Fabio Capello : Vẫn là một bậc thầy

29/03/2011 12:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Không sớm thì muộn, người Anh cũng sẽ phải tỏ ra chín chắn hơn và thừa nhận rằng Fabio Capello, HLV với bản thành tích bao gồm một danh hiệu Champions League, 4 chức vô địch Serie A, 2 siêu cúp quốc gia và một siêu cúp châu Âu ở Italia, cộng thêm hai chức vô địch La Liga ở TBN, là một chiến lược gia am hiểu bóng đá và biết cách chiến thắng.

Tất nhiên, sự thừa nhận có thể chỉ là miễn cưỡng. Dẫu sao thì ở Anh, các HLV ĐTQG có thể trở thành một kẻ bất tài, hay tệ hơn, một tội đồ, chỉ sau một trận không thành công, những cảm giác mà Sven Goran Eriksson hay Steve McClaren có thể chia sẻ với bạn ngay lập tức.

Fabio Capello, bậc thầy về bóng đá - Ảnh Getty

Công tâm mà nói, Capello đã làm được tất cả những gì có thể cùng ĐT Anh ở mùa giải này. Ông đưa đội bóng áo trắng lên dẫn đầu vòng loại Euro 2012 với 3 chiến thắng và một trận hòa, tìm ra một hệ thống mới linh hoạt và hiệu quả và, dù còn gây tranh cãi, trao lại chiếc băng đội trưởng cho John Terry theo cách của một người biết rõ và tin tưởng chắc chắn vào điều mà ông cho là tốt nhất cho đội bóng. Có thể những thành công đó chưa là gì nếu so với các đối thủ ở Đức và TBN, nhưng phải thừa nhận rằng rất ít người có thể làm được tốt hơn Capello sau khi đội bóng của ông vừa phải trải qua một vòng chung kết World Cup thất vọng đến thế.

* Nghệ thuật nhìn người

Chiến lược gia người Italia cũng đã giới thiệu gương mặt trẻ Jack Wilshere đúng vào lúc đội bóng áo trắng cần anh nhất, sử dụng trở lại Scott Parker, giúp Ashley Young trưởng thành và trong trận đấu với xứ Wales, chọn được người chính xác để dẫn dắt hàng tấn công: Darren Bent.

Sự thật rằng ĐT Anh đã giành chiến thắng ở Cardiff chỉ sau 15 phút không hề phủ nhận những thành công của Capello. Ông đã làm được rất nhiều việc có ích cho đội bóng áo trắng sau khi trở về từ Nam Phi với nỗi thất vòng ê chề và nhờ vào rất nhiều nỗ lực của HLV người Italia mà giờ đây các CĐV Anh lại có thể hướng tới Euro 2012 trong hy vọng.

Capello đã nói ông sẽ cho phép các cầu thủ một kỳ nghỉ vào năm tới sau khi mùa giải ở cấp CLB kết thúc, thay vì nhét họ vào trại huấn luyện ngay lập tức. Đồng thời, ông cũng nói các cầu thủ cần phải tập trung hơn và sẵn sàng hơn cho giải đấu ở Ba Lan và Ukraine. Tất cả đều là những bài học rút ra từ Nam Phi mùa Hè năm ngoái.

Một cách ví von, Capello đã làm sống lại tinh thần chiến đấu ở các cầu thủ Anh như người ta khởi cài đặt lại một chiếc máy tính trục trặc, tải về những phần mềm mới, xóa bớt các phần thừa, quét virus và tăng thêm dung lượng cho bộ nhớ. Wilshere là một trong những sự bổ sung quan trọng nhất của cỗ máy mới. Tiền vệ người Arsenal không khỏi khiến người ta nhớ lại một đồng đội của anh 3 năm trước: Theo Walcott. Cũng với việc đặt lòng tin vào một cầu thủ trẻ, Capello giành được thành công vang dội ở vòng loại World Cup 2010 với những chiến thắng áp đảo trước Croatia. Giờ đây, ông đang lặp lại điều đó với Wilshere.

*Sự can đảm của Capello

HLV người Italia có thể ít tự hào hơn với các quyết định sử dụng lại Parker và chỉ định Terry làm đội trưởng, nhưng đó chắc chắn không phải là những sai lầm, như nhiều người đã lo sợ. Steven Gerrard, đội trưởng của tuyển Anh tại World Cup 2010 và Rio Ferdinand, người đeo băng đội trưởng trước Terry, đều đã xuất hiện trên truyền hình khẳng định họ không gặp vấn đề gì với quyết định của Capello và điều quan trọng là đội bóng tiếp tục tiến lên phía trước, mà đó chính là điều mà HLV người Italia đang làm được.Trước trận gặp Wales, Capello cũng đã được hỏi liệu ông có xem xét gọi trở lại David Beckham, hiện đang đeo băng đội trưởng ở Los Angeles Galaxy hay không. Đó không phải là một câu hỏi đùa, HLV người Italia đã nghiêm túc xem xét ý định đó. Và một khi ông đã tận dụng những khả năng của Parker, một cầu thủ cũng bị coi là sắp hết thời, tốt đến thế, thì sự trở lại của Beckham chẳng có gì đáng làm ầm ĩ, nếu Capello tin rằng nó tốt cho đội bóng.

Thật ra, đó không phải là quyết định can đảm, và thành công, duy nhất của chiến lược gia đã có 20 năm làm HLV ở đẳng cấp cao nhất ở Cardiff. Tại sân Millenium, Capello đã lựa chọn Bent trước Andy Carroll và Peter Crouch vì hàng thủ của đội chủ nhà, toàn bộ đang chơi bóng ở Anh, chẳng lạ gì những tiền vệ cao to chỉ trực đón các quả tạt bổng, nhưng lại rất ngại những người nhanh nhẹn, dứt điểm gọn gàng và tốc độ cao như Bent. HLV người Italia đã chọn tiền đạo của Aston Villa và sau 15 phút, trận đấu được định đoạt. Công bằng mà nói, lúc này khó ai có thể làm tốt hơn như thế cùng ĐT Anh.

P.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm