02h05 ngày 29/4, Benfica – Braga: Bóng tối ở sân Ánh sáng

28/04/2011 11:40 GMT+7 | Europa League

(TT&VH)- 17 năm sau ngày đánh bại Parma ở Cúp C2 châu Âu (Thua Arsenal 0-1 trong trận chung kết), Benfica mới có mặt ở bán kết một giải đấu châu Âu một lần nữa. Quá lâu rồi, sân Da Luz (Ánh sáng) không có ánh sáng từ trời Âu. Trong khi đó, ở giải quốc nội, họ cũng chìm dưới cái bóng của Porto và Sporting trong suốt nửa thập kỷ qua.

Mùa trước là một năm hiếm hoi mà Benfica lấy lại được vị thế thống trị ở BĐN, với chức VĐQG thứ 32 trong lịch sử. Đội bóng giàu truyền thống nhất BĐN, từng khuynh đảo châu Âu vào thập niên 60 thế kỷ trước, từng vô địch BĐN tổng cộng 8 lần vào những năm 60-70, chỉ còn là cái bóng của chính mình. Công thức chiến thắng của họ đã được chuyển giao cho Porto, đội bóng đã vô địch Bồ 7 lần trong một thập kỷ trở lại.

Nhưng có một sự khác biệt lớn giữa những thành công trong quá khứ và hiện tại: Mùa 1993-1994, khi Benfica lần cuối cùng có mặt ở một trận bán kết Cúp châu Âu, thì năm ấy, họ cũng đoạt chức VĐQG lần thứ 30 trong lịch sử. Vào thập niên 60 thế kỷ trước, thế hệ của Eusebio, Coelho, Nene… không những thống trị giải quốc nội, mà còn là một nỗi khiếp đảm thật sự cho các đối thủ ở châu Âu. 2 chiếc Cúp C1 liên tiếp vào các năm 1961, 1962 là những dẫn chứng hùng hồn.

Sau 17 năm, Benfica mới có mặt ở bán kết một giải đấu châu Âu- Ảnh Getty

Nhưng bây giờ thì sao? Porto, CLB đã 7 lần vô địch Bồ trong 10 năm trở lại, ngoài thành công dưới kỷ nguyên Mourinho (chức VĐ Cúp UEFA 2002 và VĐ Champions League 2003), chỉ một lần có mặt ở tứ kết Champions League trong một thập kỷ qua. Còn lại, họ đều bị loại từ vòng bảng, hoặc cố gắng lắm là lọt vào vòng 1/8. Sức mạnh tuyệt đối ở giải VĐ Bồ đã không được chuyển hóa thành quyền lực ở châu Âu.

Chiếc Cúp Europa League mùa này đối với Benfica cũng mang ý nghĩa là chiếc phao cứu sinh cho một mùa bóng thất bát, hơn là khẳng định rằng họ là một thế lực ở châu Âu. Tương tự, nói về một sự phục sinh của bóng đá BĐN vào thời điểm này e còn quá sớm, dù 3/4 đại diện ở bán kết đến từ quốc gia này. Braga, đối thủ của Benfica, rơi xuống từ Champions League, từng thảm bại 0-6 trước Arsenal, nhưng nay đã đi đến bán kết Europa League. Đó không phải là một điều đáng tự hào cho giải đấu hạng Hai của châu Âu.

Mà nếu bóng đá BĐN có thật sự thành công ở Europa League năm nay, thì sau đó, họ sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến còn khốc liệt hơn: Duy trì thành công. Nhiều năm trở lại đây, bất cứ thành công nào của bóng đá Bồ trên đấu trường quốc tế cũng sẽ làm phát sinh sự tan đàn xẻ nghé của đội ngũ đã gặt hái được danh hiệu. Khi Braga đi đến trận chung kết, cũng là lúc báo chí TBN loan tin rằng Atletico Madrid đã nhắm đến ít nhất 3 trụ cột của đội bóng này là hậu vệ Custodio, tiền vệ Hugo Viana và tiền đạo Alan. Trong số đó, Viana đã chơi không thiếu một phút nào trong hành trình của Braga trong 6 trận ở Europa League (cùng với thủ môn Arthur và hậu vệ Silvio).

Tương tự, Fabio Coentrao của Benfica đang được Bayern chèo kéo dữ dội, Oscar Cardozo nhiều năm nay đã là một món hàng “hot” ở châu Âu, chưa kể trung vệ Luisao, tiền vệ Sidnei… Tất cả đều có thể được bán sau khi giá của họ trên thị trường chuyển nhượng ở châu Âu được nâng lên, mỗi khi lập nên một chiến tích đáng giá. Bóng đá BĐN không hề thiếu đi nội lực. Chức VĐ Cúp UEFA 2002 và chiếc Cúp Champions League 2003 Porto giành được là minh chứng, nhưng cái vòng luẩn quẩn thành công-ra đi ấy đã khiến các CLB của quốc gia này không thể phát triển được nền tảng đã có sau khi thành công. Và trận đấu giữa Benfica – Braga, cũng như một trận chung kết toàn Bồ ở Europa League năm nay, chưa hẳn đã là viễn cảnh đáng vui mừng cho các CĐV BĐN.

Dự đoán: 2-1

Ban Cầm

Đối đầu: Hai đội chưa từng gặp nhau ở châu Âu, nhưng đã từng đối đầu 110 lần ở giải VDDQG BĐN, với phần thắng áp đảo 71-11 nghiêng về phía Benfica. Họ cũng từng gặp nhau 10 lần ở Cúp QG BĐN, trong đó Benfica thắng 6, thua 4

Đội hình dự kiến

Benfica: Roberto - Pereira, Jardel, Luisao, Coentrao - Garcia, Martins, Aimar, Airton - Saviola, Cardozo.

Braga: Artur – Paulao, Garcia, Custodio, Silvio – Hugo Viana, Vandinho, Salino – Meyong Ze, Alan, Lima.

Con số

1 Benfica mới chỉ thất bại trên sân nhà đúng một lần trước Braga (thắng 43 và hòa 11), và trận thua ấy diễn ra ở mùa giải… 1954-1955. Benfica cũng đã bất bại trong 6 trận ở Europa League mùa này, và toàn thắng ở cả 3 trận diễn ra trên sân nhà

4 3/4 đại diện cùng một quốc gia có mặt ở bán kết một giải đấu Cúp châu Âu chưa phải là kỷ lục. Mùa 1979-1980, cả 4 đại diện ở bán kết đều là các CLB của Tây Đức, bao gồm Bayern, Stuttgart, Frankfurt và Gladbach

13 Braga chỉ ghi được 4 bàn trong 6 trận ở Europa League, nhưng chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 2 lần. Trong khi đó, Benfica ghi được những 13 bàn, nhưng họ cũng để thủng lưới tổng cộng 6 bàn trong 6 trận (trung bình một bàn/ trận)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm