02h30 ngày 23/12, Catalunya – Argentina (giao hữu): Messi, Cruyff và… Maradona!

22/12/2009 12:26 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Những ngày cuối năm này thật bận rộn đối với Messi. Sau khi tham dự lễ trao giải thưởng của FIFA diễn ra rạng sáng nay, ngôi sao người Argentina lập tức trở lại Barcelona để gia nhập ĐT Argentina dự trận giao hữu với ĐT xứ Catalunya. Đây là một trận đấu vô cùng đặc biệt đối với Messi. Anh là người Argentina, song trưởng thành ở xứ Catalunya, và luôn coi vùng đất luôn tự hào về tinh thần độc lập này như quê hương thứ hai. Cũng chính vì lẽ đó mà một số CĐV quá khích của Estudiantes đã có những lời lẽ xúc phạm Messi, khi nói rằng anh là người Catalan chứ không phải người Argentina! Và vì thế, đêm nay, Messi sẽ có nghĩa vụ phải chứng tỏ rằng anh sẽ chiến đấu hết mình để bảo vệ màu cờ sắc áo của “Albiceleste”.

Song Messi không phải là nhân vật chính duy nhất trong trận đấu đêm nay. Đây chính là trận ra mắt của huyền thoại Johan Cruyff trên cương vị HLV đội tuyển xứ Catalunya. Cruyff cũng coi mảnh đất này như quê hương thứ hai (ông đặt tên con mình theo tên vị Thánh bảo trợ xứ này – Jordi), và người Catalan cũng coi ông như một vị thánh thực sự. Vì thế, các khán đài sân Nou Camp chắc chắn sẽ kín chỗ trong ngày ra mắt của Thánh Johan, nhất là khi đây sẽ là một hoạt động kỷ niệm 650 năm ngày thành lập “nhà nước Catalunya”.

Johan Cruyff giới thiệu mau áo chính thức của ĐT xứ Catalunya

Ngoài ra, một nhân vật nữa cũng được chờ đón không kém là HLV ĐT Argentina Diego Maradona, người từng có 2 năm chơi cho Barca vào đầu những năm 1980. Chỉ có điều, “Cậu bé Vàng” sẽ phải ngồi trên… khán đài do đang thụ án treo giò của FIFA (đến 15/1/2010), nhường quyền chỉ đạo cho trợ lý Alejandro Mancuso!

Cần nhắc lại, thành phần ĐT xứ Catalunya có tới 5 cầu thủ Barca gồm Xavi, Pique, Busquets, Bojan và Pedro, trong khi tiền vệ Fabregas không được Arsenal cho phép về gia nhập đội.

Barca kiếm thêm 2 triệu euro ở Kuwait

Sau khi giành Cúp thế giới các CLB, Barcelona đã tới Kuwait đá giao hữu với CLB Kazma Sporting vào rạng sáng nay, trận đấu mang lại cho họ 2 triệu euro. Messi, Xavi, Iniesta (chấn thương) và Dani Alves không dự trận đấu mà bay sang Zurich để dự Gala trao giải thưởng cuối năm của FIFA.
T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm