitz - Moritz - Farfan, Rakitic - Jurado - Raul, Huntelaar.
Leverkusen: Adler - Schwaab, M. Friedrich, Reinartz, Kadlec - Vidal, Rolfes, L. Bender - Sam, Derdiyok, Barnetta.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm