Cristiano Ronaldo, đắt nhất thành rẻ nhất

06/05/2010 14:17 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Đó là đầu đề bài viết của Tổng Biên tập tờ “As”, Alfredo Relano, đăng ngày 6/5, trong đó nhà báo này khẳng định cầu thủ người Bồ Đào Nha không chỉ xứng đáng đồng tiền bát gạo mà còn đắt xắt ra miếng.

Cristiano Ronaldo, đắt nhất thành rẻ nhất. Ảnh: AP
 

“Từ bé tôi đã nghe câu “đắt xắt ra miếng” nhưng thực sự tôi không hiểu lắm. Trận đấu đêm qua (Real Madrid thắng Mallorca 4-1) đã giải thích chính xác điều mà câu nói kia muốn bày tỏ, bởi vì hầu như người ta có cảm giác còn muốn đưa thêm cho Manchester United 95 triệu nữa để việc chuyển nhượng trở thành hợp lý. Với một Madrid nhạt nhòa, hàng thủ lại mắc lỗi, bị dẫn trước một bàn và Casillas phải lăn xả để phá những cú sút như búa bổ của đối phương, sự xuất hiện với ba bàn thắng của Cristiano đã làm cho La Liga còn sống sót. Nếu như Madrid chỉ còn cách Barca có một điểm và vẫn còn nuôi hy vọng về một cuộc lật ngôi nhờ vào trận Barca-Sevilla vào thứ bảy tới, thì công đó thuộc về màn trình diễn hoành tráng của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Cristiano thực sự là một tiền đạo hoàn chỉnh.


“Rõ ràng trong trường hợp này, câu “đắt xắt ra miếng” chỉ phù hợp với Cristiano chứ không phải với Kaka, ở phần ngược lại. Một lần nữa người ta thấy hình ảnh một cầu thủ với đôi chân ẻo lả ở giữa sân và hầu như chẳng làm gì ở hàng công, đã thế lại lại hay đá hỏng. Pellegrini đã phải thay Kaka và Madrid trở thành một đội bóng khác, chơi đồng đội hơn, chặt chẽ hơn, có thêm một người ở tuyến giữa là Guti mà không mất đi một chút nào sức mạnh tấn công, bởi vì toàn bộ sức mạnh đó nằm ở Cristiano. Và một chút ở Higuain, khi cầu thủ này ghi bàn thứ tư và có thể mỉm cười, trong thế trận đã an bài. Còn trước đó, Higuain đã mất hút, chơi lạc lõng, xa lạ với cả đội bóng.

“Bây giờ tôi lại nghĩ đến hai tháng Cristiano nghỉ chơi bóng và những trận đấu mà anh không thể tham gia do cú ngã quá nhanh của Madrid tại Champions League. Cristiano có thể ghi nhiều bàn thắng, có thể vượt lên trong cuộc đối đầu với Messi như chúng ta vẫn nghĩ khi bắt đầu mùa bóng. Nhưng, còn năm tới cơ mà. Trong khi đó, La Liga tuyệt vời này vẫn sống và bắt đầu đem lại sự sợ hãi, giống như Messi sẽ đối mặt với World Cup. Ở Tây Ban Nha, chúng ta còn coi Messi là bạn hoặc đồng minh ( ít ra tùy theo quan điểm của từng đội bóng) nhưng tại Nam Phi anh ta sẽ là kẻ thù đáng ghét. Việc Tây Ban Nha vô địch World Cup được đặt trên cả Cristiano và Messi. Chỉ nghĩ đến vậy đã thấy sợ”.

Khang Chi (lược dịch theo As)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm