02h30 ngày 22/1, Hamburg7 - Frankfurt8 (lượt đi 3-1): Đừng ảo tưởng, “Van Gol”!

21/01/2011 11:25 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Real Madrid là nơi hội tụ của những cầu thủ tinh tú bậc nhất thế giới, nhưng Santiago Bernabeu có lẽ không phải là chỗ thích hợp cho một chân sút đã bước qua tuổi 34 như Ruud van Nistelrooy.

Không rõ Real Madrid thực sự muốn có Ruud van Nistelrooy đến mức nào nhưng chân sút người Hà Lan thì đang rất muốn rời Hamburg để quay trở lại đội bóng cũ. Tạp chí Kicker cho biết cầu thủ này đã nói thẳng: “Nếu không để tôi về Real Madrid, tôi sẽ chẳng đá cho Hamburg trận nào nữa”. Đây là điều khá bất ngờ bởi hồi đầu mùa, “Van Gol” còn ca ngợi đội bóng thành phố cảng miền Bắc nước Đức hết lời và bày tỏ ước muốn được gia hạn hợp đồng, vốn sẽ hết hạn vào cuối mùa này.

Ruud van Nistelrooy không nên rời Hamburg - Ảnh Getty

Lý do chân sút người Hà Lan muốn trở lại sân Bernabeu chắc chắn không phải vì tiền. Ở Hamburg, anh vẫn đang kiếm được hơn 5 triệu euro mỗi năm, không ít với một cầu thủ đã ngoài 34 tuổi. Nếu muốn hưởng lương cao hơn, Van Nistelrooy có thể sang UAE, nơi ông chủ của câu lạc bộ Al Wasl rất “kết” anh, thay vì tìm đến Real Madrid, nơi đang thắt lưng buộc bụng để giảm gánh nặng quỹ lương. Thế nên, nhiều khả năng “Van Gol” định về với “Kền kền trắng” để gặt hái các danh hiệu, nhất là chức vô địch Champions League, chiếc cúp anh còn thiếu trong bộ sưu tập khổng lồ và phong phú của mình.

Phong độ khá tốt trong màu áo Hamburg là cơ sở để Van Nistelrooy tin rằng anh đủ sức chinh phục các đỉnh cao cùng Real. Sau 1,5 năm “ngồi chơi xơi nước” ở sân Bernabeu do dính chấn thương, chân sút này đã dần lấy lại được bản năng sát thủ khi chuyển sang chơi bóng ở Bundesliga. Tuy không thi đấu được nhiều do thỉnh thoảng vẫn dính chấn thương nhưng trong một năm ở Hamburg, “Van Gol” vẫn kịp lập công 16 lần, trong đó có 11 lần tại Bundeslig, một con số không tồi với một lão tướng đã bước qua tuổi 34.

Tuy nhiên, Van Nistelrooy cũng cần tỉnh táo nhận ra rằng ở sân Imtech, anh được hỗ trợ tối đa mới có thể đạt thành tích như vậy. Ở Bernabeu, liệu các ngôi sao như Cristiano Ronaldo hay Mesut Oezil có chịu hy sinh cho “Van Gol”? Ngay cả trong trường hợp được các vệ tinh hỗ trợ, chưa chắc chân sút người Hà Lan đã đủ sức bắt kịp các đồng đội trẻ tuổi. Van Nistelrooy đã từng tỏa sáng ở Real nhưng đó là khi anh còn sung sức. Đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, “Van the Man” cần nhớ lại câu chuyện của Rafael Van der Vaart, một ngôi sao ở sân Imtech nhưng không tìm được chỗ đứng khi chuyển đến Bernabeu.

Ngoài ra, nếu xét về tình, Van Nistelrooy cũng đang nợ Hamburg rất nhiều. Giờ này năm ngoái, khi đang chìm trong khủng hoảng do phải ngồi ngoài 18 tháng vì chấn thương, chính đội bóng thành phố cảng đã đưa “Van Gol” về sân Imtech, cứu vãn sự nghiệp của anh. Van Nistelrooy đã “nổ súng” 16 lần cho Hamburg nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ. Chân sút người Hà Lan cần lập công nhiều hơn nữa để giúp đội chủ sân Imtech giành được vé dự đấu trường châu Âu mùa tới.

Dự đoán: 2-1

Trần Khánh An

    

Đội hình dự kiến

Hamburg: Rost - Demel, Kacar, Westermann, Aogo- Trochowski, Zé Roberto- Pitroipa, Elia - Van Nistelrooy, Ben-Hatira.

Frankfurt: Nikolov - Jung, Clark, Kraus, Tzavellas - Kittel, Koehler- Ochs, Meier, Halil Altintop- Gekas.

Lịch thi đấu vòng 19

Thứ Bảy, ngày 22/01/2010

02h30 Hamburg - Frankfurt* (3-1)

21h30 Bayern - Kaiserslautern (0-2) Hannover - Schalke (2-1) Mainz - Wolfsburg (4-3) Freiburg - Nuremberg (2-1) Dortmund - Stuttgart (3-1)

Chủ nhật, ngày 23/01/2010

00h30 Cologne - Bremen (2-4)

21h30 Gladbach - Leverkusen (6-3)

22h30 Hoffenheim - St. Pauli (1-0)

* trong ngoặc là tỷ số lượt đi.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm