Xứ Wales - Anh 0-2: Đá "chơi", thắng thật

26/03/2011 23:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Cuộc chiến giữa những người anh em là cách người ta mô tả về trận đấu giữa Anh và xứ Wales trong khuôn khổ bảng G vòng loại EURO 2012.

Tuy nhiên, nếu xứ Wales của Gary Speed có cơ sở nào để hy vọng vào một kết quả khả quan khi tiếp “Tam sư” thì đó cũng chỉ là sân nhà Thiên niên kỷ của họ cùng với rất nhiều cầu thủ đã hoặc đang là những “điệp vụ nằm vùng” ở Premier League, cũng như các hạng đấu khác của bóng đá Anh mà thôi.

Tuyển Anh dễ dàng đánh bại xứ Wales 2-0 ngay trên sân khách-Ảnh Getty

Không có Bale, Aaron Ramsey đeo băng thủ quân xứ Wales nhưng chiếc băng đội trưởng đó tỏ ra quá rộng với cầu thủ trẻ đang khoác áo Arsenal. Ramsey chơi mờ nhạt suốt hiệp 1. Trong 45 phút đầu tiên ấy, đội chủ nhà áo đỏ không tạo ra bất kỳ tình huống nguy hiểm nào về khung thành “Tam sư” và thủ thành Joe Hart chủ yếu chỉ có mỗi việc quan sát các đồng đội của mình thi đấu.

Không có Gareth Bale, xứ Wales mất đi một chuyên gia chạy cánh, nhưng dù có Bale trên sân cũng không có gì đảm bảo là họ có thể xoay chuyển được tình hình. Đội bóng áo đỏ gần như hoàn toàn bất lực trong việc cầm bóng đột nhập vào cấm địa của “Tam sư” bất kể từ là 2 biên hay tập kích trung lộ. Hàng thủ của đội bóng áo trắng gồm cặp trung vệ Terry-Dawson cùng 2 hậu vệ biên Ashley Cole và Johnson đá khá thong dong.

Tuy không đến mức tạo ra thế trận một chiều nhưng tuyển Anh vẫn dễ dàng có 2 bàn thắng để dẫn trước đối thủ 2-0 trong hiệp 1. Đầu tiên là cú sút penalty thành công của Lampard. Bàn mở tỷ số này có dấu ấn của Terry và Ashey Young. Trung vệ Chelsea vừa nhận lại băng thủ quân ĐTQG chứng tỏ rằng trên sân cỏ anh vẫn là thủ lĩnh với pha dâng cao bất ngờ bên cánh trái rồi chuyền vào cấm địa xứ Wales cho Ashley Young. Cầu thủ chạy cánh phải của Aston Villa bị James Collins phạm lỗi và Lampard sút penalty thành bàn. 7 phút sau, “Tam sư” nhân đôi cách biệt. Vẫn là Ashley Young để lại dấu giày. Glen Johnson chuyền dài lên cho Young dẫn bóng xuống sát đường biên rồi chuyền vào như đặt cho Darren Bent đệm bóng cận thành tung lưới Hennessey.

Xứ Wales quá yếu để ngăn cản đối thủ của họ tấn công. Chất lượng cầu thủ chênh lệch khá nhiều giữa hai đội là nguyên nhân cơ bản giúp Anh tạo thế trận nhàn nhã và có 2 bàn dẫn trước khá đơn giản. 2 đội đá tương đối nhanh và những pha bóng nguy hiểm của đội khách chủ yếu xuất phát từ sự xông xáo, tốc độ và kỹ thuật của Ashley Young. Lẽ ra, “Tam sư” có cơ hội dẫn tới 3-0 nếu Darren Bent xuất phát nhanh hơn nữa để đón quả chọc khe thông minh của Wilshere loại bỏ hoàn toàn các hậu vệ áo đỏ.

Có 2 bàn dẫn trước làm vốn nên Anh bước vào hiệp 2 với tâm lý càng thoải mái hơn. Xứ Wales muốn tấn công ghi bàn nhưng lại không đủ “trình”. 2 cú sút cầu môn ở gần như cùng một góc chếch bên cánh trái của King (chệch khung thành khá xa) và Ramsey (vọt xà) mà đội chủ nhà áo đỏ thực hiện về khung thành Joe Hart chỉ là những pha phối hợp tấn công ăn ý hiếm hoi của các học trò HLV Gary Speed trong hiệp 2. Tuyển Anh không bung sức tấn công  vì đằng nào họ cũng đã tạo được cách biệt 2 bàn khá an toàn. Dĩ nhiên, những Wilshere (Arsenal), Rooney(MU) hay Lampard(Chelsea) đều thừa hiểu rằng đội bóng của họ đang bước vào cuộc đua nước rút cam go ở giải ngoại hạng nên họ đá với nỗ lực vừa phải để tránh chấn thương, hay những va chạm không cần thiết. Đã thế, Capello còn rút cả Rooney và Wilshere ra nghỉ sớm trong hiệp 2.

Thế nên cú sút chân trái liệng ra ngoài cột dọc của cầu thủ vào sân thay người Downing bên phía tuyển Anh ở phút 90 là tình huống nguy hiểm thực sự ít ỏi và cũng là cuối cùng được tạo ra về khung thành xứ Wales và tỷ số 2-0 nghiêng về Anh được giữ đến hết trận. Trận thua thứ 4 liên tiếp ở vòng loại EURO 2012 khiến xứ Wales tiếp tục chôn chân ở vị trí cuối bảng G và coi như hết hy vọng giành vé tới Ba Lan và Ukraina. Ngược lại, Anh tạm thời leo lên dẫn đầu bảng G với cùng 10 điểm như Montenegro, nhưng hơn về chỉ số phụ.

+Ghi bàn: Lampard 8’ pen, Darren Bent 15’

+Đội hình thi đấu

Xứ Wales: Hennessey, Gunter, James Collins, Danny Collins, Williams Crofts, Ledley,  Ramsey, King(Vaughan 65’), Bellamy, Morison(Evans 65’)

Anh:
Joe Hart, Glen Johnson, Ashley Cole, Dawson, Terry, Parker(Jagielka 89’), Lampard Wilshere(Downing 83’), Ashley Young, Bent, Rooney (Milner 68’)

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm